Kẹt xe giữa cái nắng như thiêu như đốt

Khoảng 12 giờ trưa ngày 6-5, hàng trăm người dân phải chôn chân giữa cái nắng như thiêu ở ngã tư Lý Thường Kiệt và 3 Tháng 2.

Theo ghi nhận của PV PLO, khoảng 12 giờ trưa trên đường Lý Thường Kiệt và 3 Tháng 2 đã diễn ra tình trạng kẹt xe. Các xe máy, ô tô kéo dài khoảng một km mà không thoát ra được.

Nhiều người dân phải leo lên vỉa hè với hy vọng thoát ra khỏi cảnh kẹt xe và cái nắng như thiêu trong thời gian cao điểm về nắng nóng.

Chị Lý Thị Thoa than thở: "Mọi lần cũng kẹt xe nhưng không hiểu sao hôm nay lại kẹt vào buổi trưa như vậy. Nếu tiếp tục kẹt xe như vậy chắc sẽ có người phải đi cấp cứu mất".

Theo quan sát, nguyên nhân ban đầu là do người điều khiển phương tiện cố tình vượt đèn đỏ khiến các dòng xe không lưu thông được. Tại thời điểm đó, không có công an điều tiết giao thông nên tình trạng kẹt xe càng trầm trọng hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Hàng trăm người chôn chân dưới trời nắng nóng. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Hàng trăm người chôn chân dưới trời nắng nóng. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Nhiều người leo lên vỉa hè để thoát khỏi cảnh kẹt xe. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Tình trạng kẹt xe diễn ra khoảng 30 phút nhưng chưa có dấu hiệu giảm bớt. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giữa các làn đường. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Hàng trăm ô tô xếp hàng để thoát ra khỏi điểm ùn tắc này. Ảnh: ĐÀO TRANG.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/ket-xe-giua-cai-nang-nhu-thieu-nhu-dot-832005.html