Kết quả hòa là hoàn toàn xứng đáng

Sau khi giành một điểm trước kình địch Thái Lan, HLV Mai Đức Chung khẳng định kết quả hòa hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Hai đội đều may mắn khi có những tình huống dứt điểm đập xà; và kết quả hòa đã phản ánh đúng thực lực hai bên.

Thầy Chung tỏ ra khá tiếc nuối bởi đội để thủng lưới trong những phút cuối.

Thầy Chung tỏ ra khá tiếc nuối bởi đội để thủng lưới trong những phút cuối.

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận định đây là một trận đấu hết sức căng thẳng, ngay từ trước thời điểm bóng lăn và trong từng diễn biến trên sân. Mặc dù vậy, ông vẫn cảm thấy tiếc nuối khi chúng ta không thể bảo toàn ba điểm khi đã để đội bạn gỡ hòa vào những phút cuối.

Về tình hình nhu yếu phẩm của đội, ban huấn luyện đã cố gắng khắc phục tối đa khi bổ sung thêm thịt bò và cá hồi cho các nữ cầu thủ. “Thực tế, đáng nhẽ bữa ăn phải có từ bốn đến năm món chính, nhưng chúng tôi chỉ có hai món chính cùng một món canh. Tôi cũng hy vọng khi được bổ sung năng lượng đầy đủ, đội tuyển sẽ thi đấu khởi sắc hơn trên nền tảng tinh thần và thể lực sung mãn”.

Bóng đá không nói trước được điều gì, chỉ cần sơ sảy một chút là có thể bị gỡ hòa hoặc thua. Trong trận đấu hôm nay, “tình huống đội bạn gỡ hòa xuất phát từ cự ly đội hình của chúng ta hơi thấp. Các hậu vệ chưa kiên quyết cũng như chưa mạnh mẽ trong tranh chấp bóng bổng. Phía bên trong không ai theo kèm cầu thủ đội bạn, bên ngoài thì không áp sát kịp thời. Ngay cả thủ môn nếu phát hiện sớm tình huống và lao ra nhanh hơn nữa thì có thể sẽ ra tay đúng lúc, tránh được bàn gỡ hòa. Cầu thủ bên đội bạn lại có thể lực dồi dào vì mới được tung vào sân”, thầy Chung chia sẻ trong tiếc nuối.

Đánh giá về công tác tổ chức của nước bạn, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam nhận định: “Cơ sở vật chất lẫn công tác tổ chức và điều phối của Philippines chưa thực sự ăn ý. Tất nhiên cũng phải thông cảm với ban tổ chức bởi còn cần hoàn thiện nhiều yếu tố hơn”.

Ngay như việc đội tuyển nữ đề nghị điều xe lúc 13 giờ 30 thì 14 giờ 30 mới có xe, trong khi lịch tập bắt đầu lúc 15 giờ. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội ngũ hậu cần, toàn đội đã phải chuyển hướng ngay tới một sân tập gần nhất.

Chúng tôi đã xác định phải cố gắng phấn đấu theo từng trận đấu dù đối mặt với bất cứ đội bóng nào. Tất nhiên, theo thời gian, chúng ta cũng sẽ lộ hết các mảng miếng chiến thuật; nhưng trong bóng đá, bắt bài nhau là một chuyện, còn các cầu thủ có thể đá đúng theo ý HLV hay không lại là chuyện khác. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng từng đối thủ để có những điều chỉnh hợp lý nhất theo từng trận.

Về trận đấu sắp tới với đội tuyển Indonesia, chúng tôi quyết tâm giành thắng lợi để chắc suất vào bán kết. Theo như sắp xếp của ban tổ chức, việc chúng ta thi đấu trước cũng là một bất lợi nhưng cũng không thể làm khác được.

Cuối cùng, ông Mai Đức Chung chia sẻ: “SEA Games trước cũng như trận đấu này đều chỉ có một vài cổ động viên đến cổ vũ. Dù đã quen với việc thiếu vắng sự khích lệ tinh thần của các cổ động viên nhà nhưng đó cũng là động lực để đội tuyển nữ cố gắng nhiều hơn. Đội tuyển sẽ đá hay hơn nhằm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ cũng như hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng”.

HLV Naruphol Kaenson của tuyển nữ Thái Lan.

Trong khi đó, HLV Thái Lan chia sẻ, dù mong muốn giành được ba điểm nhưng vì tung vào sân các cầu thủ trẻ trong hiệp 1 nên đội chưa có trạng thái tâm lý thi đấu tốt nhất; hiệp 2 Thái Lan đã có những sự thay đổi và một điểm là kết quả xứng đáng.

“Điều tôi quan tâm nhất là kết quả sau mỗi trận đấu chứ không đặt nặng riêng đối thủ nào. Gặp đối thủ nào cũng phải chơi tốt để giành kết quả cao nhất. Thời điểm này là lúc tập trung cho trận đấu tiếp theo và quên đi trận vừa rồi gặp Việt Nam. Dù hy vọng sẽ được gặp lại Việt Nam trong trận chung kết nhưng từ giờ cho đến lúc ấy còn rất nhiều trận đấu và đội tuyển sẽ phải tập trung hơn nữa cho mục tiêu phía trước”, HLV Naruphol Kaenson thừa nhận.

Nữ tiền đạo Taneekarn Dangda vui mừng với bàn thắng quý giá.

Cầu thủ số 17 Taneekarn Dangda - người ghi bàn gỡ hòa cho tuyển nữ Thái Lan, em gái ruột của tiền đạo đội tuyển xứ Chùa Vàng Teerasil Dangda, không giấu nổi niềm vui: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ghi bàn trong trận mở màn giúp đội bóng có được một điểm. Chúng tôi sẽ nỗ lực để chơi bóng tốt hơn trong từng trận đấu. Hai anh em cùng chơi bóng nên tôi luôn cảm thấy có sự thúc đẩy, động lực và tràn đầy đam mê. Nhưng luôn tồn tại sự khác biệt giữa bóng đá nam và bóng đá nữ. Mỗi khi gặp nhau, chúng tôi đều chia sẻ kinh nghiệm nhằm có thể ghi bàn và có thể thi đấu tốt nhất. Sau hôm nay, chắc chắn tôi cũng sẽ nhắn tin cho anh ấy (Teerasil Dangda) về bàn thắng này”.

MINH PHÚ

Từ Thủ đô Manila, Philippines

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42373302-ket-qua-hoa-la-hoan-toan-xung-dang.html