Kẻ tấn công khủng bố ở Australia đã chết tại bệnh viện

Tại cuộc họp báo của Cảnh sát Victoria lúc 8 giờ 30 tối 9-11 (giờ Melbourne) được phát trực tiếp trên Facebook và Twitter, Cảnh sát trưởng Graham Ashton xác nhận vụ tấn công trên đường Bourke ở Melbourne là một vụ khủng bố và kẻ tấn công bị cảnh sát bắn bị thương đã chết khoảng nửa giờ sau khi được đưa đến bệnh viện.

Chiếc xe bị đốt cháy trên đường Bourke ở Melbourne, Australia, ngày 9-11-2018. Ảnh: REUTERS

Ashton cho biết Cảnh sát Victoria và các cơ quan tình báo liên bang đã theo dõi mối liên hệ của kẻ tấn công với các thành viên gia đình y trước đây.

Kẻ tấn công, không được không công bố danh tính, đã từ Somalia đến Australia trong thập niên 1990, hiện sống ở ngoại ô Tây Bắc Melbourne, có tiền sử phạm các tội nhỏ về ma túy, trộm cắp và lái xe.

Ashton cho biết hiện trường vụ án tại đường Bourke tiếp tục bị phong tỏa ít nhất đến 9 giờ sáng mai 10-11 để cơ quan chống khủng bố điều tra.

Thủ tướng Scott Morrison cũng ra một tuyên bố nói cuộc điều tra của các cơ quan chống khủng bố đang được tiến hành.

Ashton cho biết, kẻ tấn công có các bình gas kiểu dùng nướng thịt bên trong xe, nhưng ông nói kẻ tấn công đã không hét lên "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại) như một số thông tin trên mạng xã hội.

Ông xác nhận một nạn nhân bị thương nặng ở đầu kẻ tấn công không cố chặt đầu.

Cả 3 nạn nhân, gồm một người đã chết, đều là đàn ông. 2 nạn nhân bị thương đang ở bệnh viện nhưng được cho là không nguy hiểm tính mạng.

Ashton cho biết, sau khi lái xe vào đậu ở đường Bourke, đoạn giữa đường Russell và đường Swanston, kẻ tấn công đốt xe và ra khỏi xe tấn công những người ở đó.

Trong vòng một phút, cảnh sát Victoria có mặt. Kẻ tấn công dùng dao tấn công cảnh sát và bị một cảnh sát bắn bị thương ở ngực

Nửa giờ sau khi được đưa đến bệnh viện, kẻ tấn công đã chết ở đó.

GIA HY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ke-tan-cong-khung-bo-o-australia-da-chet-tai-benh-vien-558049.html