Kết nối những trái tim yêu thương

Chương trình giao lưu 'Kết nối trái tim' vừa diễn ra tại Sư đoàn 316 (Quân khu 2) thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) trong đơn vị, trong đó, vui nhất là những đồng chí đã ở tuổi gần 'băm' mà vẫn chưa tìm được 'một nửa' của mình

Hết giờ làm việc buổi chiều một ngày cuối tháng 12-2018, nhiều người không khỏi tò mò khi thấy Thiếu úy Lê Văn Anh, Trung đội trưởng trung đội thông tin, thuộc Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 trong bộ quân phục chỉnh tề, mái tóc cắt tỉa gọn gàng đứng ngắm trước gương. Mọi khi, ngoài thời gian huấn luyện, anh chỉ miệt mài bên trang giáo án, rồi tập trung duy trì trung đội thực hiện nhiệm vụ, chẳng mấy khi để ý đến bản thân. Còn hôm nay, trong chương trình “kết nối trái tim” do sư đoàn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tổ chức, chàng sĩ quan trẻ được chỉ định “cặp đôi” với bạn chơi Triệu Thị Minh (quê ở xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), nữ bác sĩ chuyên khoa mắt giỏi nghề, xinh xắn.

Chương trình “Kết nối trái tim” do Sư đoàn 316 và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương phối hợp tổ chức đã se duyên hạnh phúc cho nhiều bạn trẻ.

Trước đó, trong vài lần đơn vị phối hợp cùng bệnh viện tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, Lê Văn Anh đã thầm để ý đến Minh, cô gái có tư chất thông minh, nước da trắng, nói năng hoạt bát nhưng chưa có cơ hội làm quen. Vì vậy, buổi giao lưu hôm nay thực sự là cơ hội “vàng” cho đôi bạn trẻ. Cùng chung niềm vui với chàng sĩ quan thông tin, Trung úy Lý Tiến Thịnh, Chính trị viên Đại đội Trinh sát 20, Trung đoàn 98 cũng có dịp đồng hành với bạn gái là Vũ Kiều Trang, điều dưỡng viên khoa Hồi Sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Từ ngày nhận được kịch bản chương trình, Thịnh đã khấp khởi trong lòng, hy vọng qua buổi giao lưu sẽ tìm được bạn gái tâm đầu ý hợp.

Chương trình “kết nối trái tim” diễn ra trong không khí sôi nổi, với các tiết mục văn nghệ được hai đơn vị phối hợp dàn dựng công phu và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Qua các phần chơi thú vị, như: “Hiểu nhau mấy phần”, “Bong bóng tình yêu”, “Tình yêu chiến sĩ”... nhiều cán bộ, sĩ quan, QNCN có cơ hội gặp gỡ, làm quen với các cô giáo dịu dàng, duyên dáng, các nữ y sĩ. bác sĩ năng động, trẻ trung đến từ địa phương. Họ trao gửi cho nhau những ánh mắt, nụ cười thân thiện, những món quà nhiều tình ý. Gặp chúng tôi khi chương trình vừa kết thúc, Thiếu úy QNCN Nguyễn Thành Đô, sinh năm 1989, nhân viên Phòng Chính trị Sư đoàn 316, khoe: “Bạn đồng hành cùng mình là em Ma Huyền Trang, nhân viên Phòng Tổ chức-Pháp chế, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Thú thực, mình đã “kết” bạn ấy ngay từ phút đầu gặp gỡ...”

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chính ủy Sư đoàn 316, do đặc thù là đơn vị chủ lực, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ nên đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trung đội, đại đội thường xuyên phải bám nắm bộ đội, ít có điều kiện giao lưu, tiếp xúc với môi trường bên ngoài; thời gian nghỉ tranh thủ, nghỉ phép trong năm của cán bộ phân đội cũng có hạn. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, QNCN trong sư đoàn nhiều người xây dựng gia đình muộn, ảnh hưởng phần nào đến tâm lý của cán bộ và chính sách hậu phương quân đội.

Để giải quyết "bài toán" này, cùng với sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, hằng năm, thông qua các chương trình giúp dân xây dựng nông thôn mới, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội và địa phương, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 quan tâm phối hợp với cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan nhà truyền thống, các khu di tích lịch sử... Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, sĩ quan, QNCN của đơn vị có cơ hội gặp gỡ, làm quen và se duyên hạnh phúc với các cô gái trên địa bàn đóng quân.

Theo đồng chí Cao Đức Hấn, Bí thư Huyện ủy Đoan Hùng (Phú Thọ), những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương thường xuyên tổ chức những hoạt động giao lưu, kết nghĩa, nhất là chương trình “kết nối trái tim", tạo sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ, tạo môi trường cho tình yêu lứa đôi. Hơn nữa, việc cán bộ, nhân viên của đơn vị trở thành “con một nhà” của địa phương làm cho tình cảm quân dân càng thêm gắn bó, tạo điều kiện thuận lợi để ổn định gia đình, hậu phương quân đội.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ket-noi-nhung-trai-tim-yeu-thuong-559713