Kết thúc 'mùa' Táo 2021, không Táo nào bị phán xét mà chỉ có sức mạnh đồng lòng của toàn dân tộc

Sẽ có nhiều sự hụt hẫng và tiếc nuối cho rằng 'mùa' Táo 2021 quá ngắn, cũng không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều chê nhạt, nhưng đây chắc chắn là cái kết vừa vặn cho năm Canh Tý

Kết thúc chương trình gặp nhau cuối năm 2021, chắc chắn mang lại cho khán giả nhiều cảm giác xen lễn và điểm lại hằng loạt những góc nhìn khó quên trong năm 2020.

Chúng ta trải qua một năm cuối thập kỷ 2010 với nhiều khó khăn, nan giải cả về vật chất lẫn tinh thần, các bộ ban ngành đều phải vào việc và thực hiện tốt nhất vai trò của mình song song với đối phó thiệt hại thiên tai cũng như phòng dịch. Bởi vậy Táo Quân 2021 được tạo nên cốt yếu không phải để công kích, châm biếm hay cạnh khóe trực tiếp một vấn đề nổi cộm nào mà sau cùng VTV chỉ muốn tôn vinh tất cả với một lời cảm ơn: "Chúng ta đã làm tốt rồi, và sẽ còn làm tốt hơn nữa!".

Táo Quân 2021 có nhiều sự thay đổi thú vị và phong phú, đánh dấu một sự trở lại hoành tráng hơn về mọi mặt. Từ hình hiệu ấn tượng cho tới setup sân khấu hoành tráng và kì công thỏa mãn được yêu cầu thẩm mĩ tiên tiến của khán giả đại chúng.

Năm nay tuy chỉ có 4 táo Y tế, Giáo dục, Xã Hội, Kinh Tế nhưng "thiên đình" vẫn xôm tụ vì có thêm sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ mới, điểm thêm những nét chấm phá độc đáo và xu hướng vào bức tranh Táo Quân.

Khác biệt lớn nhất chắc chắn là nằm ở kịch bản và thay đổi kết cấu phần báo cáo của chương trình. Nếu như những năm trước sẽ đều đặn diễn biến từ trước buổi chầu đến vào chầu, từ cửa thiên đình đến điện báo cáo theo đúng trình tự và lần lượt, phải đến khi vào chính điện thì tất cả phần hay nhất mới được chiêu đãi khán giả. Thì Táo Quân năm nay pha trộn hài hòa nội dung báo cáo dàn trải dọc cả khung thời lượng phát sóng, điểm xuyết tình tiết khéo léo vào những câu chuyện nhỏ nhưng hợp lý và vẫn đạt hiệu quả cao.

Các táo có thể châm chọc nhau chán chê ở ngoài "khu cách ly" rồi cửa sân đình nhưng đến cuối dù ai cũng có sai xót nhưng không bị Ngọc Hoàng trách phạt hay xử tội. Tại sao ư? Vì một năm qua đã có quá nhiều sóng gió rồi, đúng sai phán xử giờ đây không giúp ích gì nữa.

Điều Táo Quân nhắn nhủ tới khán giả trong năm nay đó là cái nhìn lạc quan khi tất cả các lĩnh vực, các đơn vị đã hỗ trợ và phối hợp với nhau rất nhịp nhàng trong khó khăn. Người dân muôn nơi đồng lòng vượt qua khổ ải để tự hào tuyên bố với thế giới rằng "ở Việt Nam, dịch bệnh được kiểm soát an toàn", bão lũ thiên tai cũng được khắc phục và ứng phó kịp thời nhất.

Và đó chính là cái kết đẹp nhất cho "mùa" Táo 2021, không ai bị phân bua hay chỉ trích, chỉ có sự đoàn kết và đồng lòng sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi chông gai sắp tới. Dẫu thời lượn còn hãn hữu, dẫu còn nhiều hụt hẫng nhưng Táo Quân chắc chắn đã ghi dấu trong lòng toàn bộ dười dân xem sóng bằng những điểm nhìn nhân văn cũng như những câu chuyện lắng đọng để khép lại một năm Canh Tý.

Hải Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/ket-thuc-mua-tao-2021-khong-ai-bi-phan-xet-ma-la-suc-manh-dong-long-20210211222514895.html