Khai mạc hội Gióng: Tướng bà 10 tuổi được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi... bắt cóc

Trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, Tướng bà luôn có người ở bên bảo vệ và hướng dẫn tham gia các nghi lễ.

Tướng bà 10 tuổi trong hội Gióng được sự chú ý của rất nhiều người.

Tướng bà 10 tuổi trong hội Gióng được sự chú ý của rất nhiều người.

Vào mùng 6 Âm lịch hàng năm, Hội đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) trở thành điểm đến của du khách thập phương. Đúng 7h sáng nay, Hội đền Gióng chính thức khai trương với nhiều nghi lễ quan trọng: Rước tướng bà, hái lộc đầu năm...

Một trong những đặc điểm thu hút sự quan tâm của người dân, chính là sự xuất hiện của vị Tướng bà nhỏ tuổi. Theo đó, mỗi dịp lễ, Ban tổ chức sẽ chọn ra một bé gái có độ tuổi từ 9 - 15 tuổi, có thành tích học tập tốt, gia đình nề nếp để đảm nhiệm trọng trách thiêng liêng này.

Tướng bà năm nay là Nguyễn Hà Vy, 10 tuổi, nhà ở thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, cô bé còn có thành tích học tập tốt, gia đình hòa thuận và luôn được bà con quý mến.

Tướng bà phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị trang phục, trang điểm trước khi tiến hành các nghi thức buổi lễ.

Việc con, cháu mình được chọn là Tướng bà là niềm vinh hạnh lớn cho gia đình, vì vậy đây là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân và du khách.

Tướng bà luôn có “vệ sĩ” đi kèm trong suốt buổi lễ.

Sau khi tiến hành nghi lễ chính, Tướng bà thay trang phục và lễ tạ.

Trước kia, có nhiều lần Tướng bà bị bắt cóc và đòi chuộc với số tiền rất lớn, do vậy, công tác bảo vệ an toàn cho Tướng bà luôn được đặt lên hàng đầu.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/khai-mac-hoi-giong-tuong-ba-10-tuoi-duoc-bao-ve-nghiem-ngat-khoi-bat-coc-4061888-v.html