Khai bút đầu xuân

Sáng đầu năm, Minh Thư tỉnh giấc khi tiếng chuông báo thức reo vang bản nhạc vui tươi. Cô nhìn đồng hồ, còn khoảng 30 phút nữa là đến giờ tốt cho việc khai bút đầu xuân. Minh Thư kéo rèm, nắng xuân óng ả dịu dàng lung linh ngoài song cửa, Hà Nội thật thanh vắng, tĩnh lặng trong những ngày Tết.

Minh Thư thắp một nụ trầm trước khi ngồi vào bàn làm việc. Hương thơm của trầm ngan ngát nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng. Cô ngồi yên lặng một chút để giữ cho tâm tĩnh tại rồi nghĩ tới những điều mình mong cầu trong năm mới. Đúng giờ tốt, cô đặt bút khai xuân.

Cậu con trai nhỏ từ phòng bên chạy qua hỏi: “Ôi, mẹ đang khai bút đấy ạ? Bây giờ con cũng khai bút có được không?”. Minh Thư mỉm cười dịu dàng: “Con gọi anh dậy rồi cùng khai bút nhé”. Cậu bé vui vẻ chạy sang đánh thức anh trai sau khi “Vâng ạ” đầy hào hứng. Từ xa, chồng của Minh Thư cũng gọi điện thoại về hỏi: “Mấy mẹ con hôm nay đã khai bút chưa vậy? Anh vừa khai bút xong thì gọi điện cho em đấy”. Cả nhà cùng trò chuyện thật vui về ý nghĩa những điều mong ước mà mọi người viết ra. Vào dịp năm mới, khai bút đầu xuân đã trở thành một việc quen thuộc mang tính “thông lệ” ở gia đình của Minh Thư.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Theo quan niệm dân gian, khai bút đầu xuân có ý nghĩa thiêng liêng cho học hành, văn chương và các công việc liên quan tới giấy tờ sổ sách. Thời điểm khai bút bắt đầu từ sau giao thừa đến các ngày sau đó. Người xưa thường chọn giờ tốt, ngày đẹp cho việc khai bút. Đặc biệt, dù có nhiều cung giờ tốt nhưng chúng ta nên khai bút vào thời điểm có ánh sáng mặt trời chiếu rọi để mọi việc được tường minh, suôn sẻ. Người khai bút phải sửa soạn trang phục nghiêm ngắn, chọn cho mình một cây bút tốt, giấy trắng hoặc một cuốn sổ mình yêu thích để viết ra những điều tốt đẹp trong năm mới.

Khi ngồi vào bàn, người viết nên dành ra vài phút để giữ cho tâm an tĩnh trước khi đặt bút khai xuân. Thông thường, mọi người sẽ chọn những câu nói, bài thơ mang đến năng lượng tốt lành. Cũng có người chọn các câu chữ được cho là súc tích, cô đọng như: Vạn cát an khang, lộc tài vượng tiến, công thành danh toại... Tất cả những điều viết ra đều liên quan tới công việc cũng như ước nguyện của bản thân và gia đình.

Năm tháng trôi, đã có thời gian, phong tục khai bút đầu bị mai một. Thời gian gần đây, nét đẹp khai bút đầu xuân được “khơi nguồn” trở lại. Các bạn trẻ, người làm văn phòng tiến hành “khai bút” với những “chấm phá” khá thú vị. Nhiều người chọn việc khai bút đầu xuân trên máy tính. Đúng giờ tốt, các bạn ngồi vào bàn, bật máy tính và bắt đầu tiến hành công việc của mình. Khai bút dưới hình thức nào cũng được, điều quan trọng là họ đang cùng nhau hướng đến truyền thống “hiếu học” của cha ông.

Khai bút đã xong, Minh Thư pha cho mình một ấm trà xuân. Vừa thong thả “thưởng trà”, cô vừa ngắm bình hoa cổ truyền ngày Tết với sắc tím violet dịu dàng bên các loài hoa rực rỡ sắc màu. Cô tin rằng, những nét đẹp phong tục truyền thống của cha ông sẽ mãi được gìn giữ, bền chặt với thời gian.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khai-but-dau-xuan-178026.html