'Kẻ tám lạng, người nửa cân'

Tối nay, trên sân vận động Bukit Jalil, sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam. Nhận định đây là cuộc chiến giữa 'kẻ tám lạng, người nửa cân' nên các chuyên gia FOX Sports dự đoán: 'Đôi bên sẽ lấy hòa làm trọng, trước khi chơi tất tay ở Mỹ Đình'.

Trước trận đấu này, thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã gặp gỡ, động viên đội nhà. Với đội tuyển Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc thầy trò HLV Park Hang-seo đạt kết quả tốt ở lượt trận chung kết.

Đi sâu vào nhân sự đôi bên, cả hai gần như có được lượng mạnh nhất. Cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Malaysia, tiền đạo Talaha đã hoàn toàn hồi phục thể lực. Ở tuổi 32 nhưng Talaha cho thấy mình là trung phong cực kỳ lợi hại, tương tự như Anh Đức bên phía đội tuyển Việt Nam. Talaha là người đã ghi bàn thắng quyết định, ấn định trận hòa 2-2 trên sân Thái Lan ở vòng bán kết, qua đó đưa đội nhà vào chung kết. Talaha cho rằng: “Tôi đã xem lại băng hình trận thua Việt Nam 0-2 ở vòng bảng, cá nhân tôi đã mắc nhiều lỗi nhưng tôi tin lần này, tôi sẽ tìm được cách xuyên phá hàng thủ của Việt Nam”.

Malaysia xem băng đội tuyển Việt Nam trong các giờ ăn trưa, ăn tối, và trong giờ lên đấu pháp chiến thuật.

Ngược lại, thầy Park và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng xem rất kỹ các băng ghi hình đội tuyển Malaysia.

Công Phượng và đồng đội đã sẵn sàng cho trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi, HLV Tan Cheng Hoe tự tin tuyên bố: “Trận đấu vòng bảng ở Mỹ Đình-Hà Nội rất khác so với trận chung kết lượt đi. Khi đó, chúng tôi đá sân khách và giờ thì các học trò của tôi cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, để hướng tới kết quả tốt nhất ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà. Tôi muốn giành lợi thế trước Việt Nam ngay ở trận chung kết lượt đi. Malaysia sẽ chơi tấn công, nhưng sẽ chú ý tới chiến thuật phòng ngự phản công của Việt Nam. Chuỗi trận toàn thắng của Việt Nam sẽ bị chặn lại. Không có đội bóng nào thắng mãi hay không thể đánh bại. Trận đấu sẽ rất khó khăn nhưng Malaysia đã sẵn sàng”.

Về lực lượng, các chuyên gia bóng đá đa phần có chung nhận định: Việt Nam có chiều sâu đội hình hơn và các quân bài dự bị trong tay HLV Park Hang-seo cũng lợi hại hơn. Nhưng ở chiều ngược lại, Malaysia cho thấy vận may đang song hành cùng họ và việc họ có mặt ở chung kết AFF Cup 2018 tựa như “chết đi sống lại”, sau khi Adisak thực hiện không thành công quả đá phạt đền vào phút cuối trận bán kết lượt về.

Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe cực kỳ mạnh mẽ ở hàng tiền vệ, với những cầu thủ cao to, sải chân dài. Malaysia nguy hiểm ở chỗ, họ chơi hay hơn qua từng trận. Thái Lan trong hai trận bán kết không phát huy được lối đá pressing, tấn công quen thuộc vì Malaysia đã phong tỏa lực lượng, chốt chặn các ngả hiệu quả, và trong cuộc đua thể lực, người Mã cũng không ngán người Thái.

Bước vào chung kết, chiến lược gia Tan Cheng Hoe hay Park Hang-seo có nhiều ngón đòn đến mấy, cũng phải lấy cẩn trọng làm đầu. Tại buổi họp báo trước trận, phóng viên của Malaysia đã hỏi HLV Park Hang-seo về mục tiêu trận chung kết lượt đi nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc thâm trầm đáp lời: “Tôi không trả lời câu hỏi này”.

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1.

Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ke-tam-lang-nguoi-nua-can-557737