Khách sạn... khúc ruột

Chắc hẳn bạn đã được chiêm ngưỡng, được khám phá hoặc ít nhất cũng đã từng được nghe qua về những khách sạn có kiến trúc độc lạ, xin giới thiệu đến các bạn thêm một khách sạn được coi là 'dị' hơn cả, khách sạn trông như đoạn ruột già của con người - đó là khách sạn CasAnus.

CasAnus là khách sạn được tạo ra bởi nhà thiết kế người Hà Lan Joep Van Lieshout. Đây là một phần của cuộc triển lãm tại Công viên điêu khắc Verbeke, nằm gần Antwerp, Bỉ, được mở cửa vào năm 2007. Khách sạn này thiết kế mô phỏng khúc ruột của con người, kích thước của nó được "thổi phồng" lên, tạo thành một căn phòng bên trong có thể ở được.

Bên trong khách sạn CasAnus nhìn khá sáng sủa và bắt mắt, dĩ nhiên là không hề có mùi của khúc ruột già như cơ thể thật. Nó chỉ có một phòng duy nhất, và phòng cũng chỉ ở được 2 người, nội thất không có gì ấn tượng: gồm một cái bàn để tiếp khách, ngắm cảnh, chiếc giường đôi vừa đủ cho 2 người, và một nhà vệ sinh, phòng tắm có hệ thống ống nước hoạt động khá tốt. Ngoài ra nó còn có cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài.

Hình dáng này là yếu tố tạo nên sự khác biệt cho khách sạn. Và chính hình dạng kỳ dị của nó mà rất nhiều khách du lịch tò mò tìm đến. Số liệu thống kê cho thấy có hơn 20.000 khách du lịch ghé thăm Verbeke Foundation mỗi năm và nhiều người trong số họ chọn ở lại CasAnus. Ước tính mỗi năm có khoảng 200 khách đặt phòng và nó luôn trong tình trạng kín chỗ. Giá khoảng 205 euro/đêm (tức khoảng gần 7 triệu đồng). Quả là đắt đỏ!

Cô Carla Verbeke-Lens, một trong những người yêu thích nghệ thuật, đã mua lại khách sạn CasAnus như một phần bộ sưu tập của mình tại Công viên điêu khắc Verbeke Foundation, cho rằng đây là một trong những khách sạn độc đáo nhất thế giới.

Nội thất bên trong khách sạn khá tiện nghi.

Nội thất bên trong khách sạn khá tiện nghi.

Cô Carla nói rằng: “Bạn sẽ rất hạnh phúc nếu được nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh ở một nơi được bao quanh bởi thiên nhiên. Bạn có thể nhìn thấy thiên nga đen hoặc ếch và khám phá các ngôi sao trên bầu trời đêm, cũng như truy cập vào tất cả các cuộc triển lãm khác nhau của chúng tôi. Ngày càng có nhiều du khách đến với chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới để khám phá những gì họ gọi là một "nơi duy nhất" này".

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 với trang Vice, Joep Van Lieshout đã tiết lộ điều truyền cảm hứng cho sự sáng tạo này chính là khi ông đang nghiên cứu và tìm hiểu về cơ thể con người.

"Từ năm 2005 đến 2008, tôi đã thực hiện một loạt các tác phẩm đại diện cho cơ thể con người, bao gồm các cơ quan nội tạng từ tim và não đến gan, trực tràng cũng như các cơ quan sinh dục nam và nữ. CasAnus là một phần của dự án đó, lấy hình dạng từ hệ thống tiêu hóa của con người", ông Joep nói.

Trần Thắng

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/the-gioi-di-thuong/khach-san-khuc-ruot-537343/