Khai mạc triển lãm tranh của họa sỹ Ngô Thành Nhân

Với 42 tác phẩm được trưng bày, ngay trong ngày khai mạc, triển lãm đã đón hơn 200 trăm người đến để thưởng lãm nghệ thuật, tìm hiểu về nguồn cảm hứng sáng tác, về câu chuyện ẩn sau những nét cọ trong mỗi tác phẩm...

Triển lãm tranh của họa sỹ Ngô Thành Nhân vinh dự đón rất nhiều họa sỹ tên tuổi, đông đảo các tay cọ trẻ và người đam mê hội họa trong và ngoài nước đến đề thưởng lãm nghệ thuật (Ảnh: Trần Linh)

Triển lãm tranh của họa sỹ Ngô Thành Nhân vinh dự đón rất nhiều họa sỹ tên tuổi, đông đảo các tay cọ trẻ và người đam mê hội họa trong và ngoài nước đến đề thưởng lãm nghệ thuật (Ảnh: Trần Linh)

Triển lãm tranh của họa sỹ Ngô Thành Nhân diễn ra từ ngày 9/1/2020 tại địa chỉ số 65 ngõ Lương Sử C (phố Quốc Tử Giám, Đống Đa, TP. Hà Nội). Ngay trong ngày đầu tiên, Triển lãm đã vinh dự đón họa sỹ Vũ An Chương, NSND Dân Quốc cùng đông đảo các họa sỹ trẻ, những người đam mê hội họa tới tham dự, thưởng lãm nghệ thuật.

Sinh năm 1956, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và từng là học trò cưng của các danh họa, các “cây đa cây đề” như Lê Quốc Lộc, Phạm Đức Cường, Nguyễn Kim Đông... Họa sỹ Ngô Thành Nhân nổi tiếng bởi sự cuồng nhiệt với sơn mài. Ông đã có hơn 40 năm đam mê sáng tác, gắn bó và chuyên sâu với chất liệu sơn mài truyền thống của dân tộc. Đến nay, ông được giới chuyên môn đánh giá là một trong những họa sỹ hàng đầu của tranh sơn mài Việt Nam.

Một góc trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Trần Linh)

Từ những năm 80 của thế kỷ trước, họa sỹ Ngô Thành Nhân đã thường xuyên tham gia Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, nhiều tác phẩm của ông được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ. Họa sỹ Ngô Thành Nhân đã có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng Mỹ thuật Thủ đô và Hội Mỹ thuật Việt Nam. Cùng với đó, ông cũng có nhiều triển lãm trong nước và quốc tế, được giới chuyên môn, người hâm mộ đánh giá cao.

Rất nhiều sáng tác của họa sỹ Ngô Thành Nhân mang thông điệp nóng về bảo vệ môi trường, dự báo về thảm họa của rác thải nhựa như “Mỏ đèo nai”, “Đầm cá”, “Vũng bùn”... và điển hình là tác phẩm “Tiếng vọng”.

Bằng chất liệu sơn mài truyền thống, họa sỹ Ngô Thành Nhân đã sử dụng thủ pháp ước lệ trong sáng tác. Với những vòng xoáy mạnh bởi vỏ trứng mang hình xương cá, sự đan xen giữa sắc đỏ (sol tral) và đen (sơn then) hòa cùng bạc, vàng và vỏ trứng, sáng tác của họa sỹ Ngô Thành Nhân luôn kích thích thị giác, mang đến cho người thưởng lãm sự cảm nhận về những chuyển động ngầm ẩn dưới lớp bùn, lớp nước...

Họa sỹ Ngô Thành Nhân bên cạnh tác phẩm "Tiếng vọng" (Ảnh: Trần Linh)

Trên nền sơn ta bóng và phẳng, sáng tác của họa sỹ còn cho thấy rất rõ những lớp ghi vàng, nâu, xanh lục..., ẩn sâu dưới lớp sơn cánh gián nhưng người thưởng ngoạn vẫn tưởng như có thể chạm vào, cầm nắm. Nét họa của Ngô Thành Nhân không chỉ kích thích thị giác người đam mê hội họa mà còn tạo nên ấn tượng sâu đậm kích thích các nhà sưu tập.

Trong “Tiếng vọng” có hồn của Ngô Thành Nhân. Lối “nhập hồn” ấy đã xóa cảm giác ghê sợ với những lo lắng thực tại đời thường, tạo nên sự rung động cho người xem, mở ra nhiều góc độ khác nhau và sự cuốn hút của “Tiếng vọng” kích thích mọi người chung tay gìn giữ môi trường.

Trao đổi với phóng viên Tamnhin.net.vn, họa sỹ Ngô Thành Nhân cho biết: “Tôi sẽ nỗ lực hết mình để tạo nên một địa chỉ lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, ,trở thành điểm đến thường xuyên của những tâm hồn đam mê hội họa, đặc biệt là nghệ thuật sơn mài”.

Trần Linh / theo Tầm Nhìn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/khai-mac-trien-lam-tranh-cua-hoa-sy-ngo-thanh-nhan-d114942.html