Khai giảng tại ngôi trường mới vùng biên tỉnh Quảng Nam

Ngày 3/9, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khánh thành ngôi Trường THPT Võ Chí Công và cũng là ngày khai giảng năm học mới, năm học đầu tiên của ngôi trường đặc biệt này.

Ngôi trường THPT Võ Chí Công nơi vùng biên giới.

Ngôi trường của ước mơ ngàn đời

Trao đổi với phóng viên Đại Đoàn Kết, người dân sinh sống ở vùng biên giới này cho biết, họ chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó ở vùng biên giới xa xôi này có được ngôi trường cấp ba (trường THPT - PV) với cơ sở vật chất quá "hoành tráng" như thế này.

Ông Hồ Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã Axan cho biết: “Việc xây dựng được Trường THPT Võ Chí Công là ước mơ lâu đời của người dân vùng biên giới. Vì ngôi trường sẽ đáp ứng nhu cầu theo học của con em 4 xã vùng biên giới gồm Tr’hy, Axan, Ch’ơm, Gari”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, 10 xã của huyện Tây Giang chỉ có duy nhất 1 Trường THPT Tây Giang đảm nhận việc giảng dạy cho gần 900 học sinh cấp 3. Vì thế Trường THPT Võ Chí Công khi đi vào hoạt động tạo thuận lợi cho học sinh: Rút ngắn được nửa đoạn đường tới trường, vì hiện nay có em ở sát biên giới đến trường lên đến trên 80 km.

Có thêm trường, số lượng học sinh được phân chia theo khu vực, công tác giảng dạy, quản lý được tốt hơn và nhiều thuận lợi khác.

Cắt băng khánh thành Trường THPT Võ Chí Công.

Theo đơn vị thi công, Trường THPT Võ Chí Công có diện tích khảng 2 ha. Trong đó diện tích xây dựng chiếm 521m2, tổng diện tích sàn 1.454 m2, quy mô 3 tầng, với 12 phòng học và các phòng điều bộ. Riêng khối ký túc xá, nhà ăn có diện tích 519 m2, tổng diện tích sàn 4.010 m2, với quy mô 4 tầng. Tổng vốn đầu tư cho dự án hơn 33 tỷ đồng.

Ngày hội nơi vùng biên giới

Ngày khai trường tại Trường THPT Võ Chí Công không chỉ có diễn văn khánh thành mà còn rộn ràng tiếng chiêng trống, lời ca âm vang núi rừng, những tiết mục văn nghệ chào mừng mang đậm chất văn hóa của người Tây Giang, những nụ cười rạng rỡ…

Ông Bríu Liếc, Bí thư huyện Tây Giang, phát biểu đầy xúc động: “Sau ngày giải phóng con em vùng biên giới của huyện muốn học lên cấp 2 phải vượt hơn 40 cây số xuống tận trung tâm huyện, muốn học lên cấp 3 phải vượt chặng đường dài hàng trăm cây số ra tới Đà Nẵng. Do đó, có được ngôi Trường THPT Võ Chí Công là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với người dân nơi đây, là một trong những công trình trọng điểm của huyện, là điểm nhấn cho sự phát triển giáo dục vùng cao Tây Giang”.

Ông Lê Trí Thanh thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà cho nhà trường.

Em Hồ Thị Mai, lớp 11C3 phấn khởi: “Bây giờ có ngôi trường này chúng em vui mừng lắm, nên phải chăm lo học tập thôi!”. Còn em Tangôn Thị Nhứ cảm động: “Nhà em ở sát vùng biên giới, giờ về đây học tập có nơi ăn, chốn ở em vô cùng cảm động. Chúng em xin được tri ân tất cả những ai đã đầu tư xây dựng ngôi trường cho chúng em!”.

Phát biểu tại đây, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các em học sinh - những thế hệ đầu tiên được vinh dự học dưới mái trường mang tên của bác Võ Chí Công “hãy ra sức nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện đạo đức để tương lai trở thành những công dân có ích cho đất nước, cho quên hương cho dân tộc…”.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc/khai-giang-tai-ngoi-truong-moi-vung-bien-tinh-quang-nam-tintuc414600