Kẻ sát nhân 2 thập kỷ vẫn khiến nước Mỹ kinh hãi

Đằng sau vẻ ngoài đẹp trai của chàng sinh viên khoa luật lại chính là kẻ giết hơn 30 cô gái chỉ vì ngoại hình giống như bạn gái cũ.

Từ những năm 1970 đến 1980, trong suốt 1 thập kỷ, cái tên Ted Bundy đã khiến không ít phụ nữ không dám ra đường những đêm muộn. Cảnh sát Mỹ tại thời điểm đó liên tục nhận được những vụ bắt cóc nữ sinh đại học trải dài từ bang Washington đến Oregon. Sau những sự việc liên tiếp kéo dài trên, cảnh sát Mỹ đã cảnh báo về một gã đàn ông điển trai, biết cách ăn nói nhiều lần dụ dỗ phụ nữ lên xe. Theo mô tả của những nhân chứng hay những người suýt là nạn nhân, danh tính của kẻ sát nhân được xác định là Ted Bundy.

Tương lai sáng lạng của sinh viên khoa luật

Ted sinh ra ở tiểu bang Vermont, từ nhỏ đã không có bố. Ông bà ngoại cảm thấy rất xấu hổ nếu như người khác biết con mình chưa cưới chồng mà đã có con nên đã giấu mọi người xung quanh, làm họ lầm tưởng mẹ Ted chỉ là chị gái ruột.

Nguồn ảnh: History

Nguồn ảnh: History

Khi còn nhỏ, ông ngoại thường xuyên đánh đập khiến cho gia đình phải chuyển đi nơi khác năm Ted 5 tuổi. Sau khi chuyển đến thành phố Tacoma, Washington, mẹ Ted kết hôn người chồng là đầu bếp họ Bundy và từ đó cái tên Ted Bundy ra đời.

Có rất nhiều miêu tả khác nhau về đời từ của Ted nhưng mọi người đều nói đây là đứa trẻ thông minh được nhiều người yêu mến bởi vẻ ngoài điển trai từ khi con nhỏ.

Năm 1968, Ted học chuyên ngành tâm lý tại Đại học, làm quen và hẹn hò với Elizabeth Kloepfer, nữ sinh trường đại học Y dược. Thời gian hai người quen nhau không lâu, cuộc tình này đã để lại trong lòng Ted nhiều sự tổn thương, cũng là nguyên nhân ngoại hình của những nạn nhân sau này đều có những nét giống với Elizabeth Kloepfer.

Bạn gái cũ - Elizabeth Kloepfer. Nguồn ảnh: History

Án mạng liên tiếp trong suốt 10 năm

Vụ án đầu tiên vào ngày 4/1/1974, tên sát nhân chọn mục tiêu là một nữ sinh tại Đại học Washington. Hắn đã đánh đập không thương tiếc nạn nhân tại nhà riêng sau khi dùng dây thép siết cổ khiến nạn nhân mất đi ý thức.Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng hậu quả để lại là tổn thương não vĩnh viễn.

Người tiếp theo cũng là nạn nhân đầu tiên chết dưới tay “con quỷ đội lốt người” là Lynda Ann Healy. Ngày 1/2/1974, nữ sinh này biến mất ngay trong nhà mình vào sáng sớm. Phải tận một năm sau thi thể của cô ấy mới được tìm thấy cùng với những nạn nhân khác ở núi Taylor, ngoại ô Seattle.

Ngày 14/7/1974, tên sát nhân giết đến tận 2 mạng người trong cùng 1 ngày. Hai sinh viên đại học là Janice Ott và Denise Mashin biến mất ngay trong Công viên Tiểu bang Hồ Sammamish ở khu vực Seattle vào lúc 3 giờ chiều. Theo những nhân chứng tại hiện trường, họ thấy một người băng bó 1 tay và nhờ người phụ nữ giúp đỡ. Theo mô tả tại hiện trường thì ngoại hình trùng khớp với ngoại hình của Ted, đặc biệt là tóc dài và ngôi giữa.

Những nạn nhân xấu số. Nguồn ảnh: History

Rất nhiều vụ án mạng xảy ra nhưng hung thủ vẫn bình an vô sự, hắn thậm chí còn chuyển đến thành phố khác và tiếp tục theo học trường Luật ở Đại học Utah. “Thú tính” trong người của hắn vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ngày 8/11/1974, hắn thậm chí còn đóng vai cảnh sát, dụ dỗ Carol DaRonch, 18 tuổi, từ một trung tâm mua sắm vào trong chiếc Volkswagen Beetle của mình. Cùng ngày hôm đó, hắn tiếp tục bắt cóc một cô gái 17 tuổi, Debra Kent. Vào ngày 12/1/1975, một nữ y tá 23 tuổi lại mất tích sau khi cô ấy rời sảnh để lấy 1 cuốn tạp chí. Thi thể đã được tìm thấy vài tuần sau đó trong một bờ tuyết ngoài khu nghỉ dưỡng.

Ngày 2/10/1975, cảnh sát đã bắt giữ tên sát nhân sau khi đang thu thập những chứng cứ để buộc tội hắn trong những vụ bắt cóc hàng loạt. Phiên tòa kéo dài đến 5 ngày, Ted Bundy bị kết án tội bắt cóc nghiêm trọng và có khả năng lĩnh án đến 15 năm.

Cơ quan chức năng đã điều tra ra sợi dây liên kết trong những vụ bắt cóc và giết người, tìm thấy sợi tóc của nạn nhân trong xe của hắn. Trong thời gian bị giam giữ, Ted đã bỏ trốn, lần đầu tiên hắn nhảy từ tầng 2 xuống và trốn và trong núi. Một cuộc truy lùng diễn ra 6 ngày đã thành công bắt hắn khi hung thủ đang cố gắng tẩu thoát bằng 1 chiếc xe ăn trộm.

Lần thứ 2 hắn trốn khỏi trại giam khi chui qua một khe hở xuyên qua trần nhà, lấy trộm quần áo của nhân viên nhà tù và trốn thoát.

Những vụ giết người vẫn tiếp tục sau đó, ít nhất 2 sinh viên đại học đã bị sát hại, 3 người bị thương nghiêm trọng tại Đại học Bang Florida. Thậm chí với một bé gái lớp 7 hắn cũng không tha. Nạn nhân nhỏ nhất là 12 tuổi, thi thể của cô bé được tìm thấy sau hai tháng bên dưới một nhà kho ở Công viên Bang Suwannee River.

Cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối với Ted Bundy nhưng phải đến 15/2/1978, hắn mới bị bắt. Trong suốt những phiên tòa xét xử, dù được chỉ định sẽ có luật sư nhưng hắn luôn muốn tự mình bào chữa. Thậm chí trong suốt thời gian xét xử, hắn còn có thể cầu hôn và kết hôn với bạn gái là Carol và cả hai có với nhau 1 con gái.

Ted, Carol và con gái. Nguồn ảnh: History

Cảnh sát vẫn chưa thể xác định chính xác hắn đã sát hại bao nhiêu người. Hình phát của Ted Bundy là xử tử hình bằng hình thức ngồi ghế điện. Mẹ của Ted thậm chí nói hình phạt này còn khá nhẹ nhàng so với những tội ác điên rồ, người mà bà không dám nhận là con trai mình.

Ngày 24/1/1989, Ted Bundy chính thức lên ghế điện, tuyên bố đã chết vào lúc 7h16 phút.

Như Quỳnh (Theo History, All that Interesting)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/ke-sat-nhan-2-thap-ky-van-khien-nuoc-my-kinh-hai-1816490.html