Kẻ sát hại 5 người ở Bình Tân xin hiến tạng để 'cảm thấy thanh thản'

Để 'cảm thấy thanh thản', bị cáo Nguyễn Hữu Tình, kẻ sát hại 5 người trong một gia đình ở Q.Bình Tân (TP.HCM), xin được hiến tạng cho y học.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tình tại tòa - Ảnh: PHAN THƯƠNG

Sáng 9.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ thảm sát 5 người trong một gia đình xảy ra tại Q.Bình Tân (TP.HCM) hồi tháng 2.2018.

[VIDEO] Bị cáo Nguyễn Hữu Tình "xin hiến tạng" khi nói lời cuối cùng trước tòa

Theo đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29.1.2000, quê tỉnh An Giang) bị truy tố về tội “giết người” có khung hình phạt đến tử hình và tội “cướp tài sản” có khung hình phạt đến 15 năm tù.

Theo nội dung cáo trạng, Tình được vợ chồng anh Mai Văn Chinh nhận vào làm và ở cùng gia đình anh tại xưởng sản xuất gia đình. Tuy nhiên, vì Tình thường xuyên lười biếng, không chịu tăng ca, nhậu nhẹt về khuya nên bị vợ anh Chinh la mắng.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 12.2.2018 (tức 27 tết), vợ chồng anh Chinh tổ chức tất niên và sau đó, Tình đề nghị được tạm ứng 5 triệu đồng nhưng vợ anh Chinh không đồng ý nên Tình bỏ đi. 2 ngày sau đó, Tình làm rớt viên bi lên sàn gỗ gây tiếng động, vợ anh Chinh tỉnh dậy và la mắng Tình, ngay lập tức, bị cáo dùng dao đâm chết người vợ, rồi dùng dao đâm anh Chinh nhiều nhát khiến anh Chinh cũng tử vong. Chưa dừng lại, bị cáo tiếp tục sát hại 3 người con của anh Chinh.

Sau khi sát hại 5 người, bị cáo lục tài sản trong nhà nạn nhân và lấy đi 3 chiếc ĐTDĐ, 1 laptop, 1 xe máy và 15 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ điều tra, đến ngày 16.2, khi bị cáo đang ăn cơm tại nhà một người bạn ở tỉnh Long An thì bị công an ập đến bắt giữ.

[VIDEO] Toàn cảnh phiên tòa

Không nhớ đâm bao nhiêu nhát

Tại tòa, Tình thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng nêu. "Bị cáo có tính rất ghét bất kỳ ai chửi nặng lời với mình. Bị cáo có nhắc bị hại rất nhiều lần nhưng bà Hồng (vợ ông Chinh - PV) không bỏ, vẫn cứ chửi nên bị cáo tức giận và sát hại", Tình khai trước HĐXX lý do giết bà Mai Thị Hồng.

Khi được HĐXX hỏi Tình đã đâm các nạn nhân bao nhiêu nhát, Tình lạnh lùng trả lời: “Rất nhiều. Nhiều lắm. Không nhớ”.

Vị chủ tọa hỏi tại sao lại sát hại 3 đứa trẻ, Tình trả lời sau khi sát hại vợ chồng ông Chinh, Diệp và Diệu la hét, khóc nên Tình hoảng loạn, sợ bị tố cáo nên đã sát hại.

Xin được hiến tạng để được thanh thản

Xuyên suốt phiên xử, Tình rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của HĐXX, đôi khi, bị cáo 18 tuổi này lại mỉm cười khó hiểu.

Chủ tọa: "Bị cáo thấy hành vi của mình như thế nào?”. Tình trả lời: “"Bị cáo có ân hận nhưng bị cáo không thể mô tả sự ân hận của bị cáo được”.

Cũng trong lời nói sau cùng, Tình trình bày lời xin lỗi đối với cha mẹ, gia đình người bị hại và nêu nguyện vọng được hiến tạng cho y học.

“Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại vì hành động thiếu suy nghĩ của mình mà gây hậu quả lớn như thế. Bị cáo thành thật xin lỗi. Bị cáo xin lỗi ba mẹ vì con chưa trả hiếu được cho ba mẹ. Chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ mà con phải trả giá bằng mạng sống của mình. Bị cáo xin pháp luật cho bị cáo hiến tạng cho y học để được cảm thấy thanh thản”, Tình nói lời sau cùng.

Có mặt tại tòa, đại diện gia đình người bị hại, ông Mai Xuân Chương, nói: “Chúng tôi không có yêu cầu gì, tòa cứ làm đúng pháp luật”. Ngoài ra, gia đình người bị hại cũng đề nghị Tình bồi thường chi phí ma chay hơn 198 triệu đồng.

Phan Thương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ke-sat-hai-5-nguoi-o-binh-tan-xin-hien-tang-de-cam-thay-thanh-than-981192.html