Khắc Duy – Hoàng Quân: Những kẻ 'điên' mộng mơ của nhạc kịch Việt Nam

Khắc Duy - Hoàng Quân: Những kẻ 'điên' mộng mơ của nhạc kịch Việt Nam

THÍCH THÌ LÀM THÔI!

Năm 2013, tại cuộc thi “Tài năng trẻ Đạo diễn sân khấu”, chàng sinh viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM Nguyễn Khắc Duy cùng cậu bạn thân Hoàng Quân đã mang đến phiên bản Việt vở nhạc kịch nổi tiếng của sân khấu Broadway “Chicago”. Với ê kíp chỉ toàn sinh viên lại là thể loại nhạc kịch vốn xa lạ và kén người xem tại Việt Nam nhưng “Chicago” đã gây bất ngờ lớn với giới chuyên môn, truyền thông lẫn công chúng và nhận được vô số lời tán dương.

Thừa thắng xông lên, Khắc Duy bắt tay Hoàng Quân cùng các cộng sự thành lập nhóm Buffalo nhằm hiện thực hóa tham vọng đưa nhạc kịch đến gần hơn với công chúng Việt. Quá táo bạo và điên rồ! Nhưng nói là làm, Khắc Duy – Hoàng Quân mua bản quyền biểu diễn “Chicago”, khởi động “High school musical” (2014), bắt tay với sân khấu 5B dàn dựng những “Tuyết đỏ” (2013), “Vũ nữ” (2014), “Tuyết Sài Gòn” (2015),… “Thời điểm ấy chúng tôi chỉ mới đôi mươi, năng lượng tràn trề và vọng tưởng đến một ngày không xa, nhạc kịch của Buffalo sẽ chạm đến trái tim khán giả Việt. Quan trọng hơn, với Buffalo, chúng tôi tạo dựng một sân khấu cho những người trẻ, tự tạo cơ hội để chính mình được đứng trên sân khấu” – Hoàng Quân nhớ lại.

Nhưng…

Sau 4 suất diễn “Chicago” tại rạp Công Nhân, số tiền thua lỗ lên đến hàng trăm triệu buộc phải rời rạp sớm. “High school musical” thua “tan tát” ngay trong dịp Tết, tập luyện trong 3 tháng nhưng chỉ diễn được 3 suất rồi phải rút (so với dự kiến là 6 suất diễn). Tại sân khấu 5B, tình hình còn tệ hơn, nhiều suất diễn vắng khách đến mức cả nhóm phải xin lỗi, trả vé…

“Nếu ví thất bại, khó khăn như một vết thương thì trên người chúng tôi chắc không còn chỗ nào lành lặn đâu” – Khắc Duy chia sẻ về khoảng thời gian đầy thách thức của chính anh và Buffalo theo một cách khá hài hước. Nhưng suy nghĩ “dừng lại” chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi và Quân. Mỗi khi như vậy lại càng “máu”, càng liều, càng phải chạy, chạy thật nhanh chứ không còn bước từng bước nữa”.

Vì thế mọi người lại được một phen… ngã ngửa khi biết tin bộ đôi tiếp tục vay tiền để đầu tư cho một vở diễn với kinh phí tiền tỷ, quy tụ cả trăm diễn viên, vở nhạc kịch Tấm Cám (2016).

TUỔI TRẺ THÌ HÃY CỨ “ĐIÊN RỒ”, HÃY CỨ MỘNG MƠ!

Sau loạt tác phẩm chịu ảnh hưởng phương Tây và khá hàn lâm, Buffalo “đáp đất” bằng “Tấm Cám” với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhạc kịch và hài kịch mang đến sự mới lạ, dễ hiểu nhưng vẫn không mất đi “chất Broadway” cốt lõi của nhóm. “Trước đây, các vở diễn của Buffalo chủ yếu thỏa mãn mình là chính, chỉ “chạm” được đến giới chuyên môn chứ chưa lay động được số đông khán giả. Vì vậy, chúng tôi đã “tiết chế” mình lại, lắng nghe mọi người nhiều hơn và bắt đầu lại từ đầu. Từng bước, từng bước dẫn dắt tất cả vào thế giới nhạc kịch của chúng tôi” – Khắc Duy và Hoàng Quân cùng chia sẻ về bài học mà Buffalo rút ra sau nhiều thất bại.

Với “Tấm Cám”, lần đầu tiên Khắc Duy – Hoàng Quân biết thế nào là cảm giác “cháy vé”, là viễn cảnh nhà hát kín chỗ thành sự thật. Không chỉ chinh phục khán giả, “Tấm Cám” tiếp tục đón nhận “mưa” lời khen từ giới chuyên môn khi sở hữu kịch bản chắc tay, dàn diễn viên trẻ thực lực, sân khấu dàn dựng hoành tráng, phục trang đẹp, vũ đạo tốt và trên hết là phần nhạc kịch hoàn toàn thuần Việt. Sau “cú lội ngược dòng” ngoạn mục với “Tấm Cám”, Buffalo tái diễn “Vũ nữ” càng thành công hơn. Tháng 10/2017, cùng với các nghệ sĩ gạo cội khác, Buffalo may mắn được tham gia vào vở nhạc kịch thiếu nhi “Bé chịu chơi” thắng lớn trên các mặt trận: chuyên môn, doanh thu, truyền thông và khán giả, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Có lẽ, cuối cùng, “con thuyền nhạc kịch” của Buffalo đã cập bến!

“Ngày đó, khi chọn nhạc kịch ai cũng bảo bọn tôi… rảnh quá, khùng quá nhưng đó là vì họ không tin vài năm sau nhạc kịch sẽ là “mốt” – nhà sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn Khắc Duy bộc bạch, “Nói thật, Buffalo còn rất nhiều thiếu sót, còn xa lắm mới đạt được quy mô, trình độ của Broadway mà nhóm hằng theo đuổi. Tuy vậy, chúng tôi tự hào vì mình đã dám dấn thân và sống hết mình cho đam mê, kể cả có bị cho là… điên.”

Từ những kẻ không tiền, không nhà hát, không người nâng đỡ, giờ đây Khắc Duy – Hoàng Quân không chỉ là cái tên đứng đằng sau những vở nhạc kịch đắt khách mà còn truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ kiên định với con đường của riêng mình, như lời Hoàng Quân khép lại cuộc trò chuyện: “Hãy cứ điên rồ, hãy cứ mộng mơ rồi chúng ta sẽ về đến đích!”

#NGUYỄN KHẮC DUY

Q: Vở nhạc kịch thích nhất?
A: Lion King

Q: Mong muốn đưa nhân vật lịch sử Việt Nam nào lên sân khấu?
A: Nguyên Phi Ỷ Lan, Trần Hưng Đạo, Xuân Diệu.

Q: Quyển sách nào đã đọc gây ấn tượng nhất?
A: “Người Nam Châm”.

Q: Không thích tính cách nào của bản thân?
A: Lười.

Q: Ghét kiểu người nào nhất?
A: Tiêu cực, bi quan, đâm thọt.

“Hãy cứ điên rồ. Hãy cứ mộng mơ rồi chúng ta sẽ về đến đích”

Q: Siêu năng lực muốn sở hữu?
A: Truyền cảm xúc tích cực cho vũ trụ, di chuyển qua các chiều không gian, thời gian.

Q: Tài sản quý giá nhất đang sở hữu?
A: Sự lạc quan.

Q: Điều gì thích nhất ở các đồng đội hiện nay?
A: Sự nhạy bén và tài năng.

Q: Người đàn ông cần làm gì để vượt qua thất bại?
A: Học yêu bản thân và tha thứ cho chính mình.

Q: Mỗi khi tức giận thường làm gì?
A: Thiền.

Q: Muốn Hoàng Quân thay đổi điều gì?
A: Bớt thói quen nghệ sĩ, giảm tính xề xòa và ít để tâm đến deadline hơn. Ngoài ra, nếu được thì lý trí hơn một chút.

Q: Tham vọng trong tương lai là gì?
A: Mở rộng bản thân sang lĩnh vực mới, xây dựng một mô hình nghệ thuật giải trí trải nghiệm hoàn toàn mới.

#VŨ HOÀNG QUÂN

Q: Với anh, nhạc kịch và Buffalo là?
A: Nhạc kịch là đam mê. Buffalo là gia đình.

Q: Muốn thể hiện hình tượng nhân vật có thật nào?
A: Michale Jackson.

Q: Tiêu tốn nhiều nhất cho thứ gì?
A: Sạc dự phòng.

Q: Ghét kiểu người nào nhất?
A: “Ăn cháo đá bát”.

Q: Châm ngôn sống của anh?
A: Do what you love! Love what you do!

Q: Ai là người anh gọi đầu tiên khi nhận được tin vui?
A: Ba má.

“Có lần khán giả nói với chúng tôi rằng, sao mọi người khỏe như… trâu vậy? Vừa ca vừa hát vừa nhảy liên tục 3 tiếng đồng hồ? Thế là cái tên Buffalo ra đời”

Q: Chuyện điên rồ từng làm?
A: Rối loạn tiêu hóa và đau bụng dữ dội nhưng vẫn leo lên đỉnh Fansipan. Đêm đó tôi nhập viện.

Q: Từng không ngủ lâu nhất trong thời gian bao lâu?
A: 50 tiếng đồng hồ.

Q: Điều muốn làm nhất trước tuổi 40?
A: Du lịch vòng quanh thế giới.

Q: Lần cuối cùng khóc là khi nào?
A: Khi vào “Chùa Trấn Quốc” ở Hồ Tây (Hà Nội).

Q: Muốn Khắc Duy thay đổi điều gì?
A: Đúng deadline.

Q: Tham vọng trong tương lai là gì?
A: Buffalo đủ lớn mạnh và vững chắc để trở thành nơi gửi niềm tin cho “những kẻ mộng mơ”.

Bài: NINH LỘC

Thực hiện: depweb

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/khac-duy-hoang-quan-nhung-ke-dien-mong-mo-cua-nhac-kich-viet-nam/