Khai mạc trưng bày ''Để bầu trời mãi xanh'' tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Sáng 23-11, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò khai mạc trưng bày 'Để bầu trời mãi xanh', thiết thực kỷ niệm 48 năm Chiến thắng 'Điện Biên Phủ trên không' (12/1972 - 12/2020), 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020).

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày "Để bầu trời mãi xanh".

Trưng bày giới thiệu hai nội dung. Phần 1 - "Giữ vững biển trời" kể câu chuyện về bản lĩnh, trí tuệ của nhân dân miền Bắc Việt Nam trong hai đợt chiến tranh phá hoại của quân đội Mỹ.

Phần 2 - "Nối hai bờ đại dương" giới thiệu về những nỗ lực của chính phủ và nhân dân hai nước đã chung tay, góp sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xoa dịu những nỗi đau còn dai dẳng suốt hơn 45 năm qua. Trong hành trình đặc biệt ấy, có sự góp sức không nhỏ của các cựu chiến binh, các tổ chức, cá nhân yêu chuộng hòa bình.

Trưng bày cũng giới thiệu đến người xem những tài liệu, hiện vật gợi nhớ ký ức về trận "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972; hay các hiện vật như: Huy hiệu Bác Hồ mà phi công Nguyễn Văn Cốc được trao tặng khi bắn rơi máy bay Mỹ năm 1967; sổ ghi chép các cuộc phỏng vấn của nhà báo nước ngoài với phi công Mỹ bị giam tại Trại giam Hỏa Lò năm 1967 của nhà báo Nguyễn Xuân Mai; chiếc áo kaki, máy đo huyết áp, ống nghe của ông Đỗ Doãn Đại, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai sử dụng để khám bệnh cho người dân và các nạn nhân sau những trận ném bom của máy bay Mỹ tại Hà Nội, năm 1972; cuốn sách "Darkness at noon" của 8 phi công Mỹ gửi tặng cán bộ quản giáo Trại giam Hỏa Lò trước khi được trao trả năm 1973...

Các đại biểu và công chúng tìm hiểu nội dung trưng bày.

Tại lễ khai mạc trưng bày, công chúng được gặp gỡ những phi công năm xưa đã bắn rơi những "bóng ma" trên bầu trời miền Bắc, những cán bộ quản giáo làm công tác bảo vệ và chăm sóc phi công Mỹ tại khách sạn Hilton Hà Nội (1964-1973), những người dân đã vượt qua những ngày Hà Nội đất rung, ngói tan, gạch nát.

Chia sẻ tại sự kiện, Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cho biết: "Ngày hôm nay, chúng ta được sống trong một bầu trời hòa bình nhờ các thế hệ trước đã làm nên một lịch sử hào hùng. Với truyền thống này, chúng ta cần tiếp tục giáo dục các thế hệ sau này về truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc để mãi giữ gìn bầu trời trong xanh của Tổ quốc, giữ gìn từng mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta".

Phát biểu khai mạc trưng bày, Trưởng ban Quản lý Nhà tù Hỏa Lò Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, Ban tổ chức mong muốn, qua những câu chuyện chứa đựng trí tuệ, bản lĩnh phi thường của cha ông, trưng bày sẽ lan tỏa đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ những cảm nhận, những tư duy tích cực, để góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng.

Miên Hạo

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/984319/khai-mac-trung-bay-de-bau-troi-mai-xanh-tai-di-tich-nha-tu-hoa-lo