Kẻ trốn truy nã bị bắt chiều mùng 2 Tết

Sau 6 năm lấy vợ, sinh con ở miền Tây, người đàn ông trốn truy nã về Nghệ An thăm quê thì bị bắt.

Tối 17/2, Thiếu tá Biện Viết Chiến - Đội trưởng đội 3 (Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, PC52, Công an Nghệ An) cho hay, chiều cùng ngày đã bắt Đặng Đức Dũng (SN 1987), trú xóm 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, năm 2012 Đặng Đức Dũng trong lần làm giả vé trông giữ xe tại một điểm trông giữ xe ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích lấy trộm xe máy, song khi đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện. Tuy nhiên, Dũng sau đó trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Đặng Đức Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Diệp

Tháng 6/2012, Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) ra quyết định truy nã đối với Đặng Đức Dũng nhằm truy bắt đối tượng về quy án.

Công an quận Tân Phú sau đó phối hợp với Cảnh sát truy nã Nghệ An truy tìm tung tích của kẻ phạm tội.

Ngày 17/2, có nguồn tin báo về cơ quan truy nã Nghệ An đối tượng Dũng xuất hiện tại nhà bố mẹ đẻ ở xóm 5, xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn). Tổ công tác 4 người của phòng PC52 do thiếu tá Biện Viết Chiến (Đội trưởng đội 3) dẫn đầu lên đường truy bắt.

Thu thập tài liệu, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn và chính quyền địa phương, lúc 17h ngày 17/2 (tức mùng 2 Tết), cảnh sát ập vào nhà bắt Đặng Đức Dũng khiến hắn ta không kịp trở tay.

Theo tài liệu điều tra, cuối 2012 Dũng vào miền Tây kết hôn với một cô gái, sinh một cậu con trai hiện nay đã 4 tuổi. Mưu sinh bằng nghề công nhân, sau 6 năm cắt liên lạc với người thân, hai ngày trước (chiều 30 Tết) Dũng đón xe khách đưa vợ con về sum họp với người thân ở quê nhà.

Ngọc Diệp

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ke-tron-truy-na-bi-bat-chieu-mung-2-tet-182560.html