Kết quả thi không như mong đợi, nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn

Chị Lê Thị Thực cho biết, sau kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện, con chị buồn chán vì không được giải nhất, lại thêm việc bị bố trách mắng nên cháu bỏ nhà đi và mất tích gần 1 tuần nay chưa có thông tin.

Trao đổi với PV Kiến Thức, chị Lê Thị Thực (thị trấn Nông Cống, Thanh Hóa) kể: Ngày 1/5, con gái chị là cháu Phan Thu Ngân (sinh năm 2005) bất ngờ bỏ nhà đi, đến nay đã gần 1 tuần trôi qua nhưng chưa có thông tin.

Việc nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa mất tích bí ẩn khiến cả gia đình sống trong bất an, lo lắng chuyện chẳng lành xảy đến với cháu.

 Phan Thu Ngân trong chuyến đi chơi Sầm Sơn cùng gia đình.

Phan Thu Ngân trong chuyến đi chơi Sầm Sơn cùng gia đình.

Chia sẻ trong nước mắt chị Lê Thị Thực tâm sự: “Mới đây mở nhật ký của cháu ra, tôi mới hay biết từ trước đến nay cháu luôn khát khao và nuôi ước mơ được du học nước ngoài.

Hai tháng trước, cháu có xin tôi được ra Hà Nội dự kỳ thi tiếng Anh do một trung tâm nào đó tổ chức vào ngày 4/5/2019, nhưng cháu băn khoăn về chuyện tiền nong.

Thấy đây là nguyện vọng và ước mơ chính đáng của con, tôi không tiếc gì cả và động viên cháu cố gắng ôn thi cho tốt, mẹ sẽ ủng hộ và đưa con đi.”

Gạt nước mắt, chị Thực kể tiếp: "Thời gian gần đây, Ngân biết mình không đủ điều kiện dự thi, cộng thêm việc tụt xuống hạng ba trong kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh do huyện tổ chức. Điều đó làm cháu rất buồn và tỏ thái độ khó chịu khi bố mẹ ngỏ ý hỏi chuyện."

Cháu Ngân đã mất tích 1 tuần nay chưa có thông tin.

Hỏi về nguyên nhân cháu bỏ nhà đi, chị Thực cho biết, thời gian gần đây, cháu Ngân có giận bố (anh Phạn Trọng Nhuận) vô ý buột miệng nói rằng: "Lần thi này Ngân chỉ được có giải ba" - chị Thực kể.

Với những suy nghĩ bốc đồng, hành động theo bản năng của tuổi mới lớn Ngân đã có những phản ứng và cư xử không đúng mực và bị bố đánh nhẹ mấy cái. Sau đó, Ngân đã xin lỗi bố.

"Gia đình luôn ở bên động viên và an ủi Ngân. Sau đó mọi chuyện đều trở lại bình thường, Ngân không hề có biểu hiện gì lạ, cười nói vui vè như thường ngày. Trong kỳ nghỉ lễ vừa rồi gia đình đi chơi ở Sầm Sơn, Ngân nô đùa, vui chơi cùng bố mẹ và em rất ngoan" - chị Thực khó hiểu khi bỗng dưng con gái đang học lớp 8 mất tích.

Được biết, Ngân là học sinh giỏi trong đội tuyển tiếng Anh của trường THCS chuyên Trần Phú thị trấn Nông Cống. Ở trường, Ngân khá khép kín, ít nói, ngoan hiền nhưng rất hòa đồng với các bạn và nhiệt tình trong các hoạt động tập thế, chăm chỉ phấn đấu học tập. Vì vậy Ngân giành được nhiều tình cảm từ thầy cô, bạn bè.

Gia đình Ngân mới chuyển đến tiểu khu Đông Hòa, thị trấn Nông Cống nên Ngân chưa có nhiều bạn và cũng ít khi sang nhà hàng xóm xung quanh chơi.

Ngân chỉ có một cô bạn thân duy nhất tên Cẩm Tú, thường ngày đi học Ngân về rất đúng giờ và chưa bao giờ đi chơi mà không hỏi ý kiến bố mẹ.

Ngân cùng các bạn trong lớp.

Trưa ngày 1/5, ăn cơm xong Ngân ngồi chơi máy tính cùng em một lúc rồi đạp xe đi với chiếc áo phông màu đen và quần đùi màu xanh. Lúc lâu không thấy con về với linh cảm của người mẹ, chị Thực cảm thấy có điều chẳng lành, lòng chị cồn cào như lửa đốt nên đi tìm.

Gia đình tìm được chiếc xe đạp của cháu cách nhà 500m. Nhà chị cũng báo công an và nhờ người thân họ hàng ở quê và ngoài Hà Nội của anh chị để tìm nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Từ hôm cháu đi anh chị đứng ngồi không yên, lo lắng tột cùng, lòng như lửa đốt. Chị Thực gần như suy sụp, đêm nào chị cũng giật mình tỉnh giấc thấp thỏm không thể chợp mắt. Trong tâm trí chị lúc này không còn nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh con gái bé nhỏ, non nớt của mình.

Từng ngày trôi đi, chị luôn hy vọng được nghe một cuộc điện thoại từ ai đó thông báo rằng con chị đang an toàn và về với chị sớm nhất có thể. Với tình yêu thương con vô tận của người mẹ, lòng chị Thực như đứt từng khúc ruột, một đứa trẻ lúc nào cũng được nâng niu, che chở trong vòng tay của bố mẹ như Ngân thì có tự bảo vệ được bản thân trước những cạn bẫy đang rình rập ngoài xã hội phức tạp.

Chị cầu mong con chị sẽ được người có tâm thiện lành giúp đỡ. Không biết mấy ngày nay con ở đâu? Có được ăn uống đầy đủ không? Hàng ngàn nỗi lo vẫn luôn thường trực trong đầu chị từng giây, từng phút.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tìm kiếm nữ sinh lớp 8 mất tích ở Thanh Hóa.

Phùng Nga

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ket-qua-thi-khong-nhu-mong-doi-nu-sinh-lop-8-mat-tich-bi-an-1218214.html