Kẻ thảm sát 3 bà cháu ở Bình Dương tỏ vẻ bất cần, mỉm cười tại tòa

Bị cáo giết 3 bà cháu ở Bình Dương tỏ ra bình thản, cười khi bước vào phòng xét xử.

Sáng 12/11, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trọng Luận (phường Thái Hòa, TX Tân Uyên, Bình Dương) vì tội "Giết người". Luận là kẻ ra tay tàn độc, cướp đi sinh mạng 3 người trong đêm.

Vào 8h, bị cáo Luận được đưa tới tòa trên xe thùng, tay bị còng, chân bị xích được hàng chục chiễn sĩ áp giải vào bên trong.

Trần Trọng luận được áp giải tới tòa.

Trần Trọng luận được áp giải tới tòa.

Bị cáo mập lên trông thấy sau 7 tháng tạm giam.

Sau 7 tháng bị tạm giam, bị cáo Luận có vẻ "phát tướng" hơn so với khi gây án. Bước vào tòa, Luận tỏ ra bất cần, vẫn cười bình thản.

Rất đông người thân của bị hại kéo đến tòa, trong đó có chị Phương là con gái lớn của nạn nhân Đào Thị Bích Cúc (53 tuổi), mẹ của Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi) và là chị gái của Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi).

Luận mỉn cười thản nhiên trước tòa.

8h20 phiên tòa bắt đầu.

Trước đó, khoảng 7h ngày 24/4, chị Phương sau khi đi làm ca khuya về thì phát hiện cửa nhà mẹ mình khóa ngoài, sau khi gọi không có ai trả lời thì chị qua nhờ một người hàng xóm phá cửa.

Khi mọi người vào bên trong thì phát hiện 3 người tử vong.

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác định Trần Trọng Luận là hung thủ nên tiến hành truy bắt.

Biết không thể chạy thoát, Luận lấy 40 viên Panadol trong lọ uống tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện.

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/ke-tham-sat-3-ba-chau-o-binh-duong-to-ve-bat-can-mim-cuoi-tai-toa-76379.html