Khai giảng muộn ở vùng lũ Hương Khê

Do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài, 260 trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phải hoãn lại ngày tựu trường. Sáng nay, hàng loạt trường tại 'rốn lũ' Hương Khê chính thức tổ chức lễ khai giảng đón năm học mới sau nhiều ngày ngập lụt.

Lãnh đạo hỏi thăm các học sinh tại trường.

Lãnh đạo hỏi thăm các học sinh tại trường.

Lễ khai giảng được lồng ghép ngay trong giờ chào cơ đầu tuần. Với tinh thần gọn nhẹ, phù hợp điều kiện của từng trường nhưng vẫn tạo ra không khí trang nghiêm, hứng khởi cho giáo viên, học sinh trước thềm năm học mới.

Tại Trường tiểu học Hương Đô (huyện Hương Khê), đúng 7h sáng hơn 300 học sinh, giáo viên với trang phục chỉnh tề, cờ hoa rực rỡ có mặt sớm tại trường để đón chào năm học mới.

Dự lễ khai giảng có bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ông Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo huyện, phòng giáo dục, phụ huynh đến tham dự.

Ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê, cho biết cho hay sáng nay, 58/61 trường học trên địa bàn huyện tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong tiết chào cờ đầu tuần. Hiện còn 3 trường mầm non ở các xã Hà Linh, Hương Thủy, Phương Mỹ chưa thể tổ chức đón trẻ đi học trở lại vì đang phải làm vệ sinh môi trường.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, Trường tiểu học Hương Đô bị ngập nước nặng, có điểm lên tới hơn 1m. Dấu tích của nước lũ vẫn còn hằn nguyên trên thành tường, bàn ghế, cành cây, ngọn cỏ.

Sau khi lũ rút, để sớm đưa học sinh trở lại trường, lực lượng công an, bộ đội, nhân dân đã dốc sức giúp nhà trường tổng vệ sinh trường lớp, thu dọn bùn non, tẩy rửa vết uế bẩn trả lại cho trường một màu xanh, sạch đẹp như chưa hề có một trận lũ nào đi qua.

Cô Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Hương Đô vẫn còn hiện rõ sự mệt mỏi mà chia sẻ, “Mấy ngày liền thu dọn vệ sinh trường để kịp diễn ra ngày khai giảng, giáo viên nhà trường dường như ai cũng kiệt sức. Hôm nay, trời nắng ráo, trường trở lại bình thường để đón học sinh, phụ huynh, lãnh đạo về dự lễ khai giảng, quả thực mọi mệt mỏi của chúng tôi dường như tan biến”.

“Lễ khai giảng tuy tổ chức muộn nhưng nhà trường cũng đã chuẩn bị rất chu đáo. Thầy cô và học sinh trong trường cũng ai nấy đều hồ hởi. Tin rằng trong năm học mới này nhà trường sẽ đạt được nhiều thành công” – cô Tuyết nói.

Sau lễ chào cờ đầu tuần, thầy Lê Mạnh Hà, hiệu trưởng trường đọc thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học. Sau những lời căn dặn của lãnh đạo nhà trường, các học sinh vào lớp học bài.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, có 260 học ở 7 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tổ chức khai giảng năm học mới vào sáng nay. Toàn tỉnh chỉ còn có 3 trường mầm non ở huyện miền núi Hương Khê là chưa thể tổ chức khai giảng.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại buổi lễ khai giảng tại Trường tiểu học Hương Đô:

Không khí trang nghiêm ngày tựu trường tại Trường tiểu học Hương Đô.

Các em được mẹ đưa đến trường đón ngày khai giảng.

Lắng hoa trong ngày khai giảng

Các cháu vui mừng trong ngày tựu trường

Lễ chào cờ

Phụ huynh có mặt sớm tại trường

Đông đảo học sinh có mặt trong buổi lễ khai giảng

Đấu tích của nước lũ vẫn còn hằn nguyên trên thành tường

Bàn nghế gọn gàng đón ngày tựu trường

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/khai-giang-muon-o-vung-lu-huong-khe-4032386-v.html