Khách sạn độc đáo nhất thế giới: Ngủ ở Pháp nhưng phải đi vệ sinh ở Thụy Sĩ

Khách sạn Arbez là nơi đặc biệt nhất hành tinh, khi có một nửa là ở Pháp còn nửa kia là ở Thụy Sĩ. Từ phòng ăn tới giường ngủ đều được chia đôi, mỗi bên thuộc phần lãnh thổ một nước.

 Arbez Franco-Suisse là khách sạn 2 sao, 3 tầng nằm ở thị trấn nhỏ La Cure, cách Geneva, Thụy Sĩ hơn 8 km về phía bắc. Đây là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho dân trượt tuyết với lối kiến trúc châu Âu cổ xưa được giữ lại nguyên vẹn mang đến cảm giác vô cùng ấm cúng. Ảnh: Uniqhotels.

Arbez Franco-Suisse là khách sạn 2 sao, 3 tầng nằm ở thị trấn nhỏ La Cure, cách Geneva, Thụy Sĩ hơn 8 km về phía bắc. Đây là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho dân trượt tuyết với lối kiến trúc châu Âu cổ xưa được giữ lại nguyên vẹn mang đến cảm giác vô cùng ấm cúng. Ảnh: Uniqhotels.

Thế nhưng, điều đặc biệt và độc đáo nhất ở Arbez Franco-Suisse chính là vị trí địa lý. Nó là khách sạn duy nhất trên thế giới tọa lạc ngay trên biên giới giữa Thụy Sĩ và Pháp. Khắp nơi trong khách sạn từ phòng ăn, nhà bếp, cửa hàng bán đồ lưu niệm, hành lang, phòng ngủ, cầu thang… đều được chia làm đôi, mỗi bên thuộc về phần lãnh thổ của 1 nước. Ảnh: Uniqhotels.

Một bên là của Thụy Sĩ. Ảnh: Uniqhotels.

Và bên kia là thuộc lãnh thổ của Pháp. Ảnh: Uniqhotels.

Bên trong khách sạn được trang trí các vật dụng đặt trung của hai quốc gia.Ảnh: Uniqhotels.

Nội thất bên trong khá cổ kính và rất bóng loáng. Ảnh: Uniqhotels.

Căng phòng nhỏ với chiếc giường đôi, với sàn gỗ tạo một cảm giác ấm cúng và cổ kính. Ảnh: Uniqhotels.

Mặc dù là khách sạn 2 sao, nhưng nội thất bên trong vấn rất tiện nghi. Ảnh: Uniqhotels.

Lá cờ của hai quốc gia được treo khắp phòng. Ảnh: Uniqhotels.

Bên trong Arbez Franco-Suisse, có 2 căn phòng đặc biệt nhất. Khi khách ngủ trên những chiếc giường ở nơi này, phần đầu thuộc lãnh thổ nước Pháp nhưng phần chân lại đang trên đất Thụy Sĩ. Ảnh: Uniqhotels.

Kể từ khi thành lập, khách sạn hai sao này là điểm đến của rất nhiều du khách. Họ tới đây để nghỉ dưỡng, trăng mật hoặc trượt tuyết xuyên quốc gia. Không chỉ có phòng tân hôn, nhiều căn phòng khác trong khách sạn cũng bị chia đôi bởi đường biên giới. Ảnh: Uniqhotels.

Một số phòng, khách ngủ với đầu ở đất Pháp, còn chân đặt ở Thụy Sĩ. Ảnh: Uniqhotels.

Một phòng khác thì diện tích nằm phần lớn trên một quốc gia, nhưng nhà vệ sinh lại nằm trên lãnh thổ nước khác. Bạn cũng không cần xuất trình hộ chiếu cho hải quan dù đi lại "xuyên biên giới". Ảnh: Uniqhotels.

Khách sạn Arbez (tên đầy đủ là Arbez Franco-Suisse) hiện được điều hành bởi một công ty của Pháp. Công ty này chịu trách nhiệm đóng thuế cho cả hai quốc gia. Khi chính phủ Pháp cấm hút thuốc tại các quán rượu, nhà hàng vào năm 2008, quy tắc này được áp dụng ở cả phần lãnh thổ Thụy Sĩ, trong phòng ăn của khách sạn. Giá phòng khách sạn từ 100 Euro một đêm. Ảnh: Uniqhotels.

Lịch sử của khách sạn đặc sắc nhất thế giới này bắt đầu từ năm 1862, chính phủ Pháp và Thụy Sĩ quyết định thay đổi đường biên giới ở thung lũng Dappes. Với tầm nhìn ra trông rộng, doanh nhân Monsieur Ponthus khi đó đã quyết định xây dựng nên một tòa nhà trên phần đất của gia đình với mục đích kinh doanh xuyên biên giới.

Tháng 2/1863, khi hiệp ước chính thức có hiệu lực, tòa nhà 3 tầng cũng vừa hoàn công, đồng nghĩa với việc nó không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì đến từ thay đổi đường biên giới mới.

Ông Ponthus sau đó mở 1 quán bar ở Pháp và 1 cửa hàng quà lưu niệm ở Thụy Sĩ ngay trong tòa nhà. Đến năm 1921, doanh nhân Jules – Jean Arbeze mua lại tòa nhà này, biến nơi đây thành khách sạn đa quốc gia độc đáo và đặt lại tên chính thức cho nó là Arbez Franco-Suisse.

Hoàng Phúc

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/golf-luxury/khach-san-doc-dao-nhat-the-gioi-ngu-o-phap-nhung-phai-di-ve-sinh-o-thuy-si-73209.html