Người Đà Nẵng kéo nhau xuống biển, lên núi trốn nóng ngày lễ
Thời tiết Đà Nẵng hôm nay (21/4) nắng nóng từ sớm. Người dân và du khách đổ xuống biển hay lên núi vui chơi, ăn uống, tránh nóng bức trong ngày nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương.
Bãi biển Đà Nẵng đến gần trưa vẫn còn khá đông người tắm, lướt sóng, dạo chơi. Phía trên bờ, quán xá kín ken. Một chủ quán cho hay ngày thường sau 9h chỉ lác đác vài khách, nhưng nay chạy bàn không kịp. Do trời nắng nóng nên người dân lẫn du khách ra biển ngồi cho thoáng mát.
Đường lên bán đảo Sơn Trà nườm nượp xe máy, ô tô, đặc biệt khá nhiều xe của các đoàn khách du lịch. Những dòng người liên tục lên chùa Linh Ứng, đổ ra các bãi đá, các quán ăn uống trên bán đảo.
Chị Bích Thủy (42 tuổi, quận Cẩm Lệ), nói: “Trời nóng quá, lại có con nhỏ nên gia đình quyết định lên núi cho mát mẻ, lại nhiều không gian cho các cháu vui chơi”.
Trong khi đó, tại các điểm vui chơi xa trung tâm thành phố như khu trượt thác Hòa Phú Thành, Bà Nà… cũng rất nhộn nhịp.
Tiền Phong ghi lại một số hình ảnh người dân, du khách tại Đà Nẵng trong ngày nghỉ lễ: