Khách mát xa bị đánh tử vong vì không trả thêm tiền dịch vụ

Ngày 24/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử và tuyên phạt 20 năm tù về tội Cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là anh Bùi Văn Lực (SN 1984, quê Thanh Hóa).

Bị cáo Tiến tại tòa

Bị cáo Tiến tại tòa

Theo cáo trạng, Tiến là người quen của anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1988, ở Lục Ngạn, Bắc Giang). Quá trình chơi với nhau, Tiến được anh Quyết – chủ cơ sở King Massage (ở Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy) nhờ trông coi hộ cơ sở này do chưa đủ điều kiện đi vào hoạt động. Nhưng quá trình trông giữ hộ, Tiến và anh Đặng Huy Hùng (SN 1985, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) đã mở cửa đón khách “chui” nhằm kiếm lời.

Khuya 26/9/2017, anh Bùi Văn Lực và anh Đỗ Xuân Tùng rủ nhau tới King Massage để mát xa. Bước vào quán, hai vị khách thấy Tiến đang đứng ở quầy lễ tân tại tầng 1. Thấy khách đến, Tiến niềm nở nói với hai “thượng đế” là 500.000 đồng/2 suất mát xa. Theo lời Tiến, mức giá trên chỉ là tiền mát xa, nếu vào phòng, khách dùng thêm dịch vụ gì sẽ thu thêm tiền. Hai vị khách được nhân viên tên Chiến (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đưa lên trên phòng masage trên tầng 3. Tại đây, anh Lực và anh Tùng mỗi người vào một phòng riêng, trong phòng đã có nhân viên nữ chờ sẵn.

Tại phòng của anh Tùng, khi nằm trên đệm để nhân viên đắp mặt nạ, anh Tùng lỡ tay làm đổ một cốc nước. Lát sau, anh Tùng nhận được điện thoại của anh Lực bảo không dùng thêm dịch vụ gì nữa, đi sang phòng mình rồi về.

Vừa xuống tầng 1, họ được Chiến mời ra ghế ngồi để thanh toán hóa đơn dùng thêm dịch vụ. Mời khách ngồi ra bàn xong, Chiến nói với Tiến: “Khách dùng đủ hết đồ”. Nghe vậy, Tiến lấy bảng hóa đơn in tên cách dịch vụ, giá tiền thanh toán gồm: đắp mặt nạ, tinh dầu, tẩy da chết… rồi in ra cho khách xem.

Nhận hóa đơn với số tiền phải thanh toán 1,8 triệu, anh Tùng và anh Lực kiểm tra các dịch vụ mình đã sử dụng. Xem xong, anh Lực không đồng ý thanh toán tiền dịch vụ phát sinh vì bảng kê dịch vụ không đúng. Ngồi bên cạnh, anh Tùng không nói gì. Trước lời phản đối của khách, Tiến yêu cầu anh Lực thanh toán tiền dịch vụ. Anh Lực khẳng định không trả tiền đồng thời buông lời thách thức: “Tôi không thanh toán, các ông muốn làm gì thì làm”.

Bực tức, Tiến đứng dậy tới chỗ anh Lực dùng tay trái túm tóc của anh Lực đồng thời dùng tay phải đấm liên tiếp vào đầu, thái dương của anh Lực. Sau đó, Tiến về vị trí của mình ngồi. Bị Tiến đánh, anh Lực lịm dần, nằm bất động dưới nền nhà. Thấy vậy, anh Tùng hô hoán, bảo người của Tiến gọi xe cấp cứu. Khoảng 15 phút sau, xe taxi tới, Tiến bế anh Lực ra ô tô rồi cùng những người khác đưa nạn nhân tới Bệnh viện Giao thông vận tải cấp cứu. Do thương tích quá nặng, anh Lực được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Đến 16h50’ ngày 27/9/2017, anh Lực tử vong do chấn thương sọ não.

Ngày 28/9/2017, Tiến bị Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy bắt khẩn cấp về hành vi Cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh từ Cố ý gây thương tích sang Cướp tài sản đối với bị can Tiến. Tại tòa, bị cáo Tiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Liên quan tới vụ án, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan đến Đặng Huy Hùng, Chiến và hai nữ nhân viên mát xa vì chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/khach-mat-xa-bi-danh-tu-vong-vi-khong-tra-them-tien-dich-vu-431309.html