Khai giảng ấm áp của những học sinh khiếm thị trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu

Nhìn thấy lờ mờ qua cặp kính dày hoặc không nhìn thấy gì nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên khuôn mặt nhiều học sinh khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu trong lễ khai giảng năm học mới khiến nhiều người xúc động.

Sáng nay, hòa cùng niềm vui của học sinh cả nước, 85 cán bộ, giáo viên, công nhân viên cùng 1.699 học sinh trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Cô Phạm Thị Kim Nga - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, năm học này, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu vui mừng chào đón 11 học sinh khiếm thị vào học lớp 1 và 32 học sinh khiếm thị vào lớp 6. Nhà trường đón nhận 199 em học sinh lớp 1 và 150 em học sinh lớp 6 trong buổi tựu trường sáng 5/9.

Cô Phạm Thị Kim Nga - Hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

Cô Phạm Thị Kim Nga - Hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

"Sau ngày khai trường, một thế giới kỳ diệu của tri thức, của tình thầy trò, tình bạn sẽ mở ra với các em, để mỗi ngày đến trường với tất cả chúng ta thực sự là một ngày vui. Ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu thân thương sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi học trò của các em, để các em được đi học, để không bị bỏ rơi lại phía sau" - cô hiệu trưởng nhấn mạnh tại khai giảng.

Lễ khai giảng của trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu còn có sự tham dự của nhiều đại biểu, khách quý và đông đảo phụ huynh đang có con theo học tại trường. Đặc biệt, lễ khai giảng dù gọn nhẹ nhưng rất xúc động bởi mang nhiều thông điệp về sự sẻ chia, quyết tâm và khích lệ những học sinh khiếm thị vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Chia sẻ niềm hạnh phúc trong ngày khai giảng năm học mới, bà Nguyễn Thị Toan (62 tuổi, tỉnh Bắc Kạn) có cháu là học sinh khiếm thị đang học lớp 5 tại trường cho biết, tham dự lễ khai giảng của cháu, bà rất vui và phấn khởi, mừng cho cháu được đi học ở ngôi trường khang trang, sạch đẹp và có nhiều bạn tốt. Gia Linh - cháu bà Toan cũng rất vui và thích đi học, mấy năm trời Linh không nghỉ buổi học nào.

Bà Nguyễn Thị Toan (Bắc Kạn) bên cháu gái Gia Linh.

"Cháu tôi bị khiếm thị từ nhỏ, mắt không nhìn thấy nhưng cháu luôn thích đi học, gia đình ở tận Bắc Kạn, dù khó khăn nhưng quyết tâm đưa cháu về đây học và vui mừng khi cháu được nhạn vào trường. Suốt 4 năm qua, hai bà cháu thuê trọ ở gần trường để tôi tiện chăm sóc cháu. Suốt cả tuần qua, cháu cứ đòi xuống trường. Dù đã 4 lần dự lễ khai giảng nhưng cháu tôi luôn hồi hộp và háo hức mong đến ngày này" - bà Toan tâm sự.

Một số hình ảnh lễ khai giảng tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu:

Đầu giờ sáng, đông đảo học sinh, phụ huynh đã có mặt tại trường.

Phút gặp gỡ, trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh học sinh khiếm thị.

Háo hức chờ đợi giây phút khai giảng năm học mới.

Năm nay, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu có thêm nhiều học sinh mới.

Đông đảo phụ huynh tham dự lễ khai giảng của con.

Học sinh khiếm thị được các bạn hỗ trợ trong lễ Khai giảng.

Luôn ngập tràn tình yêu thương của bạn bè và cô giáo.

Học sinh nghiêm trang trong lễ chào cờ, đội ca.

Cô hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học 2019 - 2020.

Tiết mục biểu diễn có sự tham gia của nhiều học sinh khiếm thị.

Màn biểu diễn võ thuật sôi nổi của học sinh nhà trường.

Thời tiết khá mát mẻ, song học sinh vẫn được cô lo lắng, chăm sóc.

Tiết mục biểu diễn của học sinh gây xúc động đối với những người có mặt tại lễ khai giảng.

Quang Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/khai-giang-am-ap-cua-nhung-hoc-sinh-khiem-thi-truong-ptcs-nguyen-dinh-chieu-20190905111451761.htm