Kẻ sát nhân vờ làm người tốt

Gặp người đi xe máy ngược chiều, lấy cớ bị chiếu đèn xe vào mặt, kẻ ác nhân đã đâm nạn nhân gục tại chỗ rồi vờ làm người tử tế, cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lê Sỹ Quốc Thái Anh.

Đêm ở thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, H. Lâm Hà (Lâm Đồng) dường như yên ắng hơn. Lúc đó là 22 giờ 30 ngày 7-12, mọi người nghe tiếng kêu thất thanh “Dỹ ơi tao bị đánh”. Ông Nguyễn Văn Dỹ (1966) và anh Lê Công Tiến (1983, cùng trú thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh) chạy ra thì thấy ông Trịnh Anh Tuấn (1956, trú cùng thôn) bị thương đang nằm cạnh chiếc xe máy tại con đường nhựa ngang qua Nghĩa trang Tầm Xá, cách nhà anh Dỹ khoảng 20m. Lúc này ông Tuấn cũng không nghĩ mình bị đâm, thấy ướt và lạnh bên đùi, tưởng bị tạt a-xít. Mọi người vội vàng gọi xe cứu thương của Trung tâm Y tế khu vực Nam Ban. Ông Tuấn chỉ kịp nói “Tao bị 2 đứa một nam và một nữ đánh” rồi lịm đi. Ít phút sau, ông Tuấn được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Nam Ban cấp cứu.

Khi nạn nhân vừa được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Nam Ban, tiên lượng nạn nhân không qua khỏi và nhiều khả năng là vụ án mạng nên bác sĩ của Trung tâm đã gọi điện báo cho CATT Nam Ban - cách đó 500m. 15 phút sau khi được đưa vào cấp cứu, ông Tuấn tử vong. Lực lượng CA cũng kịp có mặt mời những người tham gia đưa ông Tuấn đi cấp cứu để lấy lời khai.

Thông tin về vụ án được báo đến CAH Lâm Hà rồi Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Lâm đồng. Sáng sớm 8-12 lực lượng TS, ĐTV, kỹ thuật hình sự đã tiếp cận hiện trường tiến hành khám nghiệm và tổ chức điều tra. Một nhóm TS tiếp tục làm việc với những người đã đưa ông Tuấn đi cấp cứu. Qua sàng lọc những người này thấy nổi lên 2 đối tượng khả nghi nên các TS tiếp tục giữ lại để làm việc. Đó là Lê Sỹ Quốc Thái Anh (1998, hộ khẩu tại 73-Bạch Đằng, TT Nam Ban, hiện trú khu Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, H. Lâm Hà) và Phạm Thị T.T (2003, học lớp 9 Trường THCS Từ Liêm, trú khu Chi Lăng 2, TT Nam Ban). Dấu hiệu nghi vấn của 2 đối tượng này được các TS lưu tâm là: Khi mọi người đã chạy đến và đang chờ xe cứu thương để đưa ông Tuấn đi cấp cứu thì Anh và T. đi xe máy đến. Anh xưng là CATT Nam Ban, đề nghị được hỗ trợ đưa ông Tuấn đi cấp cứu. Anh đề nghị có người chạy xe máy để Anh ngồi sau bế ông Tuấn. Khi xe cứu thương đến cũng chính Anh bế ông Tuấn lên và theo xe đưa nạn nhân đi cấp cứu, T. chạy xe máy đi theo. Tại Trung tâm Y tế khu vực Nam Ban, khi được báo tin ông Tuấn đã tử vong, Anh đã đấm bể tấm kính cửa của Trung tâm.

Đầu giờ chiều 8-12, Anh và T. được đưa về Phòng CSHS để tiếp tục làm việc. Kiên trì đấu tranh, đến tối cùng ngày, Anh và T. đã phải khai ra sự thật. Theo đó, chiều 7-12, Anh đến Trường THCS Từ Liêm đón bạn gái là T. rồi cùng T. và cháu của Anh tên Linh đi ăn bánh tráng nướng. Sau đó Anh cùng T. vào nhà anh Hoàng ở xã Đông Thanh nhậu. 22 giờ, Anh chở T. về, khi ngang qua Nghĩa trang thôn Tầm Xá thì gặp xe máy của ông Tuấn đi ngược chiều. Không hiểu vô tình hay cố ý, ông Tuấn đã lấn đường và ép xe của Anh vào lề. Không chỉ thế, ông Tuấn còn lớn tiếng chửi Anh. Với suy nghĩ ông già đi xe ép đường còn chửi bới nên Anh vòng xe lại đuổi theo. Đuổi kịp, Anh đạp xe ông Tuấn khiến ông này ngã. Anh bỏ đi nhưng thấy ông Tuấn nhặt cục đá bên đường định ném nên lao đến đấm, đá rồi rút con dao gấp trong người ra đâm ông Tuấn một nhát vào bụng, 2 nhát vào lưng. Sau khi gây án, Anh giao xe cho T. điều khiển đi về hướng TT Nam Ban. Dọc đường, Anh đã vứt con dao vào vườn một nhà dân. Đi được khoảng 2km, có lẽ vì lòng trắc ẩn, muốn biết nạn nhân ra sao, Anh nói T. quay xe lại. Đến nơi thấy mọi người đang chờ xe cứu thương để đưa ông Tuấn đi cấp cứu, Anh đã xưng là CATT Nam Ban rồi xúm vào cùng mọi người hỗ trợ ông Tuấn. Thấy máu trong người ông Tuấn ra nhiều, Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc đắp lại rồi bế ông Tuấn lên xe cùng mọi người theo xe cứu thương đến Trung tâm Y tế khu vực Nam Ban.

Phạm Thị T.T. tường trình sự việc tại cơ quan CA.

Nói về con dao gấp, Anh cho biết mua tại TPHCM từ Tết 2017 và luôn mang theo trong người mỗi khi đi xe hoặc đi đêm. Còn việc quay lại cứu giúp nạn nhân, Anh cho biết sau khi gây án có phần hoảng loạn, muốn biết tình trạng nạn nhân ra sao. Suy nghĩ là vậy nhưng suốt ngày 8-12, khi được các TS lấy lời khai, Anh quanh co, tỏ ra lì lợm. Đến tối cùng ngày Anh mới chịu khai toàn bộ sự việc. Căn cứ lời khai và các chứng cứ, sáng 9-12, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Sỹ Quốc Thái Anh về hành vi dùng dao đâm chết người, đồng thời tổ chức truy tìm hung khí là con dao gây án.

Thêm một vụ án mạng nữa từ thói hành xử côn đồ, thói quen mang dao trong người để phòng thân của một bộ phận giới trẻ. Thói quen và cách hành xử này đã và đang mang lại nỗi đau cho chính bản thân họ và làm cho tình hình ANTT tại địa phương thêm phức tạp.

MAI KHÔI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_176375_ke-sa-t-nhan-vo-la-m-nguo-i-to-t.aspx