Kết phim bị chê tơi tả, nhà sản xuất 'Người phán xử' nói gì?

Nhà sản xuất bộ phim ăn khách nhất trên truyền hình VTV3 "Người phán xử" đã chính thức lên tiếng hồi đáp sau bão dư luận về cái kết phim.

Sau thời gian gây sốt, 47 tập phim "Người phán xử" đã chính thức khép lại sau tập cuối cùng phát sóng tối 31/8, theo tin tức trên báo VietnamNet.

Tuy nhiên kết phim khiến phần đông khán giả có cảm giác hụt hẫng và không thoả đáng. Theo đó, ông trùm Phan Quân (NSND Hoàng Dũng thủ vai) bị bắt nhưng nhiều người thân của ông bị bắt. Lương Bổng cũng tự sát, còn diễn viên Bảo Anh - người đóng vai Bảo Ngậu sau khi thân phận của anh được tiết lộ trong tập cuối.

Trước phản ứng dữ dội của khán giả, nhà sản xuất vừa đưa ra thông báo chính thức liên quan đến cái kết gây nhiều tranh cãi của phim.

Ông trùm Phan Quân đau đớn sau khi tự tay bắn chết con trai Lê Thành. Ảnh: Zing.vn.

Đại diện nhà sản xuất phim Người phán xử cho rằng đây là những ý kiến “nặng tình”, thể hiện khán giả đã quá yêu mến các nhân vật tội phạm như Phan Quân, Lương Bổng, Phan Hải hay Hùng "Cá rô", theo tin tức trên báo Zing.vn.

"Khán giả nhìn thấy ở họ sự nghĩa khí, cách tận tâm hết lòng và sẵn sàng sống chết xả thân cho nhau. Bởi vậy khi các nhân vật này phải chết hoặc bị công an truy bắt, khán giả thấy luyến tiếc. Đây cũng là dụng công mà các đạo diễn đã dành nhiều công sức thể hiện trong suốt 47 tập phim", đơn vị sản xuất chia sẻ.

Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng khẳng định cái kết bi kịch cho mỗi nhân vật này là không thể tránh được bởi họ đều là tội phạm tham gia hoạt động trái luật pháp, đã gây ra nhiều tội ác, giết người, buôn lậu...

Trong tập cuối, đạo diễn đã giản lược tối đa quá trình truy bắt, phá án, tập trung khai thác kỹ tâm lý nhân vật Phan Quân - ông trùm đứng đầu tổ chức tội phạm Phan Thị. Khán giả chắc chắn thấy xót xa khi Phan Quân đau đớn chứng kiến sự sụp đổ của gia đình Phan Thị. Đó cũng là sự trả giá nặng nề nhất sau một hành trình dài đã “nhúng chàm”, liều lĩnh đứng trên luật pháp.

Lý giải về tình tiết mà khán giả cho là bi thương và thiếu tính nhân văn - khi Phan Quân, Phan Hải và Diễm My bị bắt, còn cậu bé Hưng khóc, chạy theo chiếc xe, đại diện đoàn phim nói: "Đối với Phan Quân, cái chết hay những năm tháng ở tù không đáng sợ bằng sự ám ảnh về hình ảnh những người thân bị thanh trừng, đặc biệt là việc đứa cháu nội chạy theo chiếc xe cảnh sát, tuyệt vọng gọi với theo ông một cách bất lực.

Tôi nghĩ thông điệp phim được chuyển tải mạnh mẽ nhất ở cách thức này, chứ không phải chỉ dừng ở việc công án truy bắt tội phạm, giang hồ trừng phạt nhau. Cái kết bi kịch cho Phan Quân, cho tập đoàn Phan Thị là tất yếu".

Ông trùm Phan Quân vốn đề cao giá trị gia đình, mong muốn bảo vệ gia đình, nhưng bản thân lại đi nhầm đường. Chính con đường tội phạm đã khiến ông không thể giữ vững được chân lý, niềm tin mà mình đặt ra - "Gia đình là thứ tồn tại duy nhất".

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ket-phim-bi-che-toi-ta-nha-san-xuat-nguoi-phan-xu-noi-gi-d107724.html