'Kép phụ' tỏa sáng, Bồ Đào Nha chật vật cầm hòa Tây Ban Nha tại Nations League

Không đăng ký Ronaldo trong đội hình xuất phát, HLV Fernando Santos nóng ruột nhìn Bồ Đào Nha bị dẫn bàn và chỉ may mắn cầm chân Tây Ban Nha nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của một cầu thủ dự bị.

Cuộc chiến của hai đội bóng láng giềng trên bán đảo Iberia diễn ra hết sức kịch tính trong ngày khai mạc UEFA Nations League ở bảng 2 nhóm A. Ở mùa giải đầu tiên 2018-2019, Bồ Đào Nha là đội giành được chức vô địch nhưng năm ngoái họ lại phải dừng chân sớm ở vòng bảng. Trong khi đó, Tây Ban Nha là đương kim á quân giải đấu sau khi để thua tuyển Pháp trong trận chung kết mùa 2020-2021.

Bồ Đào Nha của Andre Silva lép vế trước chủ nhà Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha của Andre Silva lép vế trước chủ nhà Tây Ban Nha

Phong độ lẫn thành tích trái ngược là điều dễ nhận thấy ở hai đội bóng tên tuổi này và điều này càng được bộc lộ khi đôi bên chạm trán ở giải đấu mà mức độ khốc liệt không ở mức cao như Nations League. Được chơi trên sân nhà ở Sevilla rạng sáng 3-6, Tây Ban Nha sớm đẩy cao đội hình, tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, còn Bồ Đào Nha chủ động tổ chức thế trận phòng ngự phản công.

Rafael Leao chưa thay thế nổi vị trí của Ronaldo

Sau khi Rafael Leao, người đá chính thay Ronaldo, bỏ lỡ cơ hội đầu tiên ở phút 18 với cú sút trong vòng cấm đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành Tây Ban Nha, đội chủ nhà đáp trả mạnh mẽ bằng pha dàn xếp tấn công mạch lạc mang về bàn mở tỉ số phút 25.

Gavi tạo động lực mới cho hàng tiền vệ Tây Ban Nha

Tài năng trẻ Gavi dốc bóng từ phần sân nhà rồi tung đường chuyền hết sức thuận lợi cho Pablo Sarabia bên cánh phải vòng cấm. Một pha căng ngang như đặt tiếp theo của tiền vệ đang khoác áo Sporting Lisbon tạo cơ hội để Alvaro Morata ập vào dứt điểm dễ dàng, xé toang mành lưới Bồ Đào Nha.

Alvaro Morata ghi bàn cho Tây Ban Nha

Niềm vui đến sớm với đội chủ nhà

Tây Ban Nha lẽ ra có bàn nhân đôi cách biệt sau đó ít phút nếu Carlos Soler không sút bóng đúng vào vị trí của thủ môn Diogo Costa rồi chính anh tung ra cú đá bồi, bóng bay vọt xà ngang khung thành Bồ Đào Nha. Ở hiệp đấu này, đội khách cũng có tình huống tấn công đáng chú ý phút 35 khi Andre Silva có pha xoay người đứt điểm bóng bay chệch cột.

Ronaldo vào sân từ ghế dự bị nhưng không thể tỏa sáng

Vẫn là Andre Silva tạo ra cơ hội gỡ hòa ở phút 59 nhưng Rafael Leao lại không thắng được thủ môn Unai Simon trong tư thế đối mặt. HLV Fernando Santos quyết định tung Cristiano Ronaldo vào sân nhằm gia tăng sức mạnh hàng công nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Ronaldo thi đấu xông xáo nhưng các tiền vệ chủ lực như Bernardo Silva và Bruno Fernandes lại thi đấu khá nhạt nhòa, không hỗ trợ nhiều cho chân sút ngôi sao 37 tuổi.

Sao dự bị Ricardo Horta giật lại 1 điểm cho Bồ Đào Nha

Trong thế trận bế tắc và ngỡ đã phải chấp nhận thất bại mở màn, đội khách bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa ở phút 82. Joao Cancelo và Goncalo Guedes phối hợp bên cánh phải trước khi căng ngang như đặt để cầu thủ vào thay người Ricardo Horta sút tung lưới chủ nhà Tây Ban Nha. Đây mới là trận ra mắt của cầu thủ đã 27 tuổi đang chơi bóng cho Sporting Braga.

Tân binh Horta chào sân ấn tượng

Jordi Alba có cơ hội mang chiến thắng về cho chủ nhà Tây Ban Nha ở phút 87 nhưng trước khung thành bỏ trống, hậu vệ của Barcelona lại đánh đầu ra ngoài khó tin. Trận cầu mở màn khép lại với tỉ số hòa 1-1 và cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha tạm xếp nhì bảng do CH Czech đã giành chiến thắng 2-1 trước Thụy Sĩ ở trận đấu cùng giờ.

Pau Torres (4) tiếc nuối khi chiến thắng rơi khỏi tay Tây Ban Nha

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/kep-phu-toa-sang-bo-dao-nha-chat-vat-cam-hoa-tay-ban-nha-tai-nations-league-20220603070653253.htm