'Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc': Đẹp đẽ, màu nhiệm, nhưng còn giản đơn

Nội dung cốt lõi của bộ phim 'The Nutcraker and the Four Realms' thay đổi rất nhiều so với nguyên tác, nhưng không vì thế mà đánh mất nét duyên dáng cổ điển.

Trailer bộ phim 'Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc' Phiên bản phim live-action của vở ballet và câu chuyện cổ tích nổi tiếng "Kẹp hạt dẻ" do hãng Disney thực hiện.

Thể loại: Giả tưởng
Đạo diễn: Lasse Hallström, Joe Johnston
Diễn viên chính: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez, Matthew Macfadyen, Richard E. Grant, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman
Zing.vn đánh giá: 6/10

Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc là tác phẩm mới của Disney, ra rạp nhân dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh 2018.

Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc là tác phẩm mới của Disney, ra rạp nhân dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh 2018.

So với những bộ phim người đóng (live-action) dựa trên truyện cổ tích hoặc hoạt hình nổi tiếng gần đây của Disney như Maleficent (2014), Cinderella (2015) hay Beauty and the Beast (2017), The Nutcracker and the Four Realms có lẽ còn tương đối xa lạ đối với khán giả Việt Nam.

Nguyên gốc tác phẩm là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Đức E.T.A. Hoffmann mang tên The Nutcracker and the Mouse King (Kẹp hạt dẻ và nhà Vua Chuột). Tuy nhiên, nguyên tác chỉ trở nên nổi tiếng hơn khi được chuyển thể thành loại hình nhạc kịch và múa ballet.

Kể từ cuối thế kỷ XIX, Kẹp hạt dẻ trở thành “món đặc sản” vào mỗi dịp Giáng sinh nhờ nội dung ấm áp và nhăn văn.

Nội dung có nhiều thay đổi so với nguyên tác

Song, khi hãng Disney bắt tay thực hiện phiên bản phim live-action, nội dung cơ bản được thay đổi ít nhiều.

Nếu như ở nguyên tác, nữ chính Clara phụ thuộc nhiều vào chàng Kẹp hạt dẻ (sau này trở thành hoàng tử khôi ngô, tuấn tú) rồi tình cảm lãng mạn giữa hai người nảy sinh, thì Clara phiên bản 2018 được Mackenzie Foy khắc họa là một cô gái thông minh, can đảm, hoàn toàn làm chủ vận mệnh bản thân.

Thế giới kỳ lạ nơi Kẹp hạt dẻ sống cũng không phải là sản phẩm của cha nuôi Clara, mà lại do mẹ cô “phát minh” ra. Bà được thần dân của bốn vương quốc cực kỳ tin yêu. Sau khi mẹ qua đời, Clara được cha nuôi chỉ đường tới cõi thần tiên, và nhận thấy họ đang trong tình trạng chia rẽ bởi tham vọng của Mẹ Gừng (Helen Mirren).

Bộ phim Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc đưa ra nhiều tình tiết thay đổi so với nguyên tác.

Nữ hoàng xứ sở Kẹo Ngọt (Keira Knightley) cầu xin sự giúp đỡ của Clara để tái vận hành cỗ máy thổi linh hồn cho đám binh lính đồ chơi. Cô bé chấp nhận lời thỉnh cầu, rồi lên đường cùng chàng lính “Kẹp hạt dẻ” Phillip (Jayden Fowora-Knight) trung thành tới xứ sở Giải trí để đánh bại Mẹ Gừng.

Làm mới một tác phẩm kinh điển là quyết định vừa liều lĩnh, vừa sáng suốt. Sáng suốt ở chỗ, khán giả gần như đã “nằm lòng” cốt truyện và họ có thể mất đi hứng thú với bộ phim mới. Do đó, việc phóng tác dựa trên các nhân vật sẵn có sẽ mang lại sức hút nhất định cho Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc bản 2018.

Thay vì câu chuyện tình lãng mạn nảy nở giữa Clara và Hoàng tử (dưới lốt anh lính Kẹp hạt dẻ) rồi họ sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời, phiên bản phim 2018 nhấn mạnh vào tình cảm gia đình và biến Clara thành nữ chiến binh mạnh mẽ, không ngại đương đầu thử thách.

Clara nay là trung tâm của bộ phim mới.

Cô trở thành trung tâm của câu chuyện, còn cả Kẹp hạt dẻ lẫn Vua Chuột đều chỉ còn xuất hiện dưới vai trò hỗ trợ. Chưa kể, nhóm nhân vật phụ xuất hiện mờ nhạt trong truyện như Bà hoàng xứ sở Kẹo Ngọt hay Mẹ Gừng nay trở nên rõ nét và đa chiều.

Về tổng thể, Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc bản 2018 là tác phẩm “bình cũ, rượu mới”, với nội dung hoàn toàn khác biệt, xoay quanh những người phụ nữ đầy cá tính.

Tài năng trẻ Mackenzie Foy tỏa sáng bên cạnh bạn diễn

Được biết đến rộng rãi qua vai trò “con gái của Bella” trong loạt phim nổi tiếng Chạng vạng, nữ diễn viên trẻ Mackezie Foy gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp tựa như búp bê không chút tì vết.

Đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, làn môi đỏ thắm, nhan sắc của Foy ngày càng mặn mà lên theo năm tháng. Thật dễ hiểu khi cô bé lọt vào mắt xanh của hãng Disney cho nhân vật thiếu nữ Clara xinh đẹp, tự tin và tràn đầy lòng yêu thương với tạo vật xung quanh.

Mackenzie Foy đẹp trong từng khung hình và tỏ ra không hề lép vế trước các diễn viên đàn chị.

Đối lập với tài năng trẻ là vai diễn của Keira Knightley - một bà hoàng điệu đà và khó đoán. Bên cạnh đó, dàn diễn viên cả gạo cội lẫn trẻ trung đều hỗ trợ Foy trong mỗi phân cảnh một cách nhịp nhàng và mượt mà.

Như để tri ân bản nhạc kịch với sự đóng góp của nhạc sĩ thiên tài Tchaikovsky, trong Kẹp hạt dẻ phiên bản 2018 cũng chứa đựng một số phân đoạn được biểu diễn bằng hình thức múa ballet. Tuy chỉ mang tính chất “thêm nếm”, nhưng loạt trích đoạn là cơ hội để khán giả hiện đại có cơ hội chiêm ngưỡng nét đẹp mang màu sắc cổ điển.

Một điểm cộng rất lớn cho Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc nằm ở phần bối cảnh và trang phục lộng lẫy, công phu. Thế giới Bốn vương quốc hiện lên sống động, mỗi nơi có vẻ đẹp riêng. Những chú lính đồ chơi hay Vua Chuột đáng sợ được tạo nên bằng kỹ xảo vi tính hiện đại và vô cùng sống động.

Về tổng thể, nội dung của Kẹp hạt dẻ rất đơn giản, và chủ yếu phù hợp đối tượng thiếu nhi.

Song, nội dung đơn giản theo kiểu “thiện thắng ác” khiến Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc dù đã nỗ lực làm mới cũng khó có thể cạnh tranh với các bộ phim hấp dẫn, phức tạp đương thời.

Đối với các khán giả nhí hoặc khán giả yêu cái đẹp, thích đắm mình trong giấc mơ về xứ sở thần tiên, Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc có lẽ là một lựa chọn không tồi.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Tuấn Lương
Ảnh: Disney

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kep-hat-de-va-bon-vuong-quoc-dep-de-mau-nhiem-nhung-con-gian-don-post889509.html