Kế sinh nhai của nhiều người mỗi khi thủy điện Hòa Bình xả nước

Cùng xem loạt ảnh lý thú về một công việc thời vụ ở khu vực đập thủy điện Hòa Bình năm 1991. Công việc này là kế sinh nhai của nhiều người dân mỗi khi đập xả nước...

 Những bức ảnh được ghi lại khung cảnh đập thủy điện Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) vào năm 1991 bởi một du khách người Đức, ông Hans-Peter Grumpe. Đây là thời điểm công trình đi vào hoạt động ba năm trước đó (1988) với sự hỗ trợ của Liên Xô.

Những bức ảnh được ghi lại khung cảnh đập thủy điện Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) vào năm 1991 bởi một du khách người Đức, ông Hans-Peter Grumpe. Đây là thời điểm công trình đi vào hoạt động ba năm trước đó (1988) với sự hỗ trợ của Liên Xô.

Đến thăm vào đúng thời điểm đập thủy điện Hòa Bình xả lũ, cảnh tượng thác nước khổng lồ đổ ra khiến bất cứ ai cũng cảm thấy sự hùng vĩ và thích thú. Cũng qua quá trình xả nước này, một lượng lớn gỗ bên dưới chân đập, nơi người dân địa phương nhộn nhịp thu gom.

Hòa Bình năm 1991. Lượng gỗ phủ kín một diện tích mặt nước rất lớn.">

Cảnh người dân thu nhặt gỗ trôi dạt cạnh chân đập thủy điện Hòa Bình năm 1991. Lượng gỗ phủ kín một diện tích mặt nước rất lớn.

Vào thời điểm đó, các khúc gỗ lớn được người dân tập kết và phân loại bên bờ sông Đà. Công việc này là kế sinh nhai của nhiều người dân mỗi khi đập xả nước.

Người dân nghỉ ngơi hoặc tán gẫu trong khi chờ xe cơ giới đến thu gom gỗ.

nhặt gỗ.">

Một người đàn ông gom gỗ vụn vào bao tải để làm củi đốt. Trẻ em cũng tham gia vào công việc nhặt gỗ.

Từ điểm thu gom, gỗ được chuyển đi bằng đủ thứ phương tiện: xe đạp, xe máy cho đến ô tô tải.

Lòng hồ thủy điện Hòa Bình tràn ngập gỗ từ thượng nguồn tràn về...

Mời quý độc giả xem video: Có một Ninh Bình non nước hữu tình đến thế. Nguồn: VTV Review

T.B (tổng hợp)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/golf-doanh-nhan/ke-sinh-nhai-cua-nhieu-nguoi-moi-khi-thuy-dien-hoa-binh-xa-nuoc-101502.html