Khác nhau giữa tình yêu đàn ông và đàn bà

Khi yêu đàn ông nó sẽ biến phụ nữ từ cô nàng xinh xắn, đáng yêu. Khi yêu phụ nữ ngu si biến bọn đàn ông bẩn thỉu, ngô nghê, quê mùa thành một con cáo già kinh nghiệm thích đi ra ngoài gặm cỏ non

Ảnh: Internet

Với đàn ông : yêu luôn ngày đầu ->rồi chiếm đoạt bằng được trái tim -> rồi chiếm đoạt bằng được thân xác -> rồi chán nản -> mệt mỏi -> khó chịu -> buông -> chia tay.

Với đàn bà : chưa thích -> rồi xem xét -> rồi không quan tâm -> bắt đầu thích -> yêu -> sâu sắc -> chân thành -> bỏ hết bạn bè vì anh ta -> khó quên -> khó chia tay trước -> nặng tình.

Lúc đàn ông mê mệt, phải lòng ta, yêu ta say đắm. Là lúc mà ta đéo quan tam, đéo coi nó ra gì.

Lúc phụ nữ yêu nó, đậm sâu với nó, là lúc nó chán, nó muốn có con khác ngon hơn, và sẽ tìm cách chạy mất.

Khi yêu đàn ông nó sẽ biến phụ nữ từ cô nàng xinh xắn, đáng yêu biết bao người thèm khát trở thành con mẹ già nua xấu xí , chỉ biết ở nhà cằn nhằn.

Khi yêu phụ nữ ngu si biến bọn đàn ông bẩn thỉu, ngô nghê, quê mùa thành một con cáo già kinh nghiệm thích đi ra ngoài gặm cỏ non, bởi phụ nữ chăm chút cho chúng nó quá sạch sẽ thơm tho và đẹp trai lên bội phần.

Với đàn ông, bạn là người yêu thứ nhất, nhưng phụ nữ xung quanh nó vẫn là thứ 2 ,thứ 3, thứ 4, thứ … n.

Với đàn bà, khi yêu, đàn ông ấy là duy nhất và chỉ một mà thôi.

Đàn ông, không bao giờ chung thủy, từ khi mới lớn , đến khi biết yêu, cho đến khi lấy vợ, có con, thậm chí có cháu….vẫn thèm gái , sẵn sàng phản bội vợ nếu có gái nào dâm dục cho miễn phí.

Đàn bà, ăn chơi, trai gái đến mấy khi trẻ, nhưng họ sẽ rất chung thủy hết lòng với người mà họ chọn làm chồng, vì khi lập gia đình đàn bà phải thực sự làm đàn bà. Thực sự chăm sóc gia đình, không có thời gian nhởn nhơ như lũ đàn ông mà ngoại tình.

Hôn nhân là 1 sự cá cược, 1 lên đời, 2 xuống dốc. 1 ăn cả, 2 ngả không. 30 chưa phải tết, bao cặp hạnh phúc rên la khắp thiên hạ rồi bỗng 1 ngày chia xa.

Đàn ông không có đàn ông thật thà, chân tình, chung thủy nhé. Chỉ có đàn ông giỏi che đậy, giấu diếm tội lỗi của mình nên 1 số chị e nhẹ dạ dễ tin thôi. Nên nhớ đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Không sai đâu.

Yêu là duyên số, biết nó không tốt mà vẫn phải sống cùng, mấy ai bỏ được đâu? Đa phần các bạn tha thứ, rồi nó sẽ lập lại.

Dành cho chị nào cần có chồng, cần có 1 danh phận, sống cháp nhận này : đằng nào chồng mình cũng là thằng không tốt cứ xác định trước. 50/50. Chén được là được, không yếu sinh lí là đc, có tiền nuôi vợ nuôi con là được, chọn mẹ thằng giàu có, mình nhàn hạ, sung sướng cái đã, còn cho nó đi đâu thì đi.

Đừng dại ôm mấy thằng bất tài, vô dụng, nghèo nàn về. Lại còn bị đâm sau lưng nữa càng cay. Nó không có gì cho mình, nên nó bỏ mình cũng có tiếc đâu, vốn dĩ cuộc đời nó trắng tay sẵn rồi, có mất mình, bỏ mình thì nó về vị trí cũ mà, có gì đâu nó tiếc.

Dành đàn bà cá tính : Đàn bà phải giàu, có tiền, xinh đẹp, có nhà, xe, đầy đủ, để sẵn sàng sống độc thân, rồi yêu ai thì yêu, bỏ ai thì bỏ. Còn đã mất công lấy chồng phải lấy ngang phân hoặc cao hơn mình , đại gia cho xứng đáng.

Với đàn ông, của lạ, của mới, họ sẽ bị cuốn theo và sẵn sàng bỏ cái cũ để theo cái mới. không có chuyện nó vì tình nghĩa mà ở lại với vợ con đâu. 1 khi nó đã có tố chất ngoại tình , thì 1 là nó giấu được vợ là tốt – hòa bình. 2 là vợ phát hiện ra , thì nó sẽ bỏ vợ chọn bồ, vì bồ trẻ, đẹp , mới, ngon hơn. Con là gì? bồ cũng có thể cho nó con mà đâu phải mình bạn.

Thương hại người, yêu người, sẽ bị người phụ. Đừng có ngu. Đời bạc lắm, các chế nhớ sống nhạt cho nó lành. Chớ có tình thâm nghĩa sâu , nát người, nát 1 đời.

Theo Dear.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/khac-nhau-giua-tinh-yeu-dan-ong-va-dan-ba-513636.htm