Khách đổ ra Hà Nội quá đông, nhà xe vừa cập bến đã quay đầu

Mùng 6 Tết là ngày đi làm chính thức đầu tiên của năm 2018 nên ngay từ những hôm trước đó, nhiều nhà xe từ miền Trung ra Hà Nội đã phải tăng ca để đáp ứng nhu cầu rất đông này.

Vừa cập bến đã quay đầu đón khách

4 giờ sáng ngày 21/2, tại Bến xe khách Nước Ngầm (Hà Nội), xe khách từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh chở hành khách ra Hà Nội đã xếp chật kín. Theo ghi nhận của phóng viên, từ sau hôm mùng 4 đến nay tuyến đường từ miền Trung đổ ra Hà Nội đã không còn tắc như những năm trước.

Từ 3 giờ sáng Mùng 6 Tết, khu vực Bến xe Nước Ngầm đã đông nghịt người và xe.

Xuất phát từ thành phố Hà Tĩnh vào 11 giờ đêm 20/2 và cập bến xe Nước Ngầm chừng 4 giờ 30 sáng, thế nhưng một lái xe khách nhà xe Phú Quý không được nghỉ đến 9 – 10 giờ như những ngày thường mà phải quay lại ngay để đón khách.

Theo lái xe Tiến – Nhà xe Phú Quý cho biết: “Không chỉ riêng xe khách nhà em mà nhiều xe khách cũng phải xuất bến ngay chứ không được đỗ lại. Phần vì quay đầu lại đón khách đang chờ, phần vì bến xe rất đông không có chỗ để đỗ.”

Còn theo chủ xe D.M cùng chạy tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội: “Bình thường, mỗi đêm nhà xe chúng tôi chỉ có khoảng 4 xe xuất bến thế nhưng từ mùng 2 đến nay phải tăng cường thêm 4 chuyến nữa. Thành ra, mỗi xe chỉ có 1 xe 1 lái chạy đi chạy về liên tục trong mấy ngày hôm nay. Nhiều khi, lái xe chỉ kịp ngủ được mấy tiếng đã phải chạy cho kịp lượng khách đã mua vé.”

Ra được Hà Nội đã khó, bắt được xe taxi về nhà còn khó hơn

Không chỉ nhà xe, lái xe khổ mà phải nói rẳng hành khách đi xe trong mấy ngày hôm nay cũng rất cực mới có một chuyến đi trọn vẹn. Anh Khương Duy (Hà Tĩnh), công tác tại Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho hay: “Để có vé đi vào tối mùng 5, tôi đã phải đặt từ 2 tháng trước Tết. Dẫu biết đi vào ngày hôm nay rất đông nhưng phần vì cũng muốn nấn ná ở chơi thêm ít ngày, phần vì những ngày trước cũng không còn vé.”

Nhiều hành khách đau đầu vì xuống được xe nhưng không thể bắt taxi về đến nhà.

Lên được xe ra Hà Nội đã khó, bắt được xe taxi, xe ôm tại Bến xe để về đến nhà lại càng khó hơn. Cũng trong sáng Mùng 6, hàng trăm chiếc xe cập bến Nước Ngầm thì cũng có khoảng hàng ngàn khách xuống xe vào thời điểm từ 3 – 5 giờ sáng. Taxi, xe ôm chạy vào, ra liên tục cổng bến mà cũng không đáp ứng nổi nhu cầu khách đi.

Chị Thanh (Nghệ An) xuống xe lúc 3 giờ sáng thế những đến mãi tận 4 giờ vẫn chưa thể bắt được xe taxi để về nhà. Chị cho hay: “Do tôi đi một mình, lại nhiều đồ nên không thể ra tận cổng bến để đón taxi. Loay hoay mãi hơn 1 tiếng đồng hồ ở bến rồi, giờ không biết cách nào để về nhà.”

Theo một lái xe taxi hãng Group cho biết: “Từ sáng đến giờ, có 2 tiếng đồng hồ mà tôi đã chạy được 5 – 6 chuyến rồi. Ngày thường, đón khách ở Bến xe Nước Ngầm tầm buổi sáng chỉ được 2 chuyến là đã hết khách rồi.”

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/khach-do-ra-ha-noi-qua-dong-nha-xe-vua-cap-ben-da-quay-dau-281576.html