Kẻ vô cớ truy sát hàng loạt hàng xóm bất ngờ rút kháng cáo

Ghen tị với hàng xóm vì điều kiện kinh tế của mình không bằng, Tiến đã xách dao đi tấn công họ...

Theo các cơ quan tố tụng, khoảng 1g ngày 25-9-2018, Nguyễn Xuân Tiến, SN 1962, quê Thái Nguyên, mất ngủ và nghĩ đến chuyện con trai mình làm ăn thua lỗ, vay nợ và phải bán xe ô tô để trả nợ. Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Văn Bích, vợ là Trần Thị Hằng (hàng xóm) lại có điều kiện kinh tế khá giả hơn nên nảy sinh ghen ghét, đố kị.

Tiến lấy một con dao rồi đi sang nhà ông Bích. Khi đó, ông Bích đang nằm ngủ nghe thấy tiếng động đã mở cửa đi ra kiểm tra. Gia chủ vừa mở cửa thì Tiến cầm dao nói: "Tao đâm chết mày" và tấn công. Ông Bích dùng tay đỡ, nắm vào dao đẩy Tiến lùi lại rồi bỏ chạy ra sân. Bị lưỡi dao cứa rách lòng bàn tay, ông Bích bỏ chạy và lấy được 1 thanh gậy để tự vệ.

Nguyễn Xuân Tiến tại CQĐT.

Nguyễn Xuân Tiến tại CQĐT.

Lúc này, bà Hằng chạy ra hỏi Tiến tại sao lại tấn công chồng mình, Tiến "không nói không rằng" đã đâm vào ngực bà Hằng khiến nạn nhân ngã gục. Ông Bích chạy sang nhà anh Nguyễn Văn Hoạt tri hô. Anh Hoạt liền cầm đèn pin ra mở cửa. Trong khi đó, Tiến thấy có ánh điện sáng ở sân nhà anh Hoạt đã nảy ý định tấn công những người trong nhà anh này. Anh Hoạt mở cửa, Tiến xông đến. Nhìn thấy Tiến cầm dao, anh Hoạt định chạy ngược vào nhà nhưng không kịp. Tiến xuống tay với người hàng xóm. Chưa dừng tay, Tiến còn truy sát chị Ngô Thị Nguyệt, vợ anh Hoạt và con của họ (cháu Nguyễn Văn Hinh).

Xuống tay với một loạt hàng xóm, nghĩ tới chị Nguyễn Thị Ngọt, SN 1992, là người cùng xóm, từng có tranh cãi với Tiến về việc lấy nước vào ruộng lúa, Tiến lại đến nhà chị Ngọt. Cổng đóng, Tiến trèo cổng vào trong nhà rồi đi thẳng vào buồng ngủ phía trong ở tầng 1. Tiến thấy các con chị Ngọt đang ngủ đã xông vào tấn công. Chị Ngọt phát hiện có người nên bật đèn. Thấy con nằm trên giường, chảy nhiều máu, người phụ nữ hốt hoảng gọi chồng, anh Vũ Xuân Nguyên và chống đỡ nhát chém của Tiến. Anh Nguyên xông vào giằng dao nhưng bị Tiến làm cho bị thương. Chỉ khi ông Nguyễn Văn Hòa, em ruột Tiến, vào can ngăn, đưa anh ta về nhà thì cuộc truy sát của bị cáo mới dừng.

Hậu quả, chị Hằng, anh Hoạt, cháu Hinh chết; 5 người khác lĩnh thương tích từ 3 đến 23%. Do đó, tháng 6-2019, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên bị cáo án tử hình về tội "Giết người". Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân và bị hại. Bị cáo kháng cáo xin giảm án, ngày 11-10, HĐXX phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội đã xem xét yêu cầu của bị cáo. Tuy nhiên, tại tòa, Tiến rút đơn kháng cáo nên tòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm. Như vậy, bản án tử hình với Tiến có hiệu lực.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ke-vo-co-truy-sat-hang-loat-hang-xom-bat-ngo-rut-khang-cao-166066.html