Khách xếp hàng mua bánh trôi bánh chay, chủ trắng đêm nặn gần tấn bột
Dân xếp hàng mua bánh trôi bánh chay từ 5h sáng, còn chủ hàng thức trắng đêm làm bán Tết Hàn thực. Có chủ hàng tiết lộ, từ mùng 1-3 tháng 3 họ nặn hết 0,5 tấn bột bánh và bán thêm 2 tạ bột cho khách về tự làm.
Ghi nhận của , ngay từ sáng sớm Tết Hàn thực (mùng 3 tháng 3 âm lịch), bánh trôi bánh chay đã được bày bán la trên khắp hè phố, cũng như các chợ ở Hà Nội. Từ phố lớn tới phố nhỏ, từ chợ lớn tới chợ nhỏ, đâu đâu cũng tấp nập người mua kẻ bán. Thậm chí, cửa hàng trái cây, đồ gia dụng… dịp này cũng tranh thủ làm bánh trôi bánh chay bán kiếm lời.
Khách mua bánh trôi bánh chay về cúng ông bà tổ tiên Tết Hàn thực đông nườm nượp, thậm chí có nơi còn phải xếp hàng chờ đợi cả tiếng đồng mùa mới mua được bát bánh trôi bánh chay.
Các chủ hàng cho biết, khách đi mua bánh trôi bánh chay từ 5h sáng. Thế nên, đa phần họ phải thức trắng đêm để làm trước một số lượng lớn trước đó để kịp bán cho khách.
Song, họ cũng phải thừa nhận rằng, dù đã huy động thêm người, thậm chí cả người già và trẻ nhỏ trong gia đình, nhưng bánh làm ra đến đâu bán hết sạch đến đó. Có thời điểm còn cháy hàng tạm thời.
Cô Hạnh làm bánh trôi bánh chay bán trên phố Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, ngày thường gia đình cô bán đồ gia dụng, tuy nhiên, năm nào vào ngày Tết Hàn thực cô cũng tranh thủ làm bánh bán.
“Tôi chỉ bán duy nhất 3 ngày thôi, bắt đầu từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Tổng lượng bột để làm bánh và bán ra trong 3 ngày lên đến 7 tạ. Trong đó, 5 tạ để mình tự nặn bánh bán, còn khoảng 2 tạ bốt bán cho khách về tự làm”. Cô Hạnh tiết lộ và cho biết, vì lượng bánh bán ra quá nhiều nên không thể đếm được bao nhiêu đĩa, chỉ biết được mùa này làm hết 0,7 tấn bột bánh.