Kha Ly lập kỷ lục 3 lần đứng nhất tuần ở Tình bolero 2019

Nữ diễn viên xinh đẹp Kha Ly đã là người duy nhất lập được kỷ lục 3 lần đứng nhất tuần sau tập 7 chương trình Tình Bolero 2019

Với số điểm cao nhất trong tập 7 của Tình Bolero, nữ diễn viên Kha Ly cùng với đạo diễn dàn dựng Vũ Trần đã một lần nữa “ẵm” 5 triệu đồng giải thưởng nhất tuần.

Việc ban nhạc đánh live trên sân khấu nên đòi hỏi các thí sinh phải có sự kết nối, hòa nhịp cùng với ban nhạc. Chủ đề của tuần này là “Chuyện của duyên”. 5 thí sinh đã mang đến những câu chuyện về mối lương duyên của mình kết hợp cùng với những ca khúc bolero.

Kha Ly có phần trình diễn thuyết phục ở tập thi tuần thứ 7

Kha Ly có phần trình diễn thuyết phục ở tập thi tuần thứ 7

Nữ diễn viên Kha Ly chia sẻ câu chuyện tình yêu nồng nàn, lãng mạn của mình để kết hợp với 2 ca khúc Niệm khúc cuốiKhi đã yêu. Khác với những đêm thi trước, tiết mục tuần này của Kha Ly không dàn dựng cầu kỳ mà thiên về tính tự sự. MC Bùi Quang Huy được mời làm người dẫn dắt cho cho tiết mục của Kha Ly. Mở đầu cho ca khúc Niệm khúc cuối, Kha Ly đã có một đoạn độc thoại, chia sẻ những quan niệm của cô về tình yêu và hạnh phúc của một người phụ nữ.

Cô nói: "Với một người phụ nữ, điều cần nhất chính là sự an toàn. Với họ, không phải hạnh phúc là hoa hồng hay những lời thề non hẹn biển mà chỉ cần một cam kết sẽ cùng nhau đi đến suốt cuộc đời". Và khi thể hiện ca khúc này, Kha Ly đã tạo được sự tương tác cùng với ban nhạc. Ở bài Khi đã yêu, Kha Ly tiếp tục độc thoại về niềm tin, sự lạc quan và hy vọng vào tình yêu, dù biết rằng bước vào yêu sẽ gặp nhiều đau khổ.

Quý Bình với vai trò ban giám khảo chấm điểm đêm diễn tại tập 7 của chương trình

Nhận xét về tiết mục, giám khảo Vũ Thành Vinh khen Kha Ly làm chủ được không gian, làm cho ban nhạc cũng biểu diễn rất cảm xúc, tuy nhiên ở phần độc thoại cô cần “tình” hơn nữa thì mới "đủ ga". Giám khảo Đức Minh khen Kha Ly có lợi thế diễn xuất tốt, nếu kết hợp với hát sẽ rất hay. Anh cũng “nhắc nhẹ” Kha Ly có đoạn hát chưa được rõ lời và xử lý câu hát còn hơi “teen”. Giám khảo Mỹ Huyền hoàn toàn hài lòng với hình ảnh áo dài trắng tinh khôi, giản dị của Kha Ly.

Riêng Quý Bình, anh dành cho Kha Ly những lời khen về diễn xuất, giọng hát nhưng đồng thời cũng “bực mình” cô bạn của mình đã bỏ lỡ một phần tương tác với anh trong phần độc thoại bài Niệm khúc cuối. Lúc đó, Kha Ly đang nói câu: “Dù có hứa, hứa ngàn lời, vẫn ước trọn đời, cũng không giá trị bằng 1 câu nói: Anh yêu em!”. Quý Bình khá tiếc nuối vì lúc đó anh đang sẵn sàng nói câu “Anh yêu em!” để tạo sự kết nối và tương tác nhiều hơn nhưng Kha Ly đã không hiểu ý và đọc luôn cả câu.

Với số điểm 29,75 từ các giám khảo, Kha Ly và đạo diễn Vũ Trần một lần nữa giành giải Nhất tuần với tiền thưởng động viên là 5 triệu đồng.

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/kha-ly-lap-ky-luc-3-lan-dung-nhat-tuan-o-tinh-bolero-2019-post58273.html