Kéo dài mạch chiến thắng, Man City chạm tay cúp

Giành chiến thắng với tỉ số áp đảo 4-1 trước Tottenham, thầy trò Pep Guardiola tiếp tục nâng số trận thắng liên tiếp lên con số 16 và Man City tiến gần ngôi vương

Niềm hy vọng cuối cùng của Ngoại hạng Anh - Tottenham - cũng không thể cản nổi bước tiến của "đoàn quân xanh" Man City. Đây đã là chiến thắng thứ 16 liên tiếp của đội chủ sân Etihad tại giải Ngoại hạng. Đáng chú ý, tất cả các đội hùng mạnh trong tốp 6 đều là bại tướng của Man City mùa này.

Clip Man City và Tottenham:

Không còn một CLB nào có thể khuất phục, cản bước Man City băng về đích được nữa, chiến thắng trước Tottenham rạng sáng 17-12 giúp Man "xanh" chắc chắn giành danh hiệu vô địch mùa bóng 2017-2018 đến 99%.

Trước trận, HLV Pochettino tỏ ra rất tự tin dù phải đối đầu với Man City đang có phong độ cao, nhưng khi Sterling ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 80 của trận đấu thì ông thầy người Argentina gốc Tây Ban Nha đã không còn ham muốn chỉ đạo bên đường biên nữa.

Ống kính máy quay vô tình bắt được khoảnh khắc biểu cảm trên khuôn mặt HLV Spurs khi ông đang ngồi trong ca-bin giành cho đội khách trên sân Etihad. Với vẻ mặt thẫn thờ, có lẽ Pochettino đã hoàn toàn tâm phục đối với người đồng cấp bên phía Man City.

Thái độ của HLV Pochettino cũng phản ánh cục diện chung của trận cầu tâm điểm cuối tuần này, khi mà thầy trò HLV Pep Guardiola tung ra đến 20 cú sút trong đó có 11 lần sút trúng đích và 4 lần Spurs phải vào lưới nhặt bóng, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Lloris, chưa biết chừng tỉ số trận đấu sẽ bằng một ván đấu tennis. Còn về phía học trò Pochettino, các chân sút từng "làm mưa làm gió" mùa này như Harry Kane, Dele Alli, Eriksen, Son Heung Min hay Harry Winks của "Gà trống" London chỉ có 7 lần sút, 2 lần trúng đích và 1 bàn thắng danh dự ở phút bù giờ cuối cùng.

6 đội bóng hàng đầu đều bại trận dưới tay thầy trò Pep Guardiola, kỷ lục chuỗi trận thắng kéo dài lên 16 trận và không biết sắp tới đây, người hâm mộ "nửa xanh" thành Manchester sẽ tiếp tục đón nhận thêm những kỷ lục nào khác nữa, những chiến thắng luôn mang đậm dấu ấn của vị chiến lược gia tài ba Pep Guardiola.

Phát biểu sau trận đấu, Pep khá hài lòng với những gì mà học trò của mình đã thể hiện: "Chúng tôi đã kiểm soát bóng khá tốt ở khu trung tuyến. Cả hai đội đều chơi với tốc độ khá cao, ăn miếng trả miếng, tuy nhiên chúng tôi đã thích ứng và nhập trận tốt hơn vì tập trung toàn lực vào dàn tiền vệ giữa. Chính điều đó giúp Man City đạt được phong độ xuất sắc khi đã ghi được bốn bàn, chúng tôi đã tạo áp lực và có khá nhiều cơ hội làm bàn trước một đội bóng mạnh".

Sau 18 vòng đấu, Man City vững vàng ngôi đầu bảng xếp hạng với 52 điểm, tạo khoảng cách với đội nhì bảng Man United lên 14 điểm. Ở trận cầu tối 17-12, thầy trò HLV Mourinho cần một trận thắng để tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và hi vọng bám đuổi mong manh trước người láng giềng.

Kết quả các trận đấu đêm 16, rạng sáng 17-12:

Tường Phước - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/keo-dai-mach-chien-thang-man-city-cham-tay-cup-20171217034800152.htm