Kết buồn của mối tình lệch tuổi

Thấy tình trẻ của mình có hành vi trêu ghẹo cô gái khác, Hậu không tự chủ siết chặt ngón tay không dám thở mạnh chỉ khẩn trương chờ câu trả lời... Chính sự im lặng đã khiến lửa ghen trong cô bùng cháy, trong một phút không thể kiềm lòng cô đã tước đi sự sống của chàng trai cô từng yêu thương.

Bây giờ thì Hậu hiểu được, kiếp người đâu phải ai cũng tìm được hạnh phúc, vốn chẳng có ai mà hợp nhau hết cả, chẳng qua là người ta biết lắng nghe, biết chịu đựng, luôn cố gắng hiểu nhau, nhường nhịn nhau mà thôi. Cho nên, nghĩ cho cùng giữa cô và người tình lệch tuổi ấy khoảng cách vẫn còn quá xa và trên cả tình yêu trong cô chưa đủ lớn để có thể bao dung, để lắng nghe tiếng lòng của cả hai.

Nhát dao oan nghiệt vì ghen

Trịnh Thị Thi Hậu (SN 1975, trú tầng 13, khu C chung cư Hoàng Anh Gia Lai, P. Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Nguyễn Văn (SN 1993, trú tại P. Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) có 3 năm yêu nhau và họ đã sống với nhau như vợ chồng ở nhà của Hậu. Mối tình “chị em” chênh nhau 18 tuổi từng nhận không ít “gạch đá” của người đời nhưng sau cùng họ vẫn bất chấp vượt qua để được cùng nhau một chỗ. Giữa họ có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp của tình yêu. Thế nhưng, chỉ vì những bực bội, ghen tuông đã đẩy họ về hai thế giới khác nhau. Để rồi giờ đây, một người đang ở độ tuổi đẹp nhất vĩnh viễn kết thúc cuộc đời, người sống thì vất vả vật lộn với dày vò ân hận, đến muốn quên đi quá khứ đớn đau giữa hai người cũng chẳng hề đơn giản.

Chuyện buồn ngày hôm ấy một lần nữa được nhắc lại trong sự nghẹn ngào của hai gia đình và bạn bè của Hậu. Vào khoảng 19 giờ ngày 17/2/2019 Hậu cùng với Văn và một số nhân viên tiếp thị bia của Hậu tổ chức ăn nhậu tại một quán trên đường Hoàng Văn Thái (P.Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đến khách khạn Bạch Mã để tiếp tục nhậu và hát karaoke. Trong lúc hát thì Văn cầm tay kéo Thương (SN 1997) đi vào phòng trống bên cạnh rồi xô Thương xuống ghế và đóng cửa phòng. Thương vùng dậy chạy ra cửa liền bị Văn chặn lại, tiếp tục xô ngã xuống ghế nhưng Thương đứng dậy đẩy Văn qua một bên đi ra ngoài.

Trịnh Thị Thi Hậu

Trịnh Thị Thi Hậu

Do không thấy Văn và Thương đâu nên Hậu đi tìm. Khi ra đến hành lang thấy Thương tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mắt ngấn lệ từ trong phòng chạy ra ngoài, theo sau là Văn. Nghi ngờ giữa Văn và Thương làm chuyện lén lút sau lưng mình nên Hậu đã nổi cơn ghen rồi xảy ra xô xát với Văn. Thấy vậy, mọi người đi cùng vào can ngăn rồi mọi người ra về. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy đã xong, tuy nhiên khi về đến nhà ở chung cư, Hậu điện thoại cho Văn và nói “Tại sao em lại đối xử với chị như vậy?”, Văn trả lời “Để em cùng Thương lên gặp chị rồi giải thích”.

Khoảng 10 phút sau, Văn chở Thương đến chung cư, Văn rủ Thương lên cùng để giải thích nhưng Thương không lên mà lấy xe về trước nên Văn lên một mình. Khi vào nhà, Văn thấy Hậu đang đứng gần bàn ăn ở phòng bếp nên lại gần nói chuyện thì hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Bực tức Hậu lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn đâm một nhát vào bụng của Văn khiến nạn nhân gục xuống. Nhát dao trong cơn giận mang theo sát khí đằng đằng từ tay Hậu đã tước đi mạng sống của chàng trai trẻ ở tuổi 26. Hậu bị TAND tỉnh Đắk Lắk kết án 15 năm tù về tội “Giết người”.

Tan tình... “chị-em”!

Người phụ nữ ở cái tuổi 44 như Hậu so với Văn quả thực mà nói cô không cho phép bản thân yêu hời hợt, lại càng không thể dư dả thời gian, dư dả niềm tin để trao đi và nhận lại một cách phung phí, đặc biệt là khi cô đã qua một lần đò. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Hậu càng khiến cô như chim sợ cành cong một lần bị tổn thương ngàn lần e dè, hoảng sợ.

Cô cũng đã từng khốn khổ với cuộc hôn nhân đó, nhưng sau cùng cô đã học cách buông bỏ nỗi buồn với suy nghĩ để cho đôi bàn tay thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp đến. Bởi cô biết, buồn hay vui, buông hay giữ đều là do ở lòng mình. Rồi Hậu gặp Văn, sau nhiều lần tiếp xúc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng suy nghĩ của Văn chẳng kém người đàn ông trưởng thành. Vẫn là cách xưng hô đúng tuổi chị- em nhưng tình cảm của cả hai thì không hề dựng lại ở đó. Nhớ nhung như một sợi giây càng buông lại càng quấn chặt hai người, sau bao ngày trằn trọc Hậu dừng suy nghĩ, cô quyết định nói ra tiếng yêu!

Suốt phiên tòa mẹ bị hai ôm chặt di ảnh con trai

Hậu và Văn đều biết, cuộc sống luôn là điều bất ngờ và tình yêu là thứ bất ngờ nhất trong cuộc sống. Trong xã hội này dù có hiện đại đến mấy thì việc một người đàn bà qua một đời chồng cùng với một thanh niên mới lớn đến với nhau không tránh khỏi thị phi. Hậu đã gặp nhiều bế tắc trong cuộc sống, công việc, tình cảm với nhiều đau khổ và tuyệt vọng, có những lúc tưởng chừng như không còn con đường sống cho mình. Vậy nhưng chính sức trẻ, chính suy nghĩ hành động của Văn đã giúp cô hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của tình yêu. Gặp Văn, cô thấy mình đã tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng mình.

Đáng tiếc, tình yêu Hậu dành cho Văn nhiều bao nhiêu thì càng cô càng thể hiện rõ tính... “chủ quyền”, vì vậy lòng ghen của cô càng mãnh liệt. Hậu không khó để nhận ra không ít lần ánh mắt chàng trai của mình âu yếm nhìn người con gái khác. Những lần như vậy giữa hai người lại cãi nhau, lại trải qua sự giằng co, song với Hậu đó là sự giằng co của các thái cực cần đến nhau nên họ vẫn cùng nhau một chỗ. Bởi cho cùng họ đều hiểu, tình yêu có thể hủy hoại nhưng cũng chỉ có tình yêu mới có khả năng hàn gắn những vết thương lòng của trái tim.

Ngày ra tòa, Hậu đã khóc rất nhiều. Tước đi mạng sống của Văn là điều Hậu không mong muốn nhất. Cô yêu Văn, đó là sự thật, đến bây giờ vẫn vậy. Thực ra, Hậu không phải tuýp người cuồng ghen, song một khi nghĩ đến việc Văn dám léng phéng bên ngoài thì chờ đợi hắn chắc chắn là án tử. Hậu không ngờ suy nghĩ ấy lại vận thật vào cuộc sống của mình và sự thật Văn vì lòng ghen của cô mà bỏ mạng. Nhìn cha mẹ của Văn mang theo di ảnh con trai đến phòng xử án, cô càng đau lòng. Một phút không kiềm chế được bản thân, cùng với men rượu men bia đã biến cô thành con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hậu khẳng định đó chỉ là hành động bộc phát chứ cô không có ý định giết người cô yêu thương.

Trong suốt phiên tòa, mẹ của Văn với ánh mắt thất thần ôm di ảnh người con trai xấu số của mình. Điều khiến bà đau lòng không chỉ con trai vĩnh viễn xa rời mà còn bởi bà không hề biết con mình lại có tình cảm và sống chung như vợ chồng với người phụ nữ đứng trước bục khai báo kia. Chỉ khi nhận được điện thoại báo con trai bị đâm tử vong và hung thủ chính là người yêu hơn tuổi của con trai mình bà mới vỡ lẽ. Bà mong HĐXX sẽ xử đúng người, đúng tội để con trai bà được yên lòng nơi chín suối.

Một người đàn bà tổn thương gặp một chàng trai đầy sức trẻ của tuổi mới lớn, tình yêu đã làm cho hai con người vốn chẳng quen biết trở nên thân thiết với nhau. Đôi khi chỉ là chạm phải, thoáng qua nhưng đã đủ để khiến hai con tim xa lạ vì nhau mà rung động. Họ đã vượt qua được dư luận để đến bên nhau nhưng tiếc thay họ lại không vượt qua được chính mình để kết thúc bằng một tấn bi kịch.

Hậu nhận về mình mức án 15 năm tù, nhanh chóng tra tay vào còng. Trước khi bước lên xe, cô lần nữa ngoài đầu nhìn người phụ nữ ôm di ảnh người con trai mình yêu. Ngẫng mặt nhìn trời, bầu trời lúc này quả rất xanh nhưng đã nhòa đi vì trong mắt cô đã tràn nước.

(Tên bị hại đã thay đổi)

Trang Trần - Nguyễn Lê

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ket-buon-cua-moi-tinh-lech-tuoi-23685.html