Kẻ sàm sỡ cô gái tại chung cư Mipec phải cải trang khi lên công an quận làm việc

Sự việc cô gái bị kẻ biến thái sàm sỡ ở hầm chung cư Mipec đã gây bức xúc trong dư luận. Mới đây, khi đối tượng này lên công an quận làm việc đã phải cải trang vì sợ bị hành hung.

Tầng hầm chung cư Mipec, nơi cô gái bị sàm sỡ.

Tầng hầm chung cư Mipec, nơi cô gái bị sàm sỡ.

Liên quan đến vụ việc cô gái bị sàm sỡ dưới tầng hầm chung cư Mipec thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên (Hà Nội), chiều ngày 4/9, trao đổi với PV, đại diện Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị này đang tạm giữ người đàn ông nói trên để điều tra làm rõ.

Danh tính người đàn ông này được xác định là Đào Đức Thành (SN 1973, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Ông Ngô Quang Trung, Trưởng ban quản trị chung cư Mipec cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, ban quản trị đã phối hợp cùng với lực lượng an ninh, bảo vệ tòa nhà, khống chế người đàn ông này đưa lên công an phường để giải quyết.

“Đây là sự việc gây bức xúc rất nhiều từ trước đến nay, không chỉ xảy ra ở riêng chung cư Mipec. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp răn đe, xử lý nghiêm minh vụ việc này, để người dân đỡ bức xúc”, ông Trung nói.

Ông Ngô Quang Trung, Trưởng ban quản trị chung cư Mipec.

Ở một diễn biến khác, ông N.V.C. (56 tuổi, cư dân tòa nhà) cho biết, vào khoảng 21h45 ngày 2/9, khi ông vừa vào hầm gửi xe thì nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu ở khu vực cầu thang máy nên ông đã chạy ra nắm bắt tình hình. Khi vừa tới nơi thì phát hiện 1 người đàn ông đứng chửi 3 người phụ nữ, sau đó lao vào đấm một người.

Thấy vậy ông C. lao vào căn ngăn nhưng cũng bị người đàn ông này đấm 2 cái vào mặt, toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. “Hiện tại, tôi vẫn còn đang đau một bên quai hàm. Đã hai ngày nay, tôi không ăn được cơm, phải ăn cháo và uống sữa vì mồm vẫn còn đau không nhai được”, ông C. chia sẻ.

Ông Dũng, Phó ban quản trị tòa nhà cho biết, sau khi làm việc với Công an phường Ngọc Lâm, ngay trong đêm (2/9), đối tượng sàm sỡ cô gái đã được chuyển lên Công an quận Long Biên. “Thời điểm đối tượng này lên công an phường đang mặc áo sọc kẻ ngang xanh - đen, nhưng khi từ công an phường chuyển lên công an quận đối tượng lại mặc áo xe ôm Grab, đội mũ bảo hiểm Grab”, ông Dũng cho biết.

Về việc này, phía công an quận giải thích, do họ sợ người dân bức xúc, không kiềm chế được sẽ lao vào hành hung đối tượng. Để phòng xa công an quận đã xử dụng biện pháp nghiệp vụ, cho đối tượng mặc quần áo của xe ôm Grab áp tải lên ô tô rồi mới đưa về trụ sở công an quận.

Chung cư Mipec, nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 21h50phút, ngày 2/9/2019, tại tầng hầm chung cư tòa nhà Mipec Long Biên (phường Ngọc Lâm quận Long Biên, Hà Nội). Vào khoảng thời gian trên chị L.H.M. (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đi xe máy đến gửi tại tần hầm B2, thì xuất hiện một người đàn ông lạ mặt (khoảng 50 tuổi) tiến lại gần và có hành vi sàm sỡ. Cụ thể người đàn ông này đã sờ vào đùi, bụng và vùng kín của chị M.

Do quá sợ hãi nên chị M. đã kêu lên và được hai người phụ nữ cùng gửi xe tại tầng hầm B2 ra giúp đỡ. Tuy nhiên, khi tiến lại gần thì bị người đàn ông này đấm vào mặt. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị M. đã báo cho Ban quản lý chung cư Mipec.

Qua hình ảnh thể hiện trong clip được Camera tại khu vực tầng hầm B2 ghi lại thì thể hiện rõ một người đàn ông đã có hành vi dùng tay sàm sỡ chị M. Theo chị M. người đàn ông này có dấu hiệu của việc say rượu.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Long Biên thụ lý giải quyết.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ke-sam-so-co-gai-tai-chung-cu-mipec-phai-cai-trang-khi-len-cong-an-quan-lam-viec-73981-5.html