Khách Việt chi 20 triệu đồng cho kỳ nghỉ 8 ngày ở Bali

Bali (Indonesia) có diện tích rộng, dành 7-8 ngày cũng chưa đủ để khám phá hết hòn đảo yên bình này.

Phan Du Hí

Travel content creator

Bali mùa cao điểm du lịch đông đúc, kẹt xe là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cảnh tượng không khiến người tham gia giao thông thấy mệt mỏi. Người dân trên đảo chấp hành luật giao thông tốt, không có tiếng còi inh ỏi mỗi khi kẹt xe.

Dịch vụ chuyên nghiệp

Bali nhỏ bé giữa xứ vạn đảo Indonesia, nhưng là điểm du lịch hút khách quốc tế. Ấn tượng của tôi về Bali là sự thân thiện và đáng yêu của người dân nơi này. Tôi thích cách làm du lịch của người Bali, họ chuyên nghiệp và nhiệt thành.

Họ luôn sẵn sàng phục vụ và có mặt ngay khi bạn mở lời chào. Dù bạn có khó tính đến mấy, họ cũng sẽ có cách làm bạn thấy hài lòng. Từ phục vụ, lễ tân khách sạn, lái xe, người bán hàng rong cho đến người dân bên đường, ai cũng nhiệt tình và chào đón tôi bằng những nụ cười thân thiện.

Một lần, người bạn đi cùng đoàn tôi lỡ tay làm vỡ đèn khách sạn và có ý muốn hỏi giá tiền để đền bù. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn vui vẻ nói không sao. Một lần khác, chúng tôi check-in khách sạn trễ, đói bụng, có đem theo mấy gói mì tôm, nhưng không có đồ nấu. Khi đó đã là 21h, buổi tối ở trong rừng tại Ubud lại vắng vẻ, nhân viên khách sạn vẫn nhiệt tình giúp chúng tôi chuẩn bị tô, đũa để dùng bữa.

Một điểm cộng khác cho dịch vụ du lịch tại Bali là người bản địa thành thạo tiếng Anh, du khách không lo khó giao tiếp.

Cảm nhận của tôi về người địa phương tại đây là họ có ý thức bảo vệ môi trường để phát triển du lịch bền vững. Đường phố không có rác, không tiếng ồn giao thông, không chen lấn, ồn ào. Hơn nữa, các điểm check-in đông khách du lịch đều có người sắp xếp, điều phối du khách để không xảy ra tình trạng lộn xộn.

Đồ ăn không hợp khẩu vị

Do tôi kén ăn và không hợp khẩu vị nên cảm thấy đồ ăn tại Bali không ngon, khá khó ăn. Một vài người bạn đi cùng tôi cũng có nhận xét tương tự. Người dân ở đây đa phần thích ăn các món có cơm. Đồ ăn có vị khá mặn và được nêm nhiều loại gia vị.

Suốt chuyến đi, tôi không dám ăn món gì đặc trưng của Bali, chỉ thử món vịt chiên da giòn Ubud. Tuy nhiên, tôi thấy món này khá nhiều dầu và ngấy. Món gà xiên nướng khá dễ ăn, có vị cay nhẹ. Các món cơm truyền thống tôi chỉ dám nhìn chứ không ăn thử.

Nếu không ăn được các món ăn địa phương, du khách có thể tìm đến các nhà hàng đồ Việt và Hoa tại Bali.

Không nên thuê xe máy ở Bali

Hiện tại, TP.HCM và Hà Nội đều có đường bay thẳng đến Bali, thời gian trung bình tầm 4 tiếng. Xuất phát từ Hà Nội sẽ xa hơn. Nhiều chuyến bay thẳng TP.HCM - Bali thậm chí có giá rẻ hơn bay chặng TP.HCM - Hà Nội.

Tại sân bay Bali, du khách có thể đi taxi về khách sạn, giá khá rẻ. Ngay khi đến sân bay, tôi đặt xe đi ăn và chơi trước khi về khách sạn check-in. Giá đặt xe trọn gói một ngày rẻ hơn khi đặt theo chặng nhỏ.

Ở Bali, du khách có thể lựa chọn di chuyển xe máy hoặc ôtô. Nếu đi nhóm 4 người trở lên, lựa chọn đi ôtô có tài xế sẽ an toàn và tiết kiệm hơn. Các tài xế đều thông thạo tiếng Anh, du khách dễ dàng giao tiếp.

Theo kinh nghiệm của tôi, du khách không nên thuê xe máy khi di chuyển tại Bali vì thời tiết nắng nóng, đường đi xa, khá nguy hiểm. Nếu đi gần và lịch trình ngắn khoảng 1-2 ngày, bạn có thể lựa chọn thuê xe máy để trải nghiệm.

Lịch trình 8 ngày

Với lịch trình 8 ngày, đây là một chuyến đi tôi vận hết công suất để khám phá hòn đảo yên bình.

Ngày 1: TP.HCM - Bali

Tôi bay chuyến 8h15 từ TP.HCM, di chuyển khoảng 4 tiếng là đến Bali. Thời gian ở Indonesia sớm hơn một tiếng so với Việt Nam.

Có mặt tại sân bay lúc 13h, tài xế riêng đưa đón tôi và nhóm bạn đi ăn tại một nhà hàng ở bãi Bingin có view biển đẹp. Sau đó, chúng tôi di chuyển đến đền Uluwatu. Buổi tối, cả nhóm check-in tại resort khu Jimbaran. Giá cả ở đây không đắt đỏ, phòng ốc sạch sẽ và gọn gàng.

Ngày 2: Kuta - Ubud

Chúng tôi bắt đầu ngày mới tại đảo từ 6h. 5h45 tài xế đã có mặt đợi sẵn. Trong ngày thứ 2, tôi và nhóm bạn khám phá nhiều địa điểm đẹp tại Ubud. Có thể kể đến đền Lempuyang, ngôi đền lâu đời sở hữu cổng trời cổ nổi tiếng tại Bali.

Tuy nhiên, tôi thấy địa điểm này không quá đặc sắc. Du khách không có nhiều thời gian nên bỏ qua địa điểm này.

Địa điểm tiếp theo tôi ghé thăm là Tirta Gangga. Đây là cung điện lâu đời, nuôi nhiều cá koi khổng lồ.

Một điểm đáng để trải nghiệm là Cretya Ubud - nơi ngắm ruộng bậc thang view đẹp tại Tegallalang. Địa điểm này có hồ bơi vô cực, view đồng ruộng, nhiều góc sống ảo.

Trong ngày này, chúng tôi đổi điểm lưu trú đến Senetan Villas. Điểm lưu trú này hơi xa trung tâm Ubud nhưng dịch vụ tốt.

Ngày 3: Ubud

Chúng tôi ưu ái dành trọn một ngày để khám phá Ubud. Địa điểm đầu tiên tôi ghé trong ngày thứ 3 ở Bali là CampuhanRidge Walk. Đây là một con đường mòn đi bộ, quãng đường dài đi khá mệt nhưng khung cảnh đáng để du khách dành thời gian trải nghiệm.

Ngoài con đường đầy cây xanh, du khách có thể đi sâu vào bên trong để cảm nhận vẻ đẹp từ những ngôi làng nhỏ. Tại đây có nhiều cửa hàng lưu niệm du khách có thể ghé mua quà.

Địa điểm tiếp theo là Uma Ceking Swing. Đây là nhà hàng view ruộng bậc thang đẹp ở Ubud.

Không di chuyển nhiều trong ngày, chúng tôi dành thời gian về resort tận hưởng vì khung cảnh tại đây cũng đẹp không kém các điểm du lịch nổi tiếng khác ở Ubud. Resort chúng tôi chọn là Aksari Resort Ubud.

Kết thúc ngày thứ 3, tôi và nhóm bạn dành thời gian đi dạo chợ đêm Ubud.

Ngày 4: Ubud - Nusa Penida

Tôi hơi tiếc vì phải check-out resort sớm khi chưa tận hưởng được đủ nhiều. Vì muốn tận dụng tối đa thời gian, tôi và nhóm bạn chọn đi tour tại Nusa Penida. Chúng tôi không phải chuẩn bị gì, tài xế lo hết vé tàu và mua tour hộ.

Tôi cẩn thận kiểm tra lại giá tour thì thấy ngang bằng với dịch vụ của nhiều bên khác. Một điểm cộng cho tài xế ở đây là không chặt chém hay kê giá.

Ở Nusa Penida, du khách có thể check-in các địa điểm như: Bãi biển Atuh, bãi Diamond, Tree house, Hang Giri Putri.

Ngày 4, chúng tôi đặt phòng tại Joya Biu Biu Resort.

Ngày 5: Kuta

Đây là khoảng thời gian tôi dành thời gian thư giãn và lấy lại năng lượng sau 4 ngày di chuyển nhiều. Tôi chọn các điểm ăn uống ở Beachwalk. Tại đây có nhiều hàng quán, đa dạng món ăn. Chiều tối, chúng tôi đi dạo biển Kuta và ngắm hoàng hôn.

Chúng tôi lưu trú tại một khách sạn 3 sao ở trung tâm Kuta, chi phí rẻ.

Ngày 6: Kuta - Batur

Trong ngày này, chúng tôi cũng đặt tour để tiết kiệm thời gian. Nhóm tôi chọn trekking tại Batur. Đây là hoạt động đáng trải nghiệm khi đến Bali. Ngoài view núi dọc đường đi, du khách còn được chiêm ngưỡng các ngôi đền, hồ nước đẹp. Đổi lại, du khách phải dậy từ 1h để nhận những món quà từ thiên nhiên này.

Buổi chiều, nhóm tôi đi ngắm hoàng hôn tại đền Tanah Lot. Đây là địa điểm ngắm chiều tà đẹp nhất gần Kuta. Buổi chiều ở đây đông người, du khách nên đi sớm để tránh kẹt xe và chọn vị trí đẹp.

Ngày 7: Kuta - Nusa Lembongan

Tôi tiếp tục đi theo tour trong ngày này, may mắn gặp được hướng dẫn viên nhiệt tình và chu đáo chăm sóc khách.

Cả nhóm chọn tour khám phá đảo Lembongan, lặn ngắm san hô và chèo thuyền trong rừng ngập mặn.

Ngày 8: Kuta - TP.HCM

Tôi chọn bay chuyến buổi chiều về TP.HCM. Chuyến bay bị hoãn trong thời gian ngắn do thời tiết.

Chi phí

Tôi chi khoảng 20 triệu cho chi phí toàn chuyến đi. Con số trên bao gồm vé máy bay, ăn uống, thuê khách sạn, mua quà. Tôi ưu tiên chi tiền cho nhà hàng có đồ ăn ngon và ở resort view đẹp.

Ấn tượng sau cùng của tôi về Bali là mọi thứ đều giữ được sự tự nhiên dù du lịch phát triển mạnh. Bali có nhiều rừng nguyên sinh và động vật hoang dã. Thiên nhiên, con người nơi đây hài hòa với nhau.

Mai Phương

NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khach-viet-chi-20-trieu-dong-cho-ky-nghi-8-ngay-o-bali-post1343424.html