Kết nối những trái tim thiện nguyện

'Những suất quà, khoản tiền hỗ trợ mà anh chị em trong Hội từ thiện chúng tôi chuyển đến giúp đỡ người nghèo vùng ven biển Phú Yên không chỉ mang tâm nguyện san sẻ với bà con nghèo chút hơi ấm tình người, mà còn chứa đựng cả niềm cảm phục, trân trọng trước tình thương, sự đồng cam cộng khổ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP dành cho nhân dân trên địa bàn'. Tôi mang theo lời tâm sự đầy tin yêu đó của chị Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phó Chủ tịch Hội từ thiện Trái Tim Vàng thành phố Hồ Chí Minh lên đường, theo bước chân thiện nguyện của những mạnh thường quân và người lính Biên phòng đến với người dân nghèo vùng ven biển của tỉnh Phú Yên giữa mùa mưa lũ.

Các tình nguyện viên Hội từ thiện Trái Tim Vàng trao quà cho người dân nghèo ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phương Oanh

Về vùng mưa lũ

Rời thành phố Tuy Hòa, những chiếc xe BĐBP Phú Yên chuyển hàng cứu trợ của Hội từ thiện Trái Tim Vàng thành phố Hồ Chí Minh vội vã lăn bánh, hướng về các địa bàn phía Bắc tỉnh Phú Yên trong tiết trời âm u của buổi sớm giữa mùa mưa. Dọc hai bên đường, nước lũ đổ về bạc trắng những cánh đồng sắp vào vụ thu hoạch. Từng đợt gió mùa Đông Bắc mang những cơn mưa dầm rét mướt tiếp tục phủ xuống xóm làng. Những người dân vùng ven biển này vốn đã mệt nhừ sau những trận bão, lúc này càng thêm xác xơ trước mưa lũ.

Qua khỏi đèo Gành Đỏ, đường xuống xã Xuân Phương gập ghềnh với những ổ voi, ổ trâu, ngập trong bùn, lầy, nước đọng. Đoàn xe dừng lại trước UBND xã Vĩnh Phương, đã thấy, đông đảo người dân đội áo mưa đứng trước hàng hiên ngóng đợi. Chúng tôi cũng dễ nhận ra sắc phục xanh của những chiến sĩ Biên phòng đang sẵn sàng cho công tác tiếp nhận và phân phát hàng cứu trợ.

Những thùng mì gói, gạo và các nhu yếu phẩm, quần áo được nhóm các chiến sĩ trẻ chuyển ngay vào khu vực tập kết. Với sự hỗ trợ của anh em trong Đội Vận động quần chúng (VĐQC), Đồn Biên phòng Xuân Đài, các thành viên trong Hội từ thiện Trái Tim Vàng đã triển khai ngay việc phân phát quà cho người dân nghèo.

Đón nhận phần quà từ các bạn trẻ trong Hội từ thiện, chị Nguyễn Thị Đan, 59 tuổi, người dân thôn Dân Phú 2, xã Xuân Phương rơm rớm nước mắt, bày tỏ niềm biết ơn trước tấm lòng sẻ chia của các nhà tài trợ. Người phụ nữ nghèo tâm sự, nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng chị ốm đau liên miên. Miếng cơm gia đình chỉ trông chờ vào đồng tiền con trai chị làm thuê ở các trại nuôi thủy sản. Nhưng, từ sau cơn bão 12, các chủ trại quá khó khăn nên không thuê mướn nhân công, con chị bị thất nghiệp. “Nhà đã không có tiền, có mấy sào lúa đang trổ, chuẩn bị thu hoạch, giờ bị ngâm trong nước lũ. Nhìn thùng gạo đã hết mà con chưa có ai gọi đi làm, tôi không ngủ được. Giờ có gạo, có mì gói, không sợ bị đói, hy vọng đến lúc cháu cũng kiếm được việc” - Chị Đan nói.

Nhanh chóng hoàn thành việc phát 250 suất quà tại xã Xuân Phương, đoàn lại lên đường ngược về Xuân Đài (thị xã Sông Cầu) rồi xuôi về An Hải (huyện Tuy An). Qua mỗi vùng quê trên hành trình, những thành viên của đoàn không thể không xót xa. Bạn trẻ Minh Lý bộc bạch: “Thời tiết, khí hậu quá khắc nghiệt. Bão vừa đi qua, mưa lũ lại về, khó khăn chồng chất. Một đời bà con nhọc nhằn làm ăn, tích góp nhưng qua mùa bão lũ, có khi chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Chưa nói, nguy cơ thiếu đói giờ đã hiện hữu”.

Cô tình nguyện viên trẻ này cũng cho biết, ấn tượng của mình trên suốt hành trình không chỉ là cuộc sống quá gian nan, cơ cực của người dân ở nơi đầu sóng ngọn gió này, mà còn là sự chăm lo rất trách nhiệm của những người lính Biên phòng dành cho nhân dân nơi địa bàn đóng quân. “Đến mỗi điểm trao quà, tôi đều khá bất ngờ. Trên danh sách hàng trăm hộ nghèo được nhận quà, thi thoảng chúng tôi hỏi thì biết, các anh BĐBP hiểu thấu đáo đến từng hoàn cảnh, mức độ khó khăn, kể cả những gia đình có người ốm đau bệnh tật, như chính người thân của mình” - Minh Lý nói.

Kết thúc hành trình, chị Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phó Chủ tịch Hội từ thiện Trái Tim Vàng không giấu được niềm xúc động khi cảm ơn BĐBP Phú Yên đã giúp đoàn tình nguyện hoàn thành xuất sắc trách nhiệm trong chuyến đi này. “Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Phú Yên, những suất quà mang nặng tình cảm, tấm lòng mà anh chị em trong hội và bè bạn hảo tâm gửi gắm, chúng tôi đã trao tận tay cho người dân nghèo đang hết sức khó khăn, tất cả đều đúng địa chỉ”.

Động lực của tình thương

Gần 20 năm trong chức trách cán bộ vận động quần chúng ở Đồn Biên phòng Xuân Đài, Thiếu tá Vương Bá Khánh đã trở thành người con của vùng đất đầu sóng, ngọn gió nơi bờ vịnh Xuân Đài này. “Một ngày sau khi bão tan, chúng tôi về địa bàn nắm tình hình, giúp dân lợp lại mái nhà, trục vớt tàu thuyền. Nhìn cảnh bà con thẫn thờ, không còn nước mắt để khóc khi đứng trước những bè, lồng tôm hùm bị sóng gió đập tan tành, nằm ngổn ngang trên bờ vịnh, biết rõ nhiều gia đình cũng không còn gạo để ăn, chúng tôi thấy lòng mình đau nhói” - Thiếu tá Khánh tâm sự.

Và cũng trong những thời điểm khó khăn như lúc này, anh càng thấu hiểu, tình thương dành cho dân là động lực để người lính dám vượt qua nhiều chướng ngại. “Ngoài khoản tự nguyện quyên góp, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị động viên nhau, sẵn sàng làm “cái bang” để giúp dân. Vậy là, từ chỉ huy đồn đến cán bộ cấp đội đã chủ động gọi điện, liên lạc với bạn bè, người thân, các doanh nghiệp, mạnh thường quân khắp nơi để đề xuất, kêu gọi” - Thiếu tá Khánh kể.

Đại tá Đặng Phú Quốc, Phó Chính ủy BĐBP Phú Yên cho biết, với tinh thần không để người dân bị đói, rét và nỗ lực giúp nhân dân sớm phục hồi phương tiện làm ăn, ổn định cuộc sống, ngay sau bão, Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên đã chỉ đạo các đơn vị triển khai cuộc vận động giúp dân. Chưa đến một tuần sau khi phát động, BĐBP Phú Yên đã nhận được hàng chục cuộc gọi, tin nhắn từ khắp nơi, nhờ anh em các đơn vị BĐBP Phú Yên làm đầu mối tổ chức chương trình gặp gỡ, giúp mạnh thường quân, doanh nghiệp, nhà tài trợ thuận lợi trong việc hỗ trợ cho người dân nghèo.

Theo Đại tá Đặng Phú Quốc, một tháng sau khi bị cơn bão số 12 đổ bộ, tàn phá các làng quê của Phú Yên, BĐBP Phú Yên đã vận động được hơn 1 tỷ đồng với 1.000 suất quà gồm tiền, gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và quần áo từ các nguồn tài trợ trong cộng đồng cả nước để giúp đỡ người dân trên các địa bàn khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. “Điều đó đã khẳng định được vai trò kết nối, niềm tin mà cộng đồng dành cho chúng tôi. Chưa bao giờ, chúng tôi thấy tâm sức mình khỏe mạnh, dồi dào, quyết tâm thêm mạnh mẽ như bây giờ” - Đại tá Quốc tâm sự.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ket-noi-nhung-trai-tim-thien-nguyen/