'Kèo trên' bóng đá mệt mỏi ở SEA Games

Mới chỉ sau lượt trận đầu vòng bảng SEA Games 30 đã chứng kiến một số đội bóng lớn bị qua mặt hoặc may mắn có 1 điểm trong thế rượt đuổi trối chết, trừ mỗi thầy trò Park Hang-seo có trận thắng lớn nhất.

HLV Ong Kim Swee của tuyển U-22 Malaysia trước giờ bóng lăn SEA Games 30 đã chơi đòn tâm lý chiến khi phán xét thầy trò Park Hang-seo bị loại khỏi vòng bảng và hai đội Thái Lan, Indonesia mới là mạnh nhất. Khổ thân ông thầy của bóng đá trẻ Malaysia không lo cho học trò lại đi bao đồng lo cho người khác mà không thấy bóng tối ngay dưới chân mình.

Trong khi U-22 Việt Nam có trận ra quân đại thắng tưng bừng U-22 Brunei 6-0 thì thầy trò ông Ong Kim Swee trầy trật có trận hòa U-22 Myanmar trong thế bị dẫn trước. Với tư cách đương kim á quân, U-22 Malaysia mất ăn mất ngủ bởi sự chê bai của giới hâm mộ quê nhà và coi chừng gậy ông đập lưng ông.

Thầy trò Park Hang-seo thảnh thơi nhất sau lượt trận đầu vòng bảng với chiến thắng U-23 Brunei 6-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thầy trò Park Hang-seo thảnh thơi nhất sau lượt trận đầu vòng bảng với chiến thắng U-23 Brunei 6-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Khai màn SEA Games 30 còn chứng kiến sự trỗi dậy của bóng đá Campuchia đá sòng phẳng với chủ nhà Philippines ở bảng A và còn xuất sắc vươn lên dẫn trước. Phải chờ đợi mòn mỏi đến phút bù giờ, Philippines mới có bàn gỡ nhọc nhằn để dằn túi 1 điểm.

Tuy nhiên, đội tuyển U-22 Philippines lại nhanh chóng trở về với thực tại phũ phàng ở lượt trận thứ hai chiều 27-11 đã thua Myanmar 1-2. Đây là một kết quả không bất ngờ, dẫu Philippines có ưu thế sân nhà vẫn không quá vượt trội do lượng cổ động viên đến sân không nhiều. Người Philippines rất mê thể, thaonhưng chỉ yêu thích bóng rổ hay quyền Anh hơn là bóng đá.

Mà cho dù khán giả Philippines có đến sân đông áp đảo thì trình độ cầu thủ của họ cũng không hơn Myanmar. Họ chỉ lên “kèo trên” nhờ quen mặt sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial, chứ không phải về đẳng cấp.

HLV Ong Kim Swee thẫn thờ khi chứng kiến U-22 Malaysia vất vả gỡ hòa U-22 Myanmar 1-1...

... trong khi tuyển U-22 Thái Lan bất ngờ ngã ngựa 0-2 trước Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Mệt mỏi nhất sau lượt trận đầu vòng bảng chính là nhà đương kim vô địch Thái Lan. Học trò ông Akira Nishino được đánh giá rất cao nhưng đã bất ngờ sập bẫy U-22 Indonesia với cái thua đau 0-2. Báo chí Thái Lan không tiếc lời chỉ trích thầy trò HLV Nishino tơi tả, còn đối thủ của họ thì hả hê khi hạ bệ được một ông lớn.

Ai cũng biết ông thầy người Nhật không sử dụng hai cầu thủ trên 22 tuổi tăng cường cho lứa trẻ Thái Lan theo như quy định. Ông Nishino mong muốn đội hình tham dự SEA Games 30 sẽ thành thạo các miếng đánh và ăn ý hơn với nhau khi đá vòng chung kết U-23 châu Á tháng 1-2020 trên sân nhà.

Rõ ràng ông Nishino đang hướng làng bóng Thái Lan vươn lên một tầm cao hơn, nhưng không phải người yêu bóng đá nào cũng suy nghĩ như ông thầy người Nhật. Giới hâm mộ Thái Lan dù biết đội tuyển U-22 của mình không mạnh nhất và không quá quan trọng phải vô địch SEA Games sau 10 lần đăng quang trong 12 kỳ gần nhất, họ vẫn muốn thầy trò ông Nishino bách chiến bách thắng.

U-22 Myanmar hạnh phúc sau hai trận gặp đối thủ lớn có 4 điểm. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tình thế của Thái Lan hiện giờ rất gay cấn bởi sau trận thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp U-22 Indonesia, thầy trò ông Nishino cần phải thắng cả bốn trận còn lại, trong đó có trận cuối đối đầu với U-22 Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ không dễ cho nhà đương kim vô địch muốn làm gì thì làm, đặc biệt bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã hai lần qua mặt tuyển trẻ Thái Lan.

Lần đầu tiên U-23 Việt Nam thắng nhẹ U-23 Thái Lan 2-1 ngay trên đất Thái ở giải đấu giao hữu M-150 Cup, nhiều người còn nói thầy trò ông Park ăn may. Nhưng đến khi chủ sân Mỹ Đình đá vòng loại U-23 châu Á đại thắng U-23 Thái Lan 4-0, người ta buộc phải suy nghĩ lại.

Khả năng đội tuyển U-22 Thái Lan sẽ dừng cuộc chơi ngay tại vòng bảng là có thật và điều này có thể tạo ra một cú sốc lớn nhất ở SEA Games 30.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/sea-games-30-2019/keo-tren-bong-da-met-moi-o-sea-games-873231.html