Kết quả Champions League rạng sáng 20/9: Thất vọng Man City

Man City là đội bóng gây thất vọng nhất lượt trận vòng bảng Champions League diễn ra vào rạng sáng 20/9. Thất bại ngay trên sân nhà trước đội bóng yếu hơn là Lyon đã khiến họ kết thúc lượt trận đầu ở vị trí cuối bảng.

Kết quả Champions League rạng sáng 20/9 đã cho thấy đội bóng gây thất vọng nhất chính là nửa xanh thành Manchester. Tiếp đón đối thủ yếu hơn ngay trên sân nhà Etihad, nhưng sự chủ quan của hệ thống phòng ngự đã khiến họ phải nhận 2 bàn thua không đáng có, qua đó thất bại chung cuộc với tỉ số 1-2.

Sai lầm hàng thủ khiến Man City phải trả giá đắt

Kết quả này đã khiến đoàn quân của Pep Guardiola xếp cuối F, bởi ở trận đấu còn lại, Shakhtar Donetsk hòa Hoffenheim với tỉ số 2-2.

Ở bảng E, Bayern cũng có trận ra quân khá nhẹ nhàng trên sân Benfica. Tài năng trẻ Renato Sanchez lần đầu có mặt trong đội hình xuất phát của Bayern Munich sau 410 ngày. Và anh đã chớp rất tốt cơ hội này để chứng minh khả năng của mình. Không chỉ gây ấn tượng với lối chơi đầy nhiệt huyết, giúp Bayern Munich chiếm lĩnh thế trận mà Renato Sanches còn trực tiếp ghi bàn để giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Ngay phút thứ 10, Hùm xám đã tìm được vào khung thành của đối phương. Từ đường chuyền của David Alaba bên cánh trái, Lewandowski bình tĩnh xử lý bóng, trước khi dễ dàng dứt điểm tung lưới đối phương. Đến phút 54, từ pha tấn công được phát động bởi Sanches, bóng được chuyền cho James Rodriguez. Cầu thủ người Colombia đã đưa bóng thuận lợi để cầu thủ người Bồ Đào Nha sút tung lưới đội bóng cũ.

Renato Sanches thi đấu rất thành công khi đươc trao cơ hội

Với kết quả này, Bayern Munich đang tạm xếp thứ 2 bảng E bởi ở trận đấu trước đó, Ajax đã vùi dập đại diện Hy Lạp, AEK Athens với tỷ số 3-0.

Ở bảng G, Roma chỉ còn là cái bóng của chính mình so với mùa giải năm ngoái. Đội bóng vào tới bàn kết UEFA Champions League 2017/18 đã mất đi quá nhiều trụ cột ở đội hình chính và những sự bổ sung thay thế cũng chưa đạt được chất lượng tốt nhất. Đội bóng áo bã trầu lép vế hoàn toàn thế trận trước Real Madrid. Sức ép liên tục của CLB Hoàng gia đã được cụ thể ở cuối hiệp 1, với cú sút phạt hoàn hảo của Isco. Sang đầu hiệp 2, Bale nhân đôi cách biệt và đáng chú ý, cầu thủ thay thế chiếc áo số 7 huyền thoại của Cristiano Ronaldo - Mariano lập công ở cuối trận, ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid. Đây được coi là trận đấu thành công nhất của HLV Lopetegui kể từ ngày dẫn dắt Real Madrid.

Không còn Ronaldo, Gareth Bale chính là đầu tàu dẫn dắt hàng công Real

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang nắm chắc vị trí đầu bảng với chiến thắng này, ở trận đấu còn lại CSKA Moscow đã bị Plzeň cầm hòa 2-2.

Bảng H cũng khá đáng chú ý với sự có mặt của những đội bóng lớn là Juve, Valencia và M.U. Trận đấu giữa Juve và Valencia được quan tâm nhiều nhất bởi sự có mặt của Ronaldo. Những những quyết định có phần sai lầm của vị trọng tài chính đã phá hỏng trận đấu. Theo kết luận của trọng tài, CR7 đã có pha đánh nguội với trung vệ Murillo ở 1 tình huống di chuyển không bóng trong vòng cấm. Sau khi tham khảo ý kiến của trợ lý, trọng tài Felix Brych đã lạnh lùng rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi ngôi sao người Bồ khỏi sân.

Nhận thẻ đỏ oan ức, Ronaldo rời sân cay đắng

Dù chơi thiếu người từ sớm, nhưng Juve vẫn thắng 2-0 nhờ 2 bàn thắng từ chấm phạt đền của Miralem Pjanic, trong đó, quả phạt đền thứ 2 cũng gây tranh cãi.

Ở trận đấu còn lại, Man Unitd dễ dàng đánh bại Young Boys 3-0. Pogba lập một cú đúp và kiến tạo để Martial ghi bàn. Thắng lợi này giúp thầy trò Mourinho tạm đúng vị trí đầu bảng sau lượt trận đầu tiên.

Kết quả Champions League rạng sáng 20/9:

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/ket-qua-champions-league-rang-sang-209-that-vong-man-city-14392