Khách sạn bốc cháy vì trò đùa ngớ ngẩn của nhóm du khách trẻ

Một khách sạn ở Tây Ban Nha bốc cháy và thiệt hại gần 4 tỷ đồng vì trò đùa ngớ ngẩn của nhóm du khách trẻ tuổi.

Các nghi phạm bị cảnh sát dẫn độ tới phiên điều trần ở tòa án

4 du khách trẻ tuổi người Anh bị buộc tội trong vụ cháy khách sạn tư nhân ở Magaluf, Tây Ban Nha hôm 20/5 vừa qua. Nguyên nhân của đám cháy do trò đùa được coi là “ngớ ngẩn” của nhóm du khách khi đùa nghịch trong phòng. Được biết, những du khách này có độ tuổi từ 19 đến 21.

Hai cô gái Georgia James và Lauren Smith, 19 tuổi, bị cảnh sát còng tay và đưa tới phiên tòa điều trần tại thủ đô Palma của Majorca. Theo cùng với họ là James Brown và Brandon McCahill, hai nam thanh niên 21 tuổi cũng trong nhóm du lịch tới Magaluf trước đó.

Tại phiên tòa, hai nữ du khách cho biết, vào buổi tối hôm 20/5, một người trong nhóm đang ngủ, những người khác đã nghĩ ra trò đùa nghịch dùng bật lửa và bình xịt cứu hỏa đốt chân bạn. Tuy nhiên, mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát khiến ngọn lửa bốc lên. Nhiều du khách la hét khi khói đen bốc cao và đập vỡ kính để thoát thân. Nhóm 7 du khách mắc kẹt trên ban công sau đó may mắn được cứu thoát.

Vụ hỏa hoạn xảy ra xuất phát từ nguyên nhân không ai ngờ nhưng khiến nơi này thiệt hại tới 125.000 bảng Anh (khoảng 3.8 tỷ đồng). Hai phòng khách sạn đã bị phá hủy hoàn toàn. Rất may mắn không có nạn nhân nào bị thương.

Vụ hỏa hoạn khiến khách sạn thiệt hại ước tính gần 4 tỷ đồng

Hiện phiên tòa vẫn đang diễn ra và chưa có kết quả cuối cùng.

Magaluf vốn là điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất với du khách Anh. Nơi này sở hữu những resort, khách sạn, quán bar và vũ trường sôi động, biến Magaluf thành chốn vui chơi bậc nhất ở lục địa già.

Theo Hoàng Hà/ Dân trí

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/khach-san-boc-chay-vi-tro-dua-ngo-ngan-cua-nhom-du-khach-tre-505349.htm