Khách hàng 'tranh thủ' nhất năm: Đến cửa hàng không mua nhưng lấy lọ nước hoa xịt lấy xịt để

Vị khách đó đã xịt nước hoa khắp người đúng theo nghĩa đen, hết xịt bên ngoài, người phụ nữ này còn vén váy, xức vào bên trong để lưu giữ mùi hương lâu thật lâu trước khi đặt lại chai nước hoa lên kệ cho chủ hàng.

Người ta thường nói, người sang hay không sang, chỉ cần nhìn cách cư xử là biết. Bước chân ra đường, có một số việc thuộc về phép lịch sự căn bản mà dù không nói ra, mỗi người cũng nên tự hiểu để tránh mắc phải những cách cư xử kém duyên hay thậm chí là mắc cười đến nỗi khiến người khác phải cảm thấy khó chịu.

Tại các cửa hàng nước hoa, việc xịt thử để test mùi nước hoa là lẽ đương nhiên. Nhân viên sẽ để bạn ngửi trực tiếp hoặc xịt lên giấy thử mùi để cảm nhận. Bạn cũng có thể xịt lên người để thử xem hương thơm ấy có hợp với mình hay không. Việc thử mùi nước hoa được khuyến khích nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn có thể xịt lấy xịt để gần hết cả chai nước hoa lên người.

Vậy mà mới đây, dân mạng xôn xao vì đoạn clip một người phụ nữ đi mua nước hoa với phong cách kỳ cục. Thay vì thử mùi, vị khách này liên tục xức nước hoa từ tay lên cổ, xịt vào quần áo rồi còn vén váy, xịt vào đùi để toàn thân biến thành một chai nước hoa di động.

Đoạn clip ngắn được đăng cùng với caption: “Muốn xịt dầu thơm cho hấp dẫn thì mua về xịt chứ ai mà vô siêu thị lấy dầu thơm của người ta xịt như chưa bao giờ được xịt vậy…”.

Ngay khi chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa số ý kiến đều tỏ ra bất bình với cách hành xử của vị khách.

Vừa bước vào cửa đã thấy chị khách có thái độ kỳ lạ rồi”, bạn H.T nói.

Xem clip cứ thấy chị quê quê làm sao. Hãy học cách cư xử sao cho thành một người phụ nữ sang chảnh chị nhé“, bạn T.C nói.

Khổ cho những ai đi qua gian hàng và đi qua chị này, kiểu bị tra tấn bằng hương thơm luôn, xịt nhiều như thế cơ mà“, bạn L.N nói.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/khach-hang-tranh-thu-nhat-nam-den-cua-hang-khong-mua-nhung-lay-lo-nuoc-hoa-xit-lay-xit-de-3547347.html