Kẻ xấu ném bom xăng, đốt cửa hàng của một bà mẹ đơn thân

'Tôi thấy một người đàn ông lạ mặt đứng bên kia đường ném bom xăng vào nhà và trúng chân tôi. Sau đó lửa bùng lên, may mắn là con gái tôi không bị thương', chị H. thuật lại.

Ngày 20/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) mở rộng điều tra vụ cửa hàng của một hộ dân trên địa bàn bị kẻ xấu ném bom xăng, khiến nạn nhân bị bỏng.

Tối hôm qua, người dân phát hiện lửa bốc lên từ cửa hàng của chị Đinh Thị H. (35 tuổi, ngụ xã Nghi Mỹ). Trong tích tắc, đám cháy bao trùm cửa hàng, nhiều người tìm cách dập lửa, nhưng bất thành.

Cửa hàng của chị H. bị cháy rụi. Ảnh: Cắt từ clip.

Cửa hàng của chị H. bị cháy rụi. Ảnh: Cắt từ clip.

Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản trong cửa hàng, chị H. bị bỏng ở chân và được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu. Con gái 4 tuổi của chị này may mắn không bị thương.

"Tôi thấy một người đàn ông lạ mặt đứng bên kia đường ném bom xăng vào nhà và trúng chân tôi. Sau đó lửa bùng lên, may mắn là con gái tôi không bị thương”, chị H. thuật lại.

Ông Nguyễn Viết Vân, Trưởng công an xã Nghi Mỹ, cho biết tháng trước, một số người lạ kéo đến trước cửa hàng của chị H. đe dọa, đốt quần áo ngay trước cửa. Công an đang truy tìm nghi can thì nay lại xảy ra vụ việc này.

Xã Nghi Mỹ, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-xau-nem-bom-xang-dot-cua-hang-cua-mot-ba-me-don-than-post969033.html