Kết hôn xem tuổi hay cần đúng người, đúng thời điểm

18 tuổi kết hôn, 30 tuổi vẫn độc thân không phải là điều quan trọng. Cái cần là gặp đúng người, họ sẽ tiến đến hôn nhân, còn không người ta có quyền tìm kiếm người phù hợp.

Hôm 14/11, streamer rich kid Xemesis tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Trang Phạm. Cô dâu vừa bước sang tuổi 17 tuổi. Họ sẽ kết hôn vào năm sau, khi cô gái tròn 18.

Đầu tháng 9, ái nữ nhà Minh Nhựa lên xe hoa với bạn trai lâu năm. Cô cũng đăng ảnh lên mạng khoe sắp làm mẹ ở tuổi 20.

Trước đó, Trần Thu Hương - cô gái đến từ Nam Định với biệt danh "cô dâu 200 cây vàng" - tổ chức hôn lễ tại quê nhà. Cô gái sinh năm 2000 cũng chuẩn bị lên chức mẹ.

Phạm Trang chuẩn bị về nhà chồng năm 17 tuổi, chứng minh việc cứ đúng người, đúng thời điểm là tiến đến hôn nhân. Ảnh: FBNV.

Phạm Trang chuẩn bị về nhà chồng năm 17 tuổi, chứng minh việc cứ đúng người, đúng thời điểm là tiến đến hôn nhân. Ảnh: FBNV.

Những thông tin này chắc hẳn sẽ khiến nhiều cô gái lắc đầu e dè. Hai chữ "cưới sớm" đặt trong xã hội hiện đại dường như hơi "lệch pha", bởi phái nữ ngày nay có đầy ắp những niềm vui và trải nghiệm mới mỗi ngày mà không cần dựa vào ai.

Viễn cảnh những ngày tháng tự do du lịch, mua sắm, nghỉ dưỡng gắn với hai từ "lấy chồng" sao bỗng trở nên nặng nề và đầy ràng buộc trách nhiệm.

Thế nhưng, sự thật là tình yêu và hôn nhân không liên quan gì đến chuyện tuổi tác, càng vô lý hơn khi lấy tuổi tác ra làm thước đo.

Chỉ cần đúng người đúng thời điểm, 18 tuổi kết hôn cũng được, 28 tuổi cũng không phải lo lắng, hay bất cứ khi nào ta cảm thấy mình sẵn sàng nhìn vào mắt người kia và đồng ý nói lời gắn bó.

Tiếp tục tìm kiếm tình yêu hoàn hảo

"Không phải mình 'ế' đâu, chẳng qua tìm mãi chưa thấy ai có thể cùng mình đi đến cuối đời".

Chia sẻ với Zing.vn, Linh Anh (phó phòng nhân sự của một công ty truyền thông tại TP.HCM) cho biết cô đã trải qua 3 mối tình. Cuộc tình gần nhất của cô cũng vừa kết thúc được 2 tháng. 9X cũng định tiến đến hôn nhân với bạn trai, nhưng khi sống cùng một thời gian cô mới phát hiện cả hai "có nhiều điểm khác biệt, không hợp nhau".

Và cô vẫn tiếp tục tìm kiếm cho mình một tình yêu hoàn hảo.

"Cũng không hẳn là tình yêu hoàn hảo, mình chỉ muốn tìm được người hiểu mình, có thể cùng mình san sẻ nhiều thứ như công việc, gia đình và cả việc chăm sóc con cái sau này", gần 30, cô nghĩ mình chưa sẵn sàng.

Chọn cho mình một tình yêu hoàn hảo, suy cho cùng là chọn người phù hợp và gắn bó với mình đến cuối đời. Ảnh: Dina Odess.

Với cô, việc luôn bị ám ảnh về việc bị cha mẹ giục cưới, hàng xóm đồn đãi "nhỏ này ế thật rồi" thật áp lực.

"Cưới thì cũng được đấy, nhưng phải là người mình chọn kìa. Gia đình thì cứ hối, tuổi tác thì ngày một cao, đôi lúc mình muốn cưới đại ai đó cho xong. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh gia đình không hạnh phúc, hôn nhân đổ vỡ, mình lại cảm giác chùn bước".

Linh Anh cũng thừa nhận, mình không còn nhiều thời gian cho việc tìm kiếm người yêu nữa rồi. Mỗi ngày, công việc "ngốn" của cô ít nhất là 10 tiếng, thời gian dành cho bản thân cũng ít đi, việc tìm kiếm người yêu với cô lại càng khó khăn.

Nhưng cô vẫn muốn tìm, ít nhất là tạo cho mình một cơ hội. Linh Anh vẫn mong đến một thời điểm sẽ có đúng người đến nói với cô lời yêu.

Bao nhiêu tuổi, quan trọng lắm sao?

"Ai cũng có quyền chọn người xứng đáng cho mình. Người khác nhận xét, đánh giá thế nào mình không quan tâm. Quan trọng nhất mình và anh Xemesis tin tưởng nhau, đây là điều cần thiết cho mối quan hệ".

Phạm Trang - cô dâu 17 tuổi từng nói như thế khi được hỏi về cảm giác lên xe hoa khi tuổi đời còn trẻ.

Hay như Thu Hương - cô dâu 200 cây vàng tại Nam Định - cũng khẳng định cô không hề quan tâm đến những lời bàn tán của dư luận, quan trọng là cô yêu nửa kia thật lòng, chồng cô cũng là người hiền lành, luôn chiều chuộng vợ.

Tuổi tác bao nhiêu không quan trọng, chỉ khi tình yêu đủ lớn và đủ trách nhiệm thì tiến đến hôn nhân. Ảnh: Pinterest.

Như bao "cô dâu trẻ tuổi" khác, Tú Trinh (21 tuổi, Bạc Liêu) cho biết cô từng đối mặt nhiều lời chỉ trích, bàn tán khi quyết định theo chồng khi vừa tốt nghiệp THPT.

"Mỗi người có một lựa chọn, hướng đi riêng. Không phải ai cũng có ý tưởng cứ học xong THPT là học đại học, đi làm văn phòng. Gia đình mình kinh doanh, mình lại là con một, việc cưới chồng và sống ở quê không phải là việc đáng bị chỉ trích", Tú Trinh kể lại.

Hiện tại, sau hơn 3 năm lấy chồng, cô cho biết mình vẫn sống hạnh phúc bên chồng. Những lời bàn tán trước đó như "con nít biết gì mà yêu", "con nít cưới sớm làm gì" cô cũng không phải nghe nữa.

Điều quan trọng nhất là Hương cho biết mình chọn đúng người, đủ hiểu cái gì gọi là trách nhiệm và chọn cho mình chỗ dừng chân. Tuổi tác, suy cho cùng chỉ là con số, quan trọng nhất là bạn có chọn đúng đối tượng để mình gắn bó không.

Đừng vội để rồi chọn sai người sai thời điểm

"Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúc.

Gặp đúng người sai thời điểm, là bi thương.

Gặp sai người đúng thời điểm, là bất lực.

Gặp sai người sai thời điểm, là thê lương".

Đấy là những câu văn được trích trong tiểu thuyết Thương Ly nổi tiếng của tác giả Tuyết Linh Chi. Bộ truyện chiếm nhiều cảm tình của độc giả vì nói đúng tâm trạng của những người yêu nhau: Khi yêu, bạn phải chọn đúng.

Lẽ thường tình, trong chúng ta ai cũng muốn người mình yêu sẽ gắn bó với mình đến cuối đời, đạt được điều đó sẽ là chân ái.

Nhưng đâu phải ai cũng "may mắn" tìm được một nửa đời mình. Trong hành trình tìm kiếm người yêu, chúng ta luôn vướng phải nhiều thứ, mà có người gọi đó là thử thách.

Tình yêu, hôn nhân đâu quan trọng tuổi tác, chỉ cần đúng người đúng thời điểm. Ảnh: Medium.

Có người chịu đựng được thử thách, cố gắng vượt qua và tìm kiếm cho mình một tình yêu hoàn hảo. Có người chán nản, muốn nhanh chóng tìm cho mình bến đỗ, không lựa chọn kỹ càng để rồi có một cuộc tình không hạnh phúc.

Như cô phó phòng Linh Anh, tự nhận mình "sống ngần ấy năm trên đời", cô hiểu thế nào là chọn cho mình một tình yêu hạnh phúc. Cô không muốn mình phải bất lực trong tình yêu, càng không muốn mình phải gặp cảnh thê lương trong chuyện tình cảm.

"Mình 28 tuổi vẫn mải đi tìm nửa kia. Cô bé 20 tuổi gần nhà đã lấy chồng, sinh con. Họ gặp đúng đối tượng, mình thì vẫn chưa, cũng đâu có sao. Ai cũng muốn chọn đúng người để gắn bó, tuổi tác suy cho cùng chỉ là một con số", Linh Anh khẳng định.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ket-hon-xem-tuoi-hay-can-dung-nguoi-dung-thoi-diem-post1014205.html