Khai giảng muộn ở vùng 'rốn lũ'

Không để các em học sinh (HS) ở vùng lũ tiếp tục bị thiệt thòi so với những vùng miền khác, vượt lên những khó khăn, sáng 9- 9, hàng ngàn học sinh (HS) ở 3 huyện miền núi của Hà Tĩnh (Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn) đã được tới trường, dự lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng được lồng ghép ngay trong giờ chào cờ đầu tuần. Với tinh thần gọn nhẹ, phù hợp điều kiện của từng trường nhưng vẫn tạo ra không khí trang nghiêm, phấn khởi cho giáo viên, HS trước thềm năm học mới.

Quang cảnh buổi khai giảng sáng 9-9 tại Trường tiểu học Hà Linh.

Quang cảnh buổi khai giảng sáng 9-9 tại Trường tiểu học Hà Linh.

* Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, hiện vẫn còn 14 trường với hơn 3.500 giáo viên, học sinh ở các H. Hương Khê và Vũ Quang chưa thể triển khai việc dạy và học. Các trường sẽ chủ động bố trí giảng dạy học sinh trong thời gian hợp lý để đảm bảo kịp chương trình mà Bộ GD&ĐT đã quy định.

Sáng sớm 9-9, tại "rốn lũ" Hương Khê, dù chưa tới giờ khai giảng nhưng hơn 300 HS, giáo viên Trường Tiểu học Hương Đô (xã Hương Đô) với trang phục chỉnh tề, cờ hoa rực rỡ đón chào năm học mới. Dự lễ khai giảng có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam; ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo huyện, phòng giáo dục, phụ huynh tham dự.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, Trường tiểu học Hương Đô bị ngập nước nặng, có điểm lên tới hơn 1m. Dấu tích của nước lũ vẫn còn hằn nguyên trên thành tường, cành cây, ngọn cỏ. Sau khi lũ rút, để sớm đưa HS trở lại trường, lực lượng CAH Hương Khê, Đoàn viên thanh niên, các thầy cô giáo đã ra sức tổng vệ sinh trường lớp, thu dọn bùn non, tẩy rửa vết bẩn trả lại cho trường một không gian xanh sạch đẹp như hôm nay. Thầy Lê Mạnh Hà - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hương Đô chia sẻ thêm: "Lễ khai giảng tuy tổ chức muộn nhưng nhà trường cũng đã chuẩn bị rất chu đáo. Thầy cô và học sinh trong trường ai nấy đều hồ hởi, háo hức. Tin rằng trong năm học mới này thầy và trò chúng tôi sẽ đạt được nhiều thành công nữa".

Đưa cháu Hà An vào lớp 1, phụ huynh Nguyễn Thị Hoa cũng xúc động không kém. Ngồi dãy ghế sau dành cho bậc phụ huynh, chị Hoa dùng chiếc ĐTDĐ quay video để lưu giữ lại khoảnh khắc bước chân bé bỏng đầu tiên của con tới trường, chạm ngõ ước mơ cho một tương lai tươi sáng. Trong khi đó, em Nguyễn Văn Sơn - lớp 5A cho biết, em háo hức cho ngày khai giảng nên từ tối qua đã chuẩn bị quần áo, cờ đỏ sao vàng. "Sáng nay, đúng 6 giờ 30 em đã có mặt. Em rất xúc động khi nghe thầy hiệu trưởng đọc bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới; rộn ràng khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai trường. Em hứa sẽ chăm ngoan và học thật tốt"- Sơn chia sẻ.

Cũng như Trường tiểu học Hương Đô, cô và trò Trường Mầm non Lộc Yên (xã Lộc Yên) cũng không kém phần náo nhiệt cho ngày khai giảng. Cô Lê Thị Kim Lợi - Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho hay: "Mấy ngày hôm nay, sau khi nước lũ rút, toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường đã tập trung dọn dẹp, làm công tác chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Sáng nay, chúng tôi rất xúc động bởi nhiều phụ huynh dù rất bận công việc khắc phục hậu quả sau lũ nhưng cũng gác lại để đưa các cháu đi dự lễ khai giảng".

Vượt quãng đường hơn 7 km, hơn 7 giờ chị Đặng Thanh Thủy (xóm 6, xã Hương Thủy) mới đưa con đến điểm Trường tiểu học Hà Linh. Chị Thủy cho biết, hai vợ chồng chị có 4 đứa con trong tuổi đi học. Sáng nay, chị phải dậy sớm chở đứa con học lớp 8 đến điểm trường xã Phúc Đồng dự lễ khai giảng, sau đó về nhà chở tiếp 3 đứa đến điểm trường xã Hà Linh. "4 đứa con đều đi học nên ngày khai giảng hôm nay mẹ đưa đi hơi vất vả. Ở nhà còn nhiều việc phải làm, nhưng ngày khai giảng đành gác lại để đưa con tới trường"- chị Thủy chia sẻ.

Ông Trần Đình Hùng - Trưởng phòng GD&ĐT H. Hương Khê cho biết: "Mặc dù toàn huyện đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả sau mưa lũ, tuy nhiên, đến nay vẫn còn 3 trường mầm non trên địa bàn chưa thể khai giảng được. Dù nước đã rút, nhưng 3 đơn vị này cần phải thực hiện tốt việc chống ẩm, tiêu khử độc, khử trùng để đảm bảo an toàn về sức khỏe vệ sinh cho các cháu mầm non".

* Cùng ngày, tại Quảng Trị có khoảng 60.000 HS các cấp học tại các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, TP Đông Hà... tham dự lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa. Các HS đã được nghe "Thư chúc mừng" của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như được truyền cảm hứng bước vào năm học đạt kết quả cao. Sau đó, các trường tổ chức cho HS tham gia hoạt động tập thể, tạo không khí vui tươi, thoải mái để bước vào năm học mới. Được biết, do ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua, gần 170 trường học tại Quảng Trị không thể tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5-9 như cả nước. Nhiều trường bị ngập nặng khiến công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để lễ khai giảng diễn ra ý nghĩa, trọn vẹn, ngành giáo dục với sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng vũ trang, đoàn thể, tổ chức đã gấp rút khắc phục. Trước nỗ lực này, các bậc phụ huynh bày tỏ xúc động, phấn khởi, tin tưởng con em có thêm nhiều động lực để học tập tốt hơn.

* Tại TT-HUẾ, gần 3.400 HS tại 11 điểm trường vùng lũ thuộc 2 xã Phong Bình, Phong Hòa (H. Phong Điền) tổ chức lễ khai giảng muộn năm học mới. Nhằm động viên thầy và trò các trường vùng bị ảnh hưởng lũ, sáng nay lãnh đạo ngành giáo dục TT-Huế đã đến các trường này tổ chức chào cờ đầu tuần và khai giảng năm học mới cùng các thầy cô, HS. Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT H. Phong Điền cho biết, sau lũ lụt, được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng tại chỗ; đơn vị đã chỉ đạo các trường học huy động tất cả giáo viên dọn dẹp vệ sinh môi trường, kiểm tra lại cơ sở vật chất cũng như rà soát lại toàn bộ trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. Với tinh thần gọn nhẹ, nhưng vẫn tạo được không khí trang nghiêm, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới.

X. SƠN - B. HÀ-H. LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_212354_khai-giang-muon-o-vung-ron-lu-.aspx