Khách Việt chịu mất hàng chục triệu đồng vì sợ dịch corona

Nhiều khách Việt sẵn sàng hủy chuyến du xuân đến Trung Quốc vì diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Trước tình trạng khẩn cấp, Trung Quốc buộc phải hủy loạt hoạt động ăn mừng Tết Nguyên đán. Các khu vực tham quan như Tử Cấm Thành (Bắc Kinh), Disneyland (Thượng Hải), Lệ Giang, Đại Lý và một phần Vạn Lý Trường Thành buộc phải đóng cửa để ngăn nguy cơ lây lan của virus.

Sự việc này cùng những diễn biến phức tạp của bệnh dịch khiến nhiều khách Việt Nam e ngại tới Trung Quốc du xuân. Theo ghi nhận của Zing.vn, trên các diễn đàn du lịch Trung Quốc, nhiều người Việt đang băn khoăn có nên hủy chuyến đi sắp tới không.

 Tình hình bệnh viêm phổi cấp do virus corona đang diễn biến phức tạp ở Trung Quốc khiến nhiều du khách e ngại tới đất nước này. Ảnh: Getty.

Tình hình bệnh viêm phổi cấp do virus corona đang diễn biến phức tạp ở Trung Quốc khiến nhiều du khách e ngại tới đất nước này. Ảnh: Getty.

Chị Vũ Thùy Trang (Hà Nội) đã lên kế hoạch đi Lệ Giang - Shangri-La - Quảng Châu cùng chồng từ tháng 11/2019 vừa phải hủy toàn bộ lịch trình. Chị cho biết chuyến đi dự kiến bắt đầu từ mùng 2 Tết và kéo dài một tuần. Trong thời gian này, 2 vợ chồng tính dành thời gian du xuân và thăm bạn bè. Tuy nhiên, mọi dự định đã đổ bể vào phút chót vì bệnh dịch.

"Vợ chồng mình đặt vé tới Quảng Châu hết hơn 7 triệu đồng, tiền khách sạn là 3 triệu đồng/2 ngày. Khách sạn ở Lệ Giang hết 4 triệu đồng. Mình quyết định hủy từ 29 Tết để đảm bảo sức khỏe và được khách sạn hoàn toàn bộ tiền nhưng vé máy bay thì chịu mất luôn", chị Trang chia sẻ.

Du khách Hà Nội dự định chuyển sang đi Hong Kong (Trung Quốc) nhưng cũng bỏ vì sợ lỡ tiếp xúc với người bệnh.

Chia sẻ với Zing.vn, anh Linh (Đồng Nai) ước tính mất hơn 10 triệu đồng vì hủy chuyến đi tới Lệ Giang. Anh cho biết đã lo xong mọi thủ tục, từ visa, vé máy bay, tàu và khách sạn. Theo dự kiến, anh sẽ có mặt ở Lệ Giang vào 1/3.

"Mình chắc hủy thôi, đi về lại mang bệnh vào Việt Nam. Mấy điểm du lịch nghe bảo cũng đóng cửa hết nên chắc năm sau đi lại. Vé máy bay thì không hoàn tiền được nhưng phòng khách sạn, vé tàu họ cho hoàn miễn phí. Mình cũng tiếc nhưng nghĩ một tháng tới khó kiểm soát được bệnh dịch", anh nói.

Lệ Giang là một trong những điểm thu hút du khách nước ngoài bậc nhất Trung Quốc. Ảnh: Banyan Tree.

Cùng chung cảnh ngộ, chị Linh (Hà Nội) chỉ biết tự an ủi "của đi thay người". Kế hoạch du xuân Lệ Giang ấp ủ một năm của 3 gia đình nay đã đổ bể vì bệnh viêm phổi cấp vẫn đang hoành hành ở Trung Quốc.

"Đoàn mình gồm 3 gia đình, có 2 bé 4 tuổi, dự kiến đi Lệ Giang, Shangri-La, Đại Lý từ 11-18/2. Tiền vé máy bay là 5 triệu/người do mua sớm nhưng mất trắng vì hủy. Tiền khách sạn, vé tàu được hoàn lại, chỉ mất 10-20% phí. Mình cũng theo dõi tình hình nhưng thấy không có gì thuyên giảm mà còn tăng lên nên đành hủy. Hiện tại, mình cũng chưa có kế hoạch khác do việc hoãn chuyến này đột ngột quá", chị Linh chia sẻ.

Bệnh viêm phổi cấp do virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán đã cướp đi sinh mạng của 80 người, tính đến ngày 27/1. Số ca xác nhận nhiễm bệnh hiện cũng lên tới 2.800.

Trước đó, Trung Quốc đã đóng cửa tỉnh Hồ Bắc, nơi có tâm dịch Vũ Hán, đồng thời điều hơn 1.200 nhân viên y tế tới đây nhằm hỗ trợ tuyến đầu trước tình trạng nhiều thành phố tại đây bị cách ly với bên ngoài trong khi số lượng các ca viêm phổi được phát hiện vẫn tiếp tục tăng.

Cuộc sống ở thành phố Vũ Hán kể từ đại dịch virus corona Ngày 23/1, chính phủ đã ban hành lệnh cấm du lịch ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Hàng loạt bệnh viện đều trong tình trạng quá tải. Người dân thiếu nguồn cung cấp thực phẩm.

Anh Tú

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khach-viet-chiu-mat-hang-chuc-trieu-dong-vi-so-toi-trung-quoc-post1040144.html