Khách Tây bị 'chặt chém': Bữa ăn 700 triệu, nhận tiền thừa âm phủ

Phải mua túi bánh rán giá 700 nghìn đồng, bữa ăn đêm gần 700 triệu, tiền cước taxi đắt gấp 10 lần so với quy định... Những điều du khách phải trải qua khiến hình ảnh du lịch Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ.

“Chém đẹp” 600 nghìn/1 giờ đi xích lô?

Xem video:

Ngày 17/7, đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp nam nữ du khách người Pháp tố lái xe xích lô ở Hà Nội trả lại tiền thừa cho họ là tiền âm phủ thu hút sự chú ý của dư luận.

Hình ảnh người lái xích lô lừa du khách nước ngoài. (Ảnh cắt từ clip)

H.P - người đăng tải clip cho biết, khi hai người khách nước ngoài đang tham quan tại Hà Nội, một người đạp xích lô đồng ý chở cặp đôi đi với giá 600.000 đồng cho 1 giờ đồng hồ.

Sau chuyến đi, 2 du khách trả người lái xích lô 1,5 triệu đồng và nhận lại tiền thừa là 900 nghìn đồng tiền âm phủ (bao gồm 1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng).

Vụ việc hiện đang gây bức xúc đối với dư luận. Tối 17/7, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về sự việc trên. Sở Du lịch Hà Nội, thanh tra và công an đang vào cuộc điều tra về vụ việc.

Ngày 21/7, công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ người trả lại 900.000 đồng cho du khách người nước ngoài là lái xe taxi.

Kết quả điều tra cho thấy, hai du khách xuất hiện trong clip mang quốc tịch Tây Ban Nha. Đối tượng trả lại tiền âm phủ là lái xe taxi tên là Trần Văn Phong (SN 1989, trú tại xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) chứ không phải lái xe xích lô.

Túi bánh rán mật giá 700.000 đồng

Trước đó, tháng 6/2017, Thu Anh (sinh năm 1991, quê Quảng Ninh) chia sẻ câu chuyện vị khách nước ngoài phải mua một túi bánh rán mật với giá 700.000 đồng trên phố cổ Hà Nội.

Túi bánh rán giá 700 nghìn đồng. Ảnh: Thu Anh

Thu Anh kể, khi được hỏi vị khách này trả lời: “Bạn sẽ không tin tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó đâu. Họ cứ dí cái bánh lại sát tôi và họ tự lấy cho tôi, tôi còn không biết tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó. Tôi mở ví ra thế này và họ lấy của tôi một tờ 500 nghìn và một tờ 200 nghìn sau đó bỏ đi. Họ lấy tiền của tôi 700 nghìn đồng cho chỗ đó, bạn có tin không?".

“Mình chẳng biết nói gì vì là người Việt Nam và tự nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Những người khách nước ngoài khi đến Việt Nam hẳn họ đã được nghe những điều tốt đẹp về đất nước mình, vậy mà sự thật lại chẳng như mơ” - cô viết.

Thời điểm xảy ra sự việc, Thu Anh đang làm việc tại một cửa hàng trên phố Lý Quốc Sư (Hà Nội). Tại đây cô và các đồng nghiệp thường xuyên chứng kiến cảnh tượng những bà bán hàng rong phố cổ chèo kéo, chặt chém những vị khách du lịch ngây thơ.

"Nhiều hôm mình rảnh đứng từ cửa hàng nhìn xem mấy bà bán bánh rán lấy của khách bao nhiêu tiền. Có nhiều lần mình thấy họ thổi phồng giá bị khách phát hiện, mắng và đòi tiền lại. Tuy nhiên, những người bán hàng cũng ghê gớm lắm, họ ngang nhiên mắng lại khách như chơi", Thu Anh chia sẻ.

Khách Mỹ bị ép sửa giày 260.000 và mua 4 chiếc bánh rán giá 80 nghìn

Khách Mỹ bị ép sửa giày giá 260.000 đồng và mua 4 chiếc bánh rán giá 80.000 đồng

Tháng 1/2018, một khách Mỹ đi dạo ở phố cổ Hà Nội cũng bị hai người tiếp cận, ép sửa giày giá 260.000 đồng và mua 4 chiếc bánh rán giá 80.000 đồng.Vụ việc được chị Thúy ở Hà Nội chứng kiến và ghi lại tại đường Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

"Anh này hiền, nói không mua nhưng thấy người ta cứ đưa cho thì đành cầm không từ chối được", chị Thúy kể lại. Dù rất bất bình, chị Thúy đành rời đi vì biết những người này hoạt động theo nhóm. Sau đó chị cùng bạn bè trong Hiệp hội Lữ hành phố cổ Hà Nội đã trình báo sự việc với công an phường Hàng Bạc.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, lực lượng công an đã truy tìm và bắt được hai đối tượng trên. Phía phường Hàng Bạc cũng đã liên hệ với du khách nước ngoài trên để trả lại số tiền bị ép mua đồ và sử dụng dịch vụ.

Bữa ăn gần 700 triệu đồng

Năm 2016, vụ việc du khách ÚC phải trả gần 700 triệu cho một bữa ăn và chơi bida tại nhà hàng khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Theo đó, tối 10/8/2016, ông Caracciolo David John (55 tuổi, quốc tịch Australia) cùng nhóm bạn đến nhà hàng NightFall trên đường Nguyễn Siêu quận 1 Tp.HCM ăn uống và chơi bida. Đến 2h sáng 11/8/2016, ông dùng thẻ tín dụng Visa Card và thẻ Master Card (do hai ngân hàng của Australia phát hành) thanh toán tiền.

Trở về nước, ông Caracciolo David John phát hiện thẻ của ông bị trừ nhiều hơn (hơn 683 triệu đồng) trong khi thực tế ông chỉ phải thanh toán (13 triệu đồng, cả tiền boa là gần 19,6 triệu).

Tháng 12/2016, bị phát hiện Trần Tuấn Minh (22 tuổi, ngụ tại tỉnh Bến Tre) - giám đốc nhà hàng NightFall ở quận 1 đã hoàn trả lại cho ông Caracciolo David John số tiền đã chiếm đoạt, cùng với phí bồi thường 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi của Minh là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và ngành du lịch của đất nước nên quyết định khởi tố, bắt giam về hành vi "Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Minh đã chỉ đạo nhân viên cà thẻ nhiều lần chiếm đoạt số tiền gần 700 triệu đồng của du khách Úc.

Minh Anh(tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/du-lich/khach-tay-bi-chat-chem-bua-an-700-trieu-nhan-tien-thua-am-phu-463749.html