Kết quả tưởng không bất ngờ mà bất ngờ không tưởng

Sau 11 tập phát sóng, Anh chàng độc thân (ACĐT) – The Bachelor Viet Nam mùa đầu tiên đã đi đến những tập cuối cùng của hành trình tìm kiếm tình yêu.

Và tập 12 vừa lên sóng tôi nay lúc 20h30 trên kênh HTV7 đã đưa đến cho khán giả câu trả lời chính xác nhất: Ai là người phù hợp với ACĐT Quốc Trung.

Trong tập 12, lần lượt hai cố gái Kiều Trang và Thùy Dương đã được Quốc Trung đưa đến gặp mẹ mình như “cửa kiểm duyệt” cuối cùng cũng như “tư vấn hôn nhân gia đình”.

Không ngạc nhiên khi hai cô gái gặp gỡ mẹ Quốc Trung đều có những lo lắng hồi hộp nhất định. Ở cả hai cuộc nói chuyện, người đàn bà từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân này không ngại ngần đi thẳng vào vấn đề. Bà luôn đặt những câu hỏi về tương lai, về quan điểm cũng như giá trị hôn nhân. Quốc Trung cũng phải giải thích rằng bình thường mẹ hiền nhưng hôm nay mẹ hơi căng thẳng và yêu cầu bà “thoải mái hơn, tự nhiên hơn”.

Việc mẹ Quốc Trung hỏi chuyện dồn dập không khiến Kiều Trang lo lắng, ngược lại, cô gái này rất tự tin, điềm đạm trả lời hết các câu hỏi của bà bằng quan điểm sống của mình. Còn với Thùy Dương thì ngược lại. Khi bà chia sẻ về hạnh phúc và sự tan vỡ, Thùy Dương đã khóc như được đồng cảm. Những giọt nước mắt của Thùy Dương khiến bà cảm thấy rằng đây là một cô gái giàu tình cảm.

Sau khi gặp gỡ con trai và lần lượt từng cô gái, mẹ ACĐT muốn gặp riêng từng người một. Ở những cuộc nói chuyện riêng, bà hỏi lần lượt từng cô gái về ấn tượng Quốc Trung để lại cũng như mong muốn gì ở cuộc hôn nhân.

Sau cuộc gặp gỡ riêng đó, bà lại có cuộc nói chuyện riêng với con trai để nói về những nhận xét của mình dành cho từng cô gái.

Với hai cô gái, mẹ Quốc Trung đều ấn tượng nhưng là những ấn tượng trái ngược nhau.

Ở Kiều Trang, mẹ ACĐT nhận định rằng cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập, quyết đoán và sẽ là người phụ nữ “nhấc lên được thì đặt xuống được”. Mẹ Quốc Trung cho rằng Kiều Trang là một mẫu phụ nữ hiện đại, luôn biết mình muốn gì cần gì. Cũng ở Kiều Trang, mẹ Quốc Trung cho rằng bên cạnh những ưu điểm là điều bà lo ngại rằng cô quá mạnh mẽ, quyết liệt nên gia đình cũng có thể chưa phải là lựa chọn số 1 vào thời điểm hiện tại Kiều Trang vì còn 1 năm du học nữa.

Khác với Kiều Trang, Thùy Dương lại để lại một ấn tượng ngược 360 độ trong người phụ nữ này. Thùy Dương được bà đánh giá là nhẹ nhàng, tình cảm nhưng yếu đuối và luôn mang đến cảm giác cần được che chở, bao bọc. Thùy Dương cũng biểu lộ cho bà thấy rằng hạnh phúc và gia đình đang là sự quan tâm số 1 của cô nhưng cũng khiến bà lo lắng rằng một người phụ nữ yếu đuối như vậy có thực sự là một lựa chọn tốt.

Sau khi đưa ra những tư vấn, mẹ của ACĐT chốt lại rằng quyền quyết định vẫn thuộc về Quốc Trung bởi hạnh phúc là của Trung và Trung lấy vợ chứ không phải ai khác.

Sau mỗi cuộc gặp gỡ, Quốc Trung lần lượt đưa Kiều Trang và Thùy Dương đi chơi để trò chuyện riêng. Với Kiều Trang, Quốc Trung đi dạo cùng trên bãi biển trong một chiều mưa. Đây là nơi nhiều kỉ niệm với ACĐT vì là nơi ghi hình đầu tiên khi đến Đà Nẵng và giờ lại tay trong tay cùng một cô gái Đà Nẵng cũng như ở đó có một chiếc thuyền thúng có tên “Trang”. Cũng trong buổi chiều dạo biển đó, sau khi kết thúc, Quốc Trung đã có cuộc nói chuyện với bố bên Pháp để thông báo tình hình. Ông hứa sẽ về để xem mắt người yêu con trai.

Với Thùy Dương thì Quốc Trung lại lựa chọn đưa đi đạp xích lô tại Hội An. Khung cảnh phố phường nhộn nhịp hòa cùng những nụ cười tươi duyên dáng của cả hai có thể làm khán giả bớt căng thẳng hơn sau hai cuộc gặp với mẹ của ACĐT.

Cũng trong hai cuộc trò chuyện này, Quốc Trung nhắc nhiều đến mẹ, đến những kỉ niệm đã có với hai cô gái trong suốt hành trình. Có lẽ vào giờ phút này, Quốc Trung đã có được quyết định của mìn dẫu rằng đó thực sự là một quyết định khó khăn.

“Anh biết rằng đây là một quyết định khó khăn của em, thậm chí có thể là khó khăn nhất từ xưa đến giờ nhưng hãy lắng nghe con tim mình mách bảo. Bởi chỉ có con tim mới nói lên được đâu là người mà em yêu thực sự” – Host của chương trình – Khôi Trần – đã đưa ra những lời khuyên như vậy cho Quốc Trung. Và những lời khuyên đó ít nhiều cũng đã giúp cho Quốc Trung sáng suốt hơn trong lựa chọn của mình.

Lần lượt từng thí sinh sẽ đến với buổi lễ hoa hồng cuối cùng. Đầu tiên là Kiều Trang. Cô thật sự lộng lẫy, duyên dáng và gương mặt tự tin đến với buổi lễ hoa hồng. Có thể Kiều Trang không biết mình có được chọn hay không nhưng như biểu hiện xưa giờ, cô luôn bình tĩnh trước mọi tình huống.

Cầm tay Kiều Trang, Quốc Trung chia sẻ về những khoảnh khắc đã có với nhau. Chia sẻ về những cảm xúc những kỉ niệm để thấy rằng đây là một mối quan hệ quý giá. Thế nhưng, cuối cùng ACĐT cũng phải thừa nhận rằng: Anh đã yêu người khác. Gương mặt Kiều Trang có chú ngỡ ngàng và bối rối nhưng rất nhanh sau đó, cô bình tĩnh lại. Cô gửi lời cảm ơn tới ACĐT cũng như tình cảm đã có với nhau và cho rằng đó sẽ là khoảnh khắc đẹp, là trải nghiệm thú vị của một cô gái đi nhiều, có nhiều trải nghiệm cuộc sống như Trang.

Thùy Dương là người thứ hai đến và ở lại cùng Quốc Trung. Cầm tay Thùy Dương, Quốc Trung ôn lại những kỉ niệm đã có cùng nhau, cả lúc vui lẫn lúc buồn, từ ấn tượng đầu tiên mờ nhạt tới sau này. Khi Thùy Dương bắt đầu xúc động thì Quốc Trung nói một câu: Em không phải đầu tiên mà em là duy nhất. Chính câu nói đó làm Thùy Dương vỡ òa cảm xúc. Lúc này, Quốc Trung bắt đầu thổ lộ rằng Thùy Dương chính là người anh lựa chọn để đi bên cạnh mình cũng như kết hôn.

Kết thúc chương trình, Quốc Trung trao tặng Thùy Dương một chiếc nhân đính hẹn, chính thức hai người yêu nhau, hẹn hò nhau và hi vọng một ngày không xa sẽ có đám cưới.

Vậy là “câu chuyện tình cổ tích” của ACĐT mùa 1 đã khép lại. Quốc Trung đã chọn Thùy Dương, một cô gái nhẹ nhàng, mềm mỏng, nữ tính và có xuất thân trong một gia đình bình thường để gắn kết. Kiều Trang cũng là một lựa chọn tốt khi ở cô đầy đủ những yếu tố cần thiết cho một người vợ đẹp, hiền thế nhưng như Host Khôi Trần đã từng nói: “Con tim có lí lẽ của riêng mình”. Cho dù có thể ai đó tiếc cho Kiều Trang nhưng cũng phải tôn trọng quyết định của Quốc Trung bởi đây là tình yêu, là hạnh phúc của chính Quốc Trung chứ không phải ai khác.

Thùy Dương cả ½ mùa xuất hiện khá mờ nhạt, hầu như không điểm nhấn, chỉ hiện lên là một cô gái yếu đuối. Nhưng ở ½ mùa còn lại, cô bứt tốc và bộc lộ bản thân nhiều hơn mỗi khi có cuộc hẹn hò hoặc nói chuyện với Quốc Trung. Chính những chia sẻ, cởi mở cũng như định hướng về một gia đình hạnh phúc của Thùy Dương đã được Quốc Trung để ý bởi đó cũng là điều ACĐT tìm kiếm.

Một kết quả như cổ tính và xứng đáng được hoan nghênh. Chờ đợi một cái kết viên mãn cho Quốc Trung và Thùy Dương.

Tập 13 – tập studio với sự xuất hiện của 17/24 thí sinh cùng những câu chuyện bí mật lần đầu được tiết lộ sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h30 tối thứ 3 ngày 6.12.2018 trên iflix và HTV7. Tập 13 hứa hẹn sẽ là một tập “bùng nổ” với những câu chuyện hậu trường thú vị, về sự xuất hiện trở lại của “Trần Thị Thừa Nước Mắt” cùng cuộc hội ngộ “đấu tố” với chị em trong nhà chung.

GIỚI THIỆU VỀ IFLIX

iflix là dịch vụ giải trí hàng đầu thế giới cho các thị trường mới nổi với sự lựa chọn rộng rãi nhất và hấp dẫn nhất gồm các chương trình truyền hình, phim ảnh, nội dung trong nước, các điểm phát trực tiếp cao cấp và tin tức mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, xem trực tuyến hay tải về ở bất kỳ thiết bị kết nối internet nào… mọi lúc, mọi nơi.

Đem đến những sự đặc biệt cho hơn một tỷ người tiêu dùng tại các thị trường mới nổi, iflix giờ đây cung cấp cho người dùng hai trải nghiệm hoàn toàn mới thông qua các dịch vụ iflixFREE và iflixVIP.

iflix hiện đã có mặt tại Malaysia, Indonesia, Philipin, Thái Lan, Brunei, Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, Việt Nam, Maldives, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út, Jordan, Iraq, Lebanon, Ai Cập, Sudan, Campuchia, Nigeria, Kenya, Ghana, Nepal, Bangladesh, Zimbabwe, Morocco, Tanzania và Uganda.

Phú Tài

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ket-qua-tuong-khong-bat-ngo-ma-bat-ngo-khong-tuong-60619.html