Kẹt xe – Thiên thần hay ác quỷ

Lễ, Tết, 7h30 sáng, 5h chiều. Đó là lịch thường trực của kẹt xe. Ta nhận ra điều gì khi quyết tâm đi đúng luật vào những lúc kẹt xe?

Đó là ta nhận ra sự chiến đấu của thiên thần và ác quỷ trong con người ta.

Thiên thần thì bảo: mày cứ là mày, đến cái luật giao thông cũng không làm được thì quy tắc nào cho cuộc đời mày đây? Ác quỷ thì bảo: mày cứ chạy như người ta đi, mày sẽ đi trước, mày sẽ đi nhanh hơn.

Khi kẹt xe, ta nhận ra sự chiến đấu của thiên thần và ác quỷ trong con người ta

Khi kẹt xe, ta nhận ra sự chiến đấu của thiên thần và ác quỷ trong con người ta

Chỉ khi kẹt xe, cái ác quỷ nhỏ nhen trong từng con người mới trỗi dậy một cách rõ rệt. Một anh chàng sơ vin, quần âu - một cô nàng váy áo xúng xính - một ông tài xế, được nhiều người hàng xóm khen rằng tốt bụng - một vị giám đốc được nhiều người kính trọng... tất cả đều trỗi dậy bản năng, trỗi dậy cái đã giúp chúng ta đánh thắng cường quốc (xin phép không gọi tên vì cái này hơi xúc phạm).

Qua được kẹt xe, họ trở lại là người tử tế, lại là cô hotgirl, lại là chàng giám đốc, lại là bác tài xế đáng mến được lòng xóm giềng.

Nguồn: Tiến Thượng Lê

Bởi Thế Đạt, 15:30, 31/08/2019

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/ket-xe--thien-than-hay-ac-quy-3643.htm