Kết thúc vòng 24 V-League: HAGL chính thức trụ hạng

Chiều qua (28/9), vòng 24 V-League đã được diễn ra với các trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Với quyết tâm cao độ, HAGL cuối cùng cũng chấm dứt được chuỗi trận thua đồng thời chính thức trụ hạng.

HAGL đã chính thức trụ hạng.

Tới làm khách trên sân Thiên Trường mà không có sự phục vụ của Văn Thanh vì chấn thương, Xuân Trường đã trở lại nhưng ngồi trên ghế dự bị, HAGL không được đánh giá quá cao cho một chiến thắng.

Ở trận đấu này, HLV Dương Minh Ninh đã gây chút bất ngờ với việc kéo trung vệ Zeba lên đá tiền vệ trụ và tiền đạo cắm được giao cho Văn Toàn. Những sự thay đổi trên về cơ bản đã giúp lối chơi của HAGL trở nên chắc chắn hơn đôi chút.

Việc đội bóng phố núi giành quyền kiểm soát thế trận là điều không có gì lạ vì khả năng cầm bóng của họ vẫn là rất tốt. Tuy nhiên hàng thủ dù đã có sự điều chỉnh nhưng vẫn chơi khá đáng lo. Dẫu vậy, phong độ tuyệt vời của Công Phượng mới là điều đáng nói hơn cả. Tiền đạo này tiếp tục chơi ấn tượng, bản lĩnh và khiến hàng thủ Nam Định FC gặp rất nhiều khó khăn.

Trong hiệp 1, Công Phượng không có được bàn thắng nào nhưng lại có những đường kiến tạo rất tốt cho đồng đội. Minh Vương nếu tận dụng được tốt pha dọn cỗ của chân sút xứ Nghệ đã có thể có bàn mở tỷ số từ rất sớm.

Tuy nhiên tiền vệ số 8 của HAGL cũng vẫn làm được điều mình muốn khi ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu ở phút 27 với cú đánh đầu quá khó. Hiệp hai của trận đấu tới lượt Công Phượng ghi dấu ấn bằng hàng loạt pha đi bóng quái chiêu xuyên thủng hàng thủ Nam Định, kiến tạo cho Văn Anh nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không thành công.

Đúng ở phút cuối trận, Công Phượng đã ghi tên mình lên bảng danh sách bàn thắng khi đánh bại thủ môn chủ nhà bằng cú sút penalty rất hiểm ấn định chiến thắng 2-0 cho HAGL. Với trận thắng này, HAGL đã có tổng cộng 30 điểm và chính thức trụ hạng thành công. Riêng Công Phượng đã vươn lên cùng Tiến Linh dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội với 12 bàn thắng.

Ở các trận đấu còn lại, trong khi đội cuối bảng XSKT Cần Thơ đã có được chiến thắng để vươn lên bằng điểm với Nam Định FC thì ở ngay phía trên, Sài Gòn FC cũng đã có được niềm vui nhờ chiến thắng sát nút 1-0 trước SHB Đà Nẵng. TP.HCM sau những trận liên tiếp gây ấn tượng đã gục ngã với tỷ số 0-2 trên sân của một S.Khánh Hòa ngổ ngáo và bản lĩnh.

Đáng chú ý là việc FLC Thanh Hóa tiếp tục khẳng định sức mạnh và sự tiến bộ vượt bậc khi đánh bại SLNA với tỷ số 1-0 ngay trên sân Vinh. Đó là một trận đấu mà các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng đã chơi tốt hơn, có đường nét và thi đấu hiệu quả hơn hẳn. Bàn thắng duy nhất đến từ pha phản lưới của hậu vệ SLNA sau đường chuyền bóng rất khó chịu của Xuân Thành bên cánh trái.

Trận thua này khiến SLNA ngày càng rời xa tốp 3 khi khoảng cách giữa họ với chính FLC Thanh Hóa (đội đang đứng thứ 3 trên BXH) đã lên tới 4 điểm. Không chỉ vậy, vị trí thứ tư hiện tại của họ cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ thành công bởi ở phía sau, Than QN vừa có một chiến thắng thuyết phục trên sân của Quảng Nam FC để rút ngắn khoảng cách xuống còn có 1 điểm.

Tại Hàng Đẫy, mặc dù đã đăng quang sớm, thế nhưng Hà Nôi FC vẫn thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng mỗi khi vào sân. Đón tiếp một B.Bình Dương không hề yếu, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh đã có màn trình diễn ấn tượng để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Samson và Duy Khánh. Trận thắng này đã giúp Hà Nội FC gia tăng kỷ lục về điểm số thu được trong một mùa giải lên con số 61 điểm.

Kết quả vòng 24:

SLNA 0-1 FLC Thanh Hóa

XSKT Cần Thơ 2-0 Hải Phòng

Quang Nam FC 2-3 Than QN

S.Khánh Hòa 2-0 TP.HCM

Nam Định FC 0-2 HAGL

Sài Gòn FC 1-0 SB Đà Nẵng

Hà Nội FC 2-0 B.Bình Dương

Bảng xếp hạng sau vòng 24:

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ket-thuc-vong-24-vleague-hagl-chinh-thuc-tru-hang-post276941.info